Người ủng hộ Biden ngoài Nhà Trắng lo âu

Không khí sôi động của hàng trăm người ủng hộ Joe Biden bên ngoài Nhà Trắng biến thành căng thẳng khi kết quả bầu cử dần hé lộ.

Đám đông dán mắt vào các màn hình lớn hồi hộp theo dõi những con số kiểm phiếu sớm tối 3/11 và khi bang chiến trường Florida ngày càng lộ rõ xu hướng nghiêng về Tổng thống Donald Trump, những gương mặt trở nên buồn bã nhưng vẫn cố giữ vẻ mạnh mẽ.

“Chúng tôi muốn bày tỏ sự ủng hộ với Joe Biden và Kamala Harris, hy vọng có một buổi ăn mừng”, Tammi Girgenti, quan chức chính quyền nghỉ hưu 51 tuổi, nói. “Tôi khá thất vọng với Florida, đó là bang quê nhà của tôi”.

Tuy nhiên, Girgenti cho hay bà “vẫn ổn”.

“Tôi có chút căng thẳng và lo lắng, nhưng tôi nghĩ Biden có thể vượt lên vào cuối đêm nay hoặc ngày mai, ngày kia”, bà cười.

Người ủng hộ Biden lo lắng khi theo dõi màn hình kết quả bên ngoài Nhà Trắng ở Washington. Ảnh: AFP.

Người ủng hộ Biden lo lắng khi theo dõi màn hình kết quả bên ngoài Nhà Trắng ở Washington. Ảnh: AFP.

Trump đang chiếm ưu thế trước Biden ở nhiều bang chiến trường khác, như Georgia và Bắc Carolina. Kết quả ở Michigan, Wisconsin và Pennsylvania, ba bang chiến trường quan trọng vùng Trung Tây, dự kiến không được công bố trong đêm nhưng lợi thế cũng đang nghiêng về Trump. Biden hiện phải dựa vào các bang Trung Tây để có triển vọng chiến thắng.

Jake, một cử nhân 22 tuổi đi cùng nhóm bạn, chia sẻ cảm xúc chung của mọi người lúc này: “Chúng tôi cảm thấy không vui, nhưng tôi biết kết quả bỏ phiếu sớm qua thư luôn sẽ có lợi về sau và vì thế tôi đã đến đây đêm nay để chờ đợi cho Trump dẫn trước nhưng tôi nghĩ Biden có thể vượt lên”.

Từ chiều, đám đông đã tập trung trên hai con phố gần đó được thị trưởng Washington đặt tên là Black Lives Matter (BLM) Plaza. Những người khác hẹn nhau tại công viên gần đó, sau khi những khu vực tập trung truyền thống như quảng trường Lafayette đã bị dùng rào chắn từ cách đây vài tuần. Một hàng rào mới vừa được dựng thêm, với hàng chục cảnh sát canh gác.

Không có dấu hiệu căng thẳng giữa cảnh sát và người biểu tình. Người ủng hộ Trump cũng hiếm hoi, nhưng khi một người xuất hiện và bày tỏ quan điểm, họ lập tức bị người ủng hộ Biden áp đảo. Có lúc, xô xát nổ ra khi ai đó ném một quả bom khói.

Người ủng hộ Biden ngoài Nhà Trắng lo âu - 2
Một số người từ xa tới đây để chứng kiến thời khắc lịch sử này. Ruby Estoy, 40 tuổi và bạn cô, Concetta Leanza, 34 tuổi, cùng chó cưng từ Florida đến Washington hôm 1/11.

“Chúng tôi đến đây chỉ để cảm nhận nguồn năng lượng và ở đây để thực sự đảm bảo rằng tiếng nói của chúng tôi được lắng nghe”, Estoy nói.

Cả hai đều làm việc trong lĩnh vực tài chính và bỏ phiếu sớm cho Biden.

“Bỏ phiếu loại bỏ ông ta!”, Estoy hét lên, nhắc tới Trump.

Susan Ryan và Lauren Sanders, một đôi bạn khác, đều là tác giả ở New York, cho biết dù đang hy vọng ăn mừng, họ sẽ không rời khỏi khu vực này cho đến khi biết rằng Trump sẽ ra đi trong hòa bình, Sanders, 55 tuổi, nói.

Greta Jones, ở bang Maryland, cử tri lần đầu bỏ phiếu, cho hay cô đến đây để “thể hiện một mặt trận thống nhất”.

“Tôi đã bỏ phiếu cho Biden và Harris”, nhân viên cửa hàng tạp hóa 20 tuổi nói.

Khi được hỏi cảm thấy thế nào về kết quả cuối cùng, Jones đáp: “Thành thật mà nói, tôi rất sợ vì dù thế nào đi nữa đây sẽ là một cuộc nội chiến và tôi không chuẩn bị tâm lý cho điều đó”.