Nhà Trump dự тᴀɴԍ ʟễ bà Ivana ở New York

Vợ chồng cựu tổng thống Donald Trump cùng các con cháu có mặt ở nhà thờ St. Vincent Ferrer để tiễn biệt bà Ivana, người qua đời tuần trước ở tuổi 73.

Trưa 20/7, cựu Tổng thống Donald Trump được nhìn thấy đi vào nhà thờ St. Vincent Ferrer trên đại lộ Lexington, New York, bằng cửa phụ cùng vợ Melania. Đây là nơi tang lễ của vợ cũ ông, bà Ivana, được tổ chức một tuần sau khi bà qua đời hôm 14/7 do ngã cầu thang.

Ông Trump mặc vest xanh navy, vẻ mặt đượm buồn, trong khi bà Melania mặc váy đen, đi giày cao gót và đeo kính râm cùng tông màu. Cặp vợ chồng đến New York từ hai ngày trước để cùng gia đình dự tang lễ người vợ cũ quá cố.

Ông Donald Trump kết hôn với bà Ivana năm 1977 đến năm 1992 thì ly hôn. Họ có với nhau ba con chung gồm Donald Jr., Ivanka và Eric. Trong ảnh, các con cháu chờ linh cữu bà Ivana được đưa đến trước nhà thờ St. Vincent Ferrer. Ivanka, con gái duy nhất của bà, nắm chặt tay chồng Jared Kushner.

Di hài bà Ivana được đặt trong quan tài mạ vàng và khiêng vào bên trong nhà thờ để chuẩn bị cho tang lễ.


Bà Ivana qua đời ở tuổi 73 sau khi bị ngã từ cầu thang xuống trong căn hộ của bà ở khu thượng lưu Upper East Side, thành phố New York. Giám định y khoa kết luận bà mất vì chấn thương do va đập. Trong ảnh, bà Ivana được nhìn thấy xuất hiện lần cuối trên đường phố vào ngày 22/6.


Nhà Trump trước đó có mặt ở nhà tang lễ Frank E. Campbell, nơi đặt linh cữu bà Ivana.


Ông Trump an ủi con gái tại nhà tang lễ.

Vẻ mặt đau buồn của Ivanka khi rời nhà tang lễ. Trước đó, sau khi mẹ đột ngột qua đời, cô chia sẻ vài bức ảnh thời thơ ấu lên trang cá nhân, nói rằng: “Tôi đau lòng bởi sự ra đi của mẹ. Mẹ là một người phụ nữ tuyệt vời, quyến rũ, đầy đam mê và vui tính. Bà là tấm gương cho sức mạnh, sự bền bỉ và quyết tâm trong mọi hành động. Bà đã sống hết mình, không bao giờ từ bỏ cơ hội được cười và khiêu vũ. Tôi sẽ mãi nhớ mẹ và luôn khắc ghi hình ảnh bà trong trái tim”.


Ivanka hôn má con trai 6 tuổi Joseph, khi hai cháu Eric và Carolina, con trai của Eric Trump, đứng chơi bên cạnh. Hầu hết cháu của ông Trump và bà Ivana đều có mặt ở đám tang, trừ Arabella, con gái đầu của Ivanka.


Vợ chồng Ivanka và em trai Eric Trump.


Donald Trump Jr. an ủi hai con trai ở đám tang bà nội. Vợ cũ anh – Vanessa – và hôn thê Kimberly Guilfoyle đều có mặt.


Eric Trump bế con trai bốn tuổi, cũng được đặt tên là Eric, khi đến nhà thờ. Sau khi hay tin mẹ mất, anh cũng đăng một dòng trạng thái lên trang cá nhân cho biết: “Mẹ chúng tôi là một phụ nữ tuyệt vời – là động lực trong kinh doanh, là vận động viên đẳng cấp thế giới, là vẻ đẹp rạng rỡ và là người mẹ, người bạn chu đáo. Bà đã dạy các con mình về sự gan góc và cứng rắn, lòng trắc ẩn và lòng quyết tâm. Bà sẽ luôn được ba đứa con và 10 đứa cháu của mình ghi nhớ”.


Tiffany Trump và hôn phu Michael Boulos đến dự tang lễ. Mẹ cô, bà Marla Maples, cũng là vợ hai của ông Trump, không có mặt. Trước đó, có thông tin rằng Tiffany không nằm trong danh sách khách mời đến dự đám tang.


Những người đến viếng được kiểm tra an ninh cẩn thận để đảm bảo không mang theo vũ khí trước khi vào nhà thờ.


Khoảng gần 100 người đã ngồi cùng nhau bên trong nhà thờ St. Vincent Ferrer tại nghi thức cuối cùng để nói lời tiễn biệt bà Ivana. Đây là sự kiện chỉ dành cho khách mời.

Tang lễ của bà Ivana bắt đầu lúc 13h30 với buổi lễ tưởng niệm mang tên “Celebration of Life”, trình chiếu lại cuộc đời đầy thăng trầm của bà Ivana, người từng là vận động viên trượt tuyết, người mẫu danh tiếng, nữ doanh nhân quyền lực trong đế chế bất động sản của Trump và là người mẹ đảm đang, nuôi dạy ba người con trưởng thành, giỏi giang. Thay vì nhận hoa, đám tang bà Ivana đề nghị người tham dự quyên góp để ủng hộ quỹ cứu trợ chó lang thang.

(ngoisao.vnexpress.net)