Những cô gái đi du học có thật sự khó hiểu

Chẳng biết từ khi nào mà các cô nàng du học sinh lại bị gắn với từ “khó hiểu” khi các đấng mày râu được hỏi “cảm nghĩ của bạn về cô gái du học”. Chẳng phải là định kiến nhưng dù sao từ ngữ ấy cũng chẳng khiến chị em du học cảm thấy vui lòng.

Luôn mồm nói thích yêu trai tốt, nhưng sự thật thì ngược lại

Đôi lúc các cô gái du học của chúng ta khó hiểu. Họ nói, “Em muốn 1 người đàn ông tốt, biết chăm lo cho gia đình”. Tuy nhiên sự thực vô cùng cay đắng và không giống những gì mà các Trai tốt vẫn lầm tưởng.

Bạn đã bao giờ nghe qua câu nói “Nice guys finish last” chưa? Nó phản ánh đúng những gì mà trai tốt nhận được trong cuộc sống này. Họ luôn là người về đích cuối cùng, khi mà các cô gái đã “vùng vẫy” chán chê mê mỏi bên cạnh những gã đàn ông khác trong cuộc chơi này rồi. Họ mệt mỏi, họ muốn tìm một người đàn ông “an toàn”,v.v…

Kết quả hình ảnh cho các cô nàng du học sinh

Khi các cô gái du học ám chỉ trai tốt là khi họ muốn nhắc đến việc “người đàn ông đủ tiêu chuẩn của tôi”, “người đàn ông đúng tuýp mà tôi thích”, nhưng theo kèm cả đức tính của “Nice guy” có nữa… Vậy đấy.

Trên phim ảnh, truyền hình, video ca nhạc, hoặc những gì mà đàn ông vẽ ra, chúng ta luôn lầm tưởng rằng phụ nữ trên thế giới này chỉ yêu 2 thứ mà thôi, đó là ngoại hình của đàn ông và độ dày của ví tiền anh ta. Nhưng thật sự nếu phụ nữ ngoài đời mà theo tiêu chuẩn này thì có lẽ 90% đàn ông trên thế giới này KHÔNG có bạn gái rồi.

Dễ yêu, nhanh ghét, nhưng khi yêu thường mù quáng.

Đa số các cô gái du học có thể nay ôm ấp cô bạn thân này nhưng mai sẵn sàng nói xấu không tiếc lời chính cô gái ấy. Đàn ông cho rằng đây là một trong những điều khó hiểu nhất của phái đẹp, tích cách họ sáng nắng, chiều mưa, chuyển yêu sang ghét chỉ trong phút chốc.

Thông minh, hài hước, ga lăng, tốt bụng, mạnh mẽ… là vô số tiêu chuẩn mà các cô gái du học đặt ra về người yêu lý tưởng. Tuy nhiên, người đàn ông đó chỉ tồn tại ở “miệng” của con gái mà thôi.

Thực tế, rất nhiều cô gái nhanh chóng yêu phải kiểu “bad boy”, ngay cả khi biết đó là trai đểu, trai hư mà vẫn không dứt tình nổi. “Con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt” quả thật là không sai khi các nàng thường rất thích nghe những lời ngọt ngào từ các chàng trai, hay là thường tin tưởng một cách mù quáng, dù cho sau đó có đau khổ như thế nào đi nữa.

Chia sẻ mọi thứ với bạn gái

Một trong những điều phái mạnh không hiểu và có lẽ sẽ không bao giờ hiểu nổi là tại sao cô nàng du học sinh sẵn sàng chia sẻ mọi thứ riêng tư nhất với bạn gái của họ. Họ cũng không giải thích được là chỉ cần 2 cô nàng du học sinh với nhau mà có nhiều chuyện đủ để nói không ngừng nghỉ. Đàn ông cho rằng ai cũng có cuộc sống riêng, những bí mật riêng cần giữ cho bản thân, nhất là những chuyện tế nhị. Việc chia sẻ mọi thứ với bạn bè, dù là người thân nhất cũng là điều không nên.

Nhiều lúc hay có những hành động khó hiểu

Nhiều lúc hay im lặng

Lúc được người ta theo đuổi thì bơ đẹp, cho dù là người mình đã từ chối nhưng khi thấy người ta cảm nắng người khác thì trong lòng lại khó chịu, ích kỷ một cách vô lý luôn.

Khi crush một ai đó thì rất chăm chỉ đăng hình diễn sâu các kiểu, status rắc đầy thính nhưng trong lòng lại chỉ mong một người đọc được mà thôi.

Lướt facebook thấy bài tập giảm béo hay quán đồ ăn vặt nào mới mở thì share lấy share để, nhưng khi thực hiện thì phần trăm tìm tới đồ ăn muôn phần nhiều hơn là tập các bài thể dục. Cái này gọi là cả lý trí và trái tim đều không thắng nổi cái dạ dày.

Dù có bận rộn đến mức nào hay não cá vàng đến đâu thì chỉ cần thấy người yêu mình like hình gái lạ thôi là lập tức ngồi điều tra thông tin gia phả nhà đứa kia, vận dụng hết công suất để suy nghĩ tìm hiểu xem vì sao người yêu mình lại làm thế mà mặc định là sẽ nhớ rất lâu, thêm vào một vài tình tiết trong tưởng tượng nữa, thế là buồn bã âu sầu cả ngày dài.

Vạn lần khi nói ra hai chữ ” em ổn” là cả ngàn lần con gái đều mong đợi những lời quan tâm ngọt ngào đầy tâm lý, những cái ôm ấm áp từ người kia theo đúng kịch bản phim ngôn tình diễm lệ. Nhưng khi mọi chuyện không diễn ra đúng như tâm tưởng thì lại bắt đầu quay ra oán trách, thấy mình là nữ chính đầy đau thương bị nam chính thờ ơ lạnh nhạt.

– Sao em khó hiểu thế?

– Đấy anh không quan tâm em mà. Con trai khi yêu ai sẽ cố gắng hiểu người yêu mình muốn gì chứ không phải chỉ biết trách móc như thế………….

Con trai luôn thấy con gái vô cung phức tạp mà con gáo lại luôn hi vọng con trai có thể hiểu mình hơn. Và thế là những mâu thuẫn không đáng có xảy ra.

Suy cho cùng, chỉ khi đã rất yêu, cô gái du học mới trở nên phiền phức như vậy. Hãy quan tâm và yêu thương các cô gái du học nhiều hơn nhé,tình yêu của cô gái du học luôn rất ích kỷ, mọi mối quan tâm chỉ xoay quanh một người, chỉ muốn dành hết thời gian cho một người mà thôi.