Người Việt gây tranh cãi: “ Đấт nước Canada tųyệт vời mà chẳng hiểų sαo đ¡ên ทhiềų тhế“

Lúc trước mình qua đây du học mới mục tiêu định cư ở 1 đất nước phát triển, được hưởng chế độ giáo dục, ý tế tiên tiến, người dân thân thiện… Ở vài năm muốn về thật sự.

Chất lượng giáo dục thì mình không đủ trình độ đánh giá nhưng mình nói lên cảm nhận cá nhân.

Mình học Humber thấy có cái International Center để giúp đỡ sinh viên thì hỏi cái gì liên quan đến status chúng nó cũng I’m not sure… Hóa ra nguyên cái center toàn sinh viên thì nó biết gì mà giúp? Chỉ có mỗi manager thì rành mà bao giờ mới được gặp LOL

Còn cảm nhận cá nhân mình chương trình học chẳng giúp ích gì cho nghề nghiệp. Toàn mình tự học là chính. Có 4 học kì thì có 2 kì mình 90% ở nhà, đọc sách là thi được hết. Giáo viên chỉ được cái thân thiện chứ làm slides hay cách dạy thấy không chuyên nghiệp.

Còn về y tế, xin lỗi mình chẳng biết nó xịn sò chỗ nào? Mình ở Việt Nam sống ở Sài Gòn, rất nhiều bệnh viện quốc tế cứ có tiền là được khám tận tình, chăm sóc như ông hoàng thiếu điều bác sĩ bế lên giường đ út cơm ăn.

Còn ở Canada thì sao? Mang tiếng có OHIP free khỏi lo bệnh tật mà làm cái gì cũng như con rùa. Bạn nào bị bệnh sẽ hiểu cảm giác của mình nhé. Refer tùm lum chỗ cũng không khám kĩ cho bạn đâu. Ở Việt Nam có tiền ok hết chứ ở đây có tiền cũng có được khám đâu? Bạn nào chử i mình thì cứ đợi đến khi tự nhiên đau bụng liên tục hay đau đầu… cần xét nghiệm gì sẽ thấy nhé.Các anh chị hiền hậu bảo it’s ok, it’s ok chứ không chữa đâu.

Nha sĩ thì đắt lòi mỏ. Khám răng người ta xong bảo muốn cứu răng mình, dụ lấy tủy đi. Khám chụp chiếu lấy tủy hết cả 1300 xong bảo thôi không cứu được nh ổ đi làm implant 5000 nha. Vậy nh ổ từ đầu dùm em lộ t của người ta 1300 làm gì ???

Còn người dân thân thiện. Thân kiểu gì mà phân biệt chủn g tộ c như qu ỷ. Chưa kể đi đâu cũng thấy người khùn g. Nói thật là sống ở Việt Nam hơn 20 năm thấy ít người khùn g hơn Canada nhiều. Mình mới qua Canada có vài năm mà bị chử i vài lần. Mặc áo Canada Goose thì gặp con mẹ điê n ra chử i ná t mặt. Có lần đang ăn steak có con điê n nó la lên murder. Lên xe bus thì toàn gặp mấy người nói chuyện với đầu gối với không khí.

Đất nước tuyệt vời mà chẳng hiểu sao điên nhiều thế. VN tôi cùi pap vậy mà ít điê n lắm. điên bên VN cũng hiền lành thân thiện cùng lắm cười cười vẫy vẫy lộ t đồ chứ ít có la hé t cà o  cấ u  tấ n côn g mình.

Mà thôi dù gì cũng đi để cho biết. Để hết mơ mộng hão huyền.

Bài viết có rất nhiều ý kiến đồng ý:

Nhưng cũng có nhiều quan điểm không đồng tình với bài viết:

Theo Steven Nguyen – Hội du học sinh Toronto

(Tổng hợp)