Những em bé trên máy bay về Việt Nam: Ba mẹ ở lại xứ người mưu sinh, trẻ đòi bế khóc suốt

Đã 2 năm trôi qua, thế giới vẫn đang phải chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Nhiều người Việt Nam lao động ở nước ngoài đã một thời gian dài không thể về nước thăm gia đình. Bên cạnh đó còn là sự lo lắng cho sức khỏe của con cái mà không ít cha mẹ người Việt đang sinh sống ở nước ngoài đành phải chấp nhận chia xa, gửi con về nước cho người thân chăm sóc.

Mới đây, một tài khoản mạng xã hội đã chia sẻ đoạn clip ghi lại hình trên một chuyến bay về Việt Nam của người Việt. Đáng nói là xuyên suốt đoạn clip, người xem chỉ nghe thấy tiếng trẻ con khóc lớn, khi đọc dòng trạng thái của chủ clip mới hiểu được nguyên nhân tại sao.

 
Những hành khách trên chuyến bay đang cố gắng dỗ dành các em bé đi cùng. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok @lylytrinh9x)
Những hành khách trên chuyến bay đang cố gắng dỗ dành các em bé đi cùng. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok @lylytrinh9x)

“Thương vô cùng luôn. Toàn là người nhờ bế về nên bé không quen. Khóc quá trời. Người bế cũng khổ mà bé cũng khổ.”

Thì ra chuyến bay đó chở những người Việt hồi hương. Đi cùng với họ còn có nhiều em bé không có cha mẹ theo cùng nên được hành khách thay nhau bế hộ, dỗ dành: “Các bé bay máy bay mệt, không quen máy bay, không quen người bế, xa cha mẹ nên khóc. Mọi người bay cùng cũng thông cảm cho các bé. Thương lắm.” – chủ clip viết.

 
Không có cha mẹ ở bên là thiệt thòi lớn của các bé. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok @lylytrinh9x)
Không có cha mẹ ở bên là thiệt thòi lớn của các bé. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok @lylytrinh9x)

Người đăng clip cũng giải thích thêm, vì tình hình dịch bệnh phức tạp cũng như vì miếng cơm manh áo mà cha mẹ của các bé mới phải ở lại rồi đưa ra quyết định khó khăn này. Mặc dù người đi cùng các em cũng là người quen và nhận được sự tin tưởng lớn từ phía gia đình bé song dù có thế nào cũng không bằng hơi ấm của cha mẹ được.

Đoạn clip sau khi đăng tải đến nay đã nhận được hơn 1 triệu lượt xem. Hầu hết mọi người đều xót xa cho tình cảnh của những đứa trẻ còn nhỏ xíu mà đã phải xa cha mẹ để một mình về nước. Đặc biệt là những ai cũng đang có con thì lại càng xúc động hơn khi nhìn thấy hình ảnh này.

 
Người xem xúc động trước hình ảnh này. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok @lylytrinh9x)
Người xem xúc động trước hình ảnh này. (Ảnh: Chụp màn hình TikTok @lylytrinh9x)

– Mình xa con có 1-2 ngày mà còn không chịu được. Cha mẹ các em phải đau lòng thế nào khi buộc phải để người khác đưa con đi quãng đường xa như thế mà không có mình ở bên. Nhìn mà thương quá.

– Bình thường đi máy bay mà nghe tiếng trẻ con khóc mình thấy phiền lắm. Nhưng trong hoàn cảnh thế này thì chỉ thấy xót lòng. Nếu mà có mặt ở đó thì chắc mình cũng sẽ phụ giúp dỗ dành các bé. Không có cha mẹ ở bên thiệt thòi lắm.

– Cha mẹ cũng vì mưu sinh để sau này có thể lo được cho con cuộc sống tốt hơn nên buộc phải đưa ra lực chọn khó khăn này. Mong là các bé cùng mọi người trên chuyến bay hạ cánh an toàn, những đứa trẻ sớm được về với người thân.

– Mình đi máy bay mấy tiếng còn thấy mệt nói gì trẻ con. May mắn là những người bế bé về nước hộ đều rất có tâm. Nhìn cách họ dỗ dành, chăm sóc bé thì biết.

Nhìn những hình ảnh này, mọi người có thể sẽ nhớ đến nữ tiếp viên Lưu Phương Anh cũng từng bế bồng, dỗ dành một em bé mới 2 tháng tuổi trên chuyến bay về Việt Nam mà không có cha mẹ đi cùng. Chị Phương Anh đã chia sẻ lại khoảnh khắc đặc biệt này trên trang cá nhân của mình và thu hút sự quan tâm đông đảo của mọi người.

 
Em bé 2 tháng tuổi bay từ châu Âu về được nữ tiếp viên dỗ dành, chăm sóc thay cha mẹ. (Ảnh: FB Lưu Phương Anh)
Em bé 2 tháng tuổi bay từ châu Âu về được nữ tiếp viên dỗ dành, chăm sóc thay cha mẹ. (Ảnh: FB Lưu Phương Anh)

“Mười mấy tiếng hai chị em khóc vì nhớ mẹ. Bà thì hết quay sang cô chị vỗ về lại quay qua cô em chăm. Bà bế em đến nỗi tay mỏi rã rời và tê mà không dám nói…

Chỉ vì dịch mà chị 3 tuổi, em mới 2 tháng phải xa rời vòng tay mẹ. Mẹ lo dịch lan rộng và không kiểm soát được và vì cuộc sống nên mẹ buộc phải gửi em về cho bà chăm.

Chắc hẳn mẹ cũng nhớ cũng thương em nhiều lắm. Khi con khóc chính là lúc sữa mẹ về, mẹ đau lắm, mẹ thương hai em lắm. Vì bất đắc dĩ mẹ phải làm vậy thôi…”, chị chia sẻ.

Hiện chưa rõ đoạn clip được quay tại thời điểm nào cũng như tính xác thực của câu chuyện. Mặc dù vậy, mọi người vẫn có thể cảm nhận được sự quan tâm mà những người trên chuyến bay dành cho những đứa trẻ.