Những đôi yêu nhau muốn bên nhau lâu dài thì phải nhớ điều này

Một cuộc tình dù hoàn hảo đến mấy, đẹp đôi đến mấy, hiểu nhau và từng hạnh phúc bên nhau đến mấy, rồi cũng sẽ phải trải qua những chuỗi ngày rất chán, thật sự rất chán. Là những ngày mà thấy yêu thương không còn được như ban đầu, thấy hình như người đã nhạt màu đổi thay, thấy cả hai bên nhau chẳng còn ý nghĩa gì, có lẽ bản thân một mình có khi còn tốt hơn…

Thấy, hình như mình muốn buông tay, lười đắp xây gì thêm nữa, để thoải mái hòa mình vào cuộc sống nhộn nhịp bên ngoài. Dù rõ ràng đối phương chẳng có mấy lỗi lầm gì. Dù cả hai đều chẳng đang hờn giận, cãi vả chi.

Những ngày như vậy, các đôi tình nhân nào rồi cũng sẽ trải qua. Thực tế, bất cứ sự phát triển nào cũng không thể tăng lên mãi hoài được. Sẽ có lúc tuột dốc dần, một cách chẳng rõ. Tuy nhiên! Tuyệt đối đừng vội buông tay, đừng nghe theo những cảm xúc tiêu cực lúc ấy, nếu người kia vẫn đang vô tư chẳng hay biết gì.

Kết quả hình ảnh cho Những đôi yêu nhau muốn bên nhau lâu dài thì phải nhớ điều này

Hãy cứ bình thản tiếp tục đón nhận yêu thương từ người yêu, cứ dành thời gian cho nhau những ngày từng hạnh phúc vậy, và cứ trò chuyện, cứ hỏi thăm. Có thể sẽ thấy không nhiều niềm vui và hạnh phúc như trước, nhưng hãy cứ làm, rồi sau đó mới dành thêm nhiều thời gian cho bản thân hơn. Chứ đừng vì chán mà đơn phương tuyệt bỏ luôn tất cả.

Vì rồi sẽ có một lúc, chút tình cảm còn sót lại trong nhau sẽ làm mọi thứ sống dậy. Những nhớ thương, mong ngóng, sẽ lại tìm về. Giữa cuộc đời này, rồi ai cũng sẽ cần một ai đó ở bên cả. Đừng vội buông tay, nếu người ấy chưa lên tiếng bảo người ta cũng thấy thế. Bảo cả hai nên (tạm) dừng lại.

Hình ảnh có liên quan

Cứ vội vã đơn phương buông đi! Sẽ thấy mất nhau, đau đến chừng nào. Thấy cuộc đời, trống đi một mảng lớn ra sao. Mới biết ta còn yêu người rất nhiều. Lúc ấy, dù cho quay lại, thì tin yêu cũng chẳng thể hồi phục như lúc đầu. Thậm chí có thể mất nhau mãi mãi, hối tiếc cả đời…

Dear.vn