Nhà và xe có thừa, tỷ phú vẫn đi ship hàng từ 4h sáng, mê trải nghiệm

Mới đây, câu chuyện về một vị tỷ phú giả làm shipper suốt 7 năm đã thu hút sự quan tâm của đông đảo mọi người. Dù sở hữu tài sản kếch xù, thế nhưng người đàn ông vẫn lựa chọn công việc tay chân và hăng hái làm mỗi ngày. Thậm chí các đồng nghiệp còn tưởng rằng anh có gia cảnh nghèo khó.

 
Shipper là một nghề khá phổ biến, cũng nhiều áp lực. (Ảnh minh hoạ: Thanh niên)


Shipper là một nghề khá phổ biến, cũng nhiều áp lực. (Ảnh minh hoạ: Thanh niên)

Trên thực tế, màn “giả nghèo giả khổ” của người đàn ông này từng khiến mạng xã hội xứ Trung xôn xao 3 năm trước. Cho tới nay khi được nhắc lại, nhiều người vẫn không khỏi trầm trồ.

Trang CNT đăng tải, nhân vật chính trong câu chuyện này chính là người đàn ông tên Lưu Tam Kha, đến từ Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc. Anh đã làm công việc shipper được 7 năm. Trong mắt đồng nghiệp, anh Kha chỉ là một người bình thường, rất chịu khó, nỗ lực, hăng hái và nghiêm túc trong công việc. Anh không ngần ngại đi làm từ 4 giờ sáng nếu phải giao hàng từ sáng sớm. Chính điều này cũng giúp anh luôn đạt được danh hiệu “Nhân viên giao hàng 5 sao”.

 
Anh Kha là người rất chăm chỉ và chịu khó. (Ảnh: CNT)
Anh Kha là người rất chăm chỉ và chịu khó. (Ảnh: CNT)

Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như thân phận thật sự của anh không bị bại lộ. Theo đó, trong một lần phải nhờ bạn tới dọn nhà, mọi người mới “mắt tròn mắt dẹt” phát hiện anh Kha là một tỷ phú. Nghe từ lời kể của hàng xóm, đồng nghiệp biết được rằng anh sở hữu rất nhiều bất động sản trải dài khắp Hồ Bắc, có khoảng 10 căn nhà cho kinh doanh. Ngoài ra, anh Kha còn có dàn xế xịn đỗ đầy nhà mà ít có thời gian sử dụng vì phải đi giao hàng suốt. Sản nghiệp hiện có đều là nhờ vốn làm ăn khi còn trẻ, đầu tư có lãi.

 
Nhiều tỷ phú lựa chọn đầu tư vào bất động sản để sinh thêm lời. (Ảnh minh hoạ: Pinterest)
Nhiều tỷ phú lựa chọn đầu tư vào bất động sản để sinh thêm lời. (Ảnh minh hoạ: Pinterest)

Giải thích về việc giàu có nhưng vẫn đi giao hàng suốt 7 năm, anh Kha cho biết bản thân tìm tới công việc này là để tiện hơn trong việc đưa đón con gái đi học. Tuy nhiên, sau một thời gian, người đàn ông cảm thấy đây là một công việc mới mẻ, thú vị và mang lại cho mình nhiều trải nghiệm. Anh Kha mong muốn bản thân có thể tiếp tục làm việc, thay vì chỉ ngồi hưởng thụ.

Người đàn ông tâm sự: “Dù là công việc không mang lại quá nhiều tiền, nhưng tôi được gặp gỡ nhiều người. Tôi luôn đặt cái tâm, sự chỉn chu của mình vào tất cả công việc. Có lẽ vì thế, dù làm 7 năm, tôi vẫn chưa bao giờ thấy chán công việc của một nhân viên giao hàng”.

 
Công việc giao hàng khá vất vả, phải dãi nắng dầm mưa. (Ảnh minh hoạ: Pháp luật)
Công việc giao hàng khá vất vả, phải dãi nắng dầm mưa. (Ảnh minh hoạ: Pháp luật)

 
Hình ảnh khiến nhiều người phải thương cảm. (Ảnh minh hoạ: Dân Việt)
Hình ảnh khiến nhiều người phải thương cảm. (Ảnh minh hoạ: Dân Việt)

Trước đó, câu chuyện tỷ phú giả nghèo của cặp vợ chồng doanh nhân nổi tiếng ở Trung Quốc cũng từng gây xôn xao dư luận. Peggy Du và Lý Quốc Khánh là cặp đôi sở hữu khối tài sản trị giá 1 tỷ USD (khoảng 24,8 nghìn tỷ đồng) nhờ việc ra mắt và điều hành dịch vụ bán lẻ sách trực tuyến lớn nhất tại đất nước tỷ dân. Cặp vợ chồng có một cậu quý tử tên Xander. Những tưởng sinh ra đã ngậm thìa vàng, tuy nhiên khác với điều mà mọi người nghĩ, Xander thậm chí còn không biết rằng nhà mình có tiền.

Cậu bé nhà nghèo mỗi ngày ngồi đều xe buýt đến trường, 5 năm sau mới tá hỏa về hoàn cảnh thật của gia đình - Ảnh 1.
Vợ chồng tỷ phú Peggy Du và Lý Quốc Khánh. (Ảnh: Weibo)

Peggy Du và Lý Quốc Khánh đã quyết định giấu điều kiện kinh tế gia đình, giả nghèo giả khổ để dạy con. Suốt những năm ấu thơ, Xander chỉ sống trong một căn nhà nhỏ đi thuê. Mãi tới năm 14 tuổi, cậu mới biết về gia thế của mình.

 
Bức ảnh hiếm hoi của Xander và bố mẹ được công chúng biết đến. (Ảnh: Weibo)
Bức ảnh hiếm hoi của Xander và bố mẹ được công chúng biết đến. (Ảnh: Weibo)

Bạn nghĩ sao về việc các tỷ phú giả nghèo? Chia sẻ dưới bình luận ngay nhé.

Theo Yan.vn