Nhờ người Việt Nam, bản Angola lần đầu tiên có khai giảng: Cờ đỏ sao vàng treo trang trọng

Có thể với chúng ta, đến trường đi học là một điều rất hiển nhiên nhưng đối với người dân ở những nơi khó khăn như Angola lại là cơ hội quý giá, không dễ dàng có được. Nhờ sức mạnh của team Quang Linh và đồng bào Việt Nam, những lớp học nhỏ bắt đầu được xuất hiện, tạo cơ hội học tập cho trẻ em nơi đây.

 Nhờ sự giúp đỡ của team Quang Linh, trẻ em Angola được tiếp cận nhiều hơn với con chữ. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok U./Chụp màn hình YouTube Quang Linh Vlogs - Cuộc Sống ở Châu Phi)
Nhờ sự giúp đỡ của team Quang Linh, trẻ em Angola được tiếp cận nhiều hơn với con chữ. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok U./Chụp màn hình YouTube Quang Linh Vlogs – Cuộc Sống ở Châu Phi)

Điển hình như vừa qua, thêm một lớp học ở Angola chính thức đi vào hoạt động trong niềm hân hoan của bà con vì đây là lễ khai giảng đầu tiên của dân bản. Được biết, trường học vừa được hoàn thiện và chuẩn bị đi vào hoạt động. Từ sớm, các bộ cấp cao, bác trưởng thôn, những người lớn tuổi cũng như bố mẹ và các em học sinh trong bản đã có mặt đông đủ, ai cũng mặc đẹp, chỉn chu, gọn gàng để tham dự buổi lễ.

 Bà con tham dự buổi lễ khai giảng trường học mới. (Ảnh: Chụp màn hình YouTube Hùng KaKa Vlogs - Cuộc Sống ở Châu Phi)
Bà con tham dự buổi lễ khai giảng trường học mới. (Ảnh: Chụp màn hình YouTube Hùng KaKa Vlogs – Cuộc Sống ở Châu Phi)

Chia sẻ trên kênh YouTube Hùng KaKa Vlogs – Cuộc Sống ở Châu Phi, anh Hùng KaKa – một thành viên trong team Quang Linh cho biết buổi khai giảng này được tổ chức là nhờ gia đình mạnh thường quân người Việt Nam đang sinh sống ở Canada và người phụ nữ khác cũng là người Việt kết hợp để xây dựng lớp học cho người dân bản. Nói đoạn, anh giới thiệu ngay chính giữa cửa căn phòng có đề tấm bảng với chữ: “Trường học thắp sáng tương lai – Nguời Việt Nam gửi tặng người Angola“.

 Tấm bảng to ngay trước cổng có đề chữ: "Nguời Việt Nam gửi tặng người Angola". (Ảnh: Chụp màn hình YouTube Hùng KaKa Vlogs - Cuộc Sống ở Châu Phi)
Tấm bảng to ngay trước cổng có đề chữ: “Nguời Việt Nam gửi tặng người Angola. (Ảnh: Chụp màn hình YouTube Hùng KaKa Vlogs – Cuộc Sống ở Châu Phi)

 Lớp học được mạnh thường quân người Việt chung tay xây dựng. (Ảnh: Chụp màn hình YouTube Hùng KaKa Vlogs - Cuộc Sống ở Châu Phi)
Lớp học được mạnh thường quân người Việt chung tay xây dựng. (Ảnh: Chụp màn hình YouTube Hùng KaKa Vlogs – Cuộc Sống ở Châu Phi)

Đáng nói, ở 2 bên bức tường cũng được trang trí bằng 2 lá cờ tổ quốc nổi bật: 1 của Angola và 1 của Việt Nam. Có thể thấy, với hiệu ứng của team Quang Linh ở châu Phi, người dân của mảnh đất hình chữ S đã luôn hết lòng quan tâm, dõi theo và giúp đỡ bà con Angola trong mọi chuyện từ ủng hộ đồ dùng, nhu yếu phẩm đến hỗ trợ xây dựng trường học để không chỉ cuộc sống của họ được cải thiện mà tương lai cũng tươi sáng hơn khi những đứa trẻ bắt đầu được tiếp cận với con chữ. Nhìn cờ đỏ sao vàng nổi bật trên bức tường trường học, người dân ở quê nhà không khỏi cảm thấy tự hào.

 Lá cờ Việt Nam nổi bật trên lớp học bản Angola. (Ảnh: Chụp màn hình YouTube Hùng KaKa Vlogs - Cuộc Sống ở Châu Phi)
Lá cờ Việt Nam nổi bật trên lớp học bản Angola. (Ảnh: Chụp màn hình YouTube Hùng KaKa Vlogs – Cuộc Sống ở Châu Phi)

Để buổi lễ bắt đầu, mọi người hò reo câu: “Chào các bạn” quen thuộc. Mỗi cán bộ, phụ huynh, học sinh đều được bố trí ghế ngồi nghiêm chỉnh, dù trời nắng nhưng ai cũng hào hứng vô cùng. Thay mặt bà con, bác trưởng thôn khai mạc buổi lễ bằng bài phát biểu xúc động: “Hôm nay là 1 ngày trọng đại nhất của bản ta từ khi thành lập đến nay và đây cũng là lớp học đầu tiên của bản ta để các cháu nhỏ được đi học, viết chữ. Vậy nên tôi muốn tất cả mọi người và các em học sinh hãy luôn nhớ và biết ơn người Việt Nam đã đến và giúp đỡ để bản của chúng ta được như ngày hôm nay“.

 Bác trưởng thôn gửi lời cảm ơn đến người Việt. (Ảnh: Chụp màn hình YouTube Hùng KaKa Vlogs - Cuộc Sống ở Châu Phi)
Bác trưởng thôn gửi lời cảm ơn đến người Việt. (Ảnh: Chụp màn hình YouTube Hùng KaKa Vlogs – Cuộc Sống ở Châu Phi)

Dù chỉ là một lớp học đơn sơ, giản dị nhưng đây là nơi đầu tiên chắp cánh cho tương lai của các em nhỏ trong bản nên người dân vô cùng quý trọng. Mặt khác, với nơi khó khăn như Angola, việc xây dựng trường học cũng là một điều xa xỉ nên bà con rất trân trọng công trình này. Bác trưởng thôn nói thêm: “Chúng ta hãy cùng nhau giữ gìn những gì ta có được ngày hôm nay để cho tương lai sau này của con cháu ta được thừa hưởng nữa nhé“.

 Từng người phát biểu cảm xúc về buổi lễ khai giảng. (Ảnh: Chụp màn hình YouTube Hùng KaKa Vlogs - Cuộc Sống ở Châu Phi)
Từng người phát biểu cảm xúc về buổi lễ khai giảng. (Ảnh: Chụp màn hình YouTube Hùng KaKa Vlogs – Cuộc Sống ở Châu Phi)

Tiếp tục buổi lễ, tất cả mọi người đứng lên một cách trang nghiêm, cùng nhau hát vang bài hát quen thuộc ở châu Phi như một nghi lễ chính thức để khai giảng lớp học. Sau đó, không khí dần nóng lên, lần lượt từng người phát biểu cảm nghĩ rồi cùng nhau biểu diễn văn nghệ góp vui cho buổi lễ. Có thể thấy, người dân Angola rất hân hoan, vui mừng khi chính thức có một lớp học đàng hoàng cho con trẻ.

 Mọi người đứng nghiêm hát vang, thực hiện nghi lễ khai giảng. (Ảnh: Chụp màn hình YouTube Hùng KaKa Vlogs - Cuộc Sống ở Châu Phi)
Mọi người đứng nghiêm hát vang, thực hiện nghi lễ khai giảng. (Ảnh: Chụp màn hình YouTube Hùng KaKa Vlogs – Cuộc Sống ở Châu Phi)

 Mọi người biểu diễn văn nghệ góp vui. (Ảnh: Chụp màn hình YouTube Hùng KaKa Vlogs - Cuộc Sống ở Châu Phi)
Mọi người biểu diễn văn nghệ góp vui. (Ảnh: Chụp màn hình YouTube Hùng KaKa Vlogs – Cuộc Sống ở Châu Phi)

 Dù trời nóng nhưng ai cũng vui vẻ, hân hoan. (Ảnh: Chụp màn hình YouTube Hùng KaKa Vlogs - Cuộc Sống ở Châu Phi)
Dù trời nóng nhưng ai cũng vui vẻ, hân hoan. (Ảnh: Chụp màn hình YouTube Hùng KaKa Vlogs – Cuộc Sống ở Châu Phi)

Dần dần, trẻ em ở các bản Angola càng có thêm điều kiện đến trường, tiếp cận con chữ nhờ sự giúp đỡ của team Quang Linh và đồng bào Việt Nam. Hy vọng rằng đây sẽ là bước đệm để cuộc sống của các em trong tương lai được cải thiện, đỡ vất vả hơn.

Theo Yan.vn