Những món đồ sẽ khiến bạn hối hận khi mang đi du lịch

Joey Hadden có hai tuần đi khắp châu Âu với chỉ một ba lô trên lưng và kết luận có một số món đồ nên bỏ bớt và một số nhất định phải có.

Ba món đồ nữ du khách hối hận khi mang đi du lịch - ảnh 1

Joey Hadden, nữ du khách Mỹ, vừa kết thúc chuyến du lịch hai tuần, qua bốn nước châu Âu bằng tàu hỏa. Cô bay từ New York đến Berlin, Đức, rồi qua Áo, Italy, Thụy Sĩ với chỉ một ba lô hành lý nhỏ gọn sau lưng. Dưới đây là ba món đồ cô thấy hối hận vì đã mang theo trong chuyến đi, cũng như chia sẻ về những vật bất ly thân trên mỗi hành trình.

Ba món đồ nữ du khách hối hận khi mang đi du lịch - ảnh 2

Thứ đầu tiên cô hối hận vì mang theo quá nhiều là các cuộn phim và ống kính máy ảnh. Do trời mưa, Joey chỉ chụp được 4 cuộn phim, trong khi mang đi 8 cuộn. Cô cũng tự nhủ trong chuyến đi lần sau sẽ bỏ bớt ống kính máy ảnh ở nhà. Lý do là chúng cồng kềnh và nặng. Không gian chứa những thứ này nên để dành để cất đồ lưu niệm.

Ba món đồ nữ du khách hối hận khi mang đi du lịch - ảnh 3

Joey mang theo một chiếc váy maxi để mặc trong những dịp lịch sự. Nhưng chiếc váy quá dài, chiếm nhiều diện tích trong balo và nó cũng không phát huy được hết công dụng thời trang. Đây sẽ là món tiếp theo, nữ du khách Mỹ sẽ để ở nhà khi đi du lịch lần sau. Thay vào đó, cô sẽ mang theo áo sơ mi và quần short để năng động và tiết kiệm không gian chứa đồ hơn.

Ba món đồ nữ du khách hối hận khi mang đi du lịch - ảnh 4

Joey mang 10 đôi tất cho chuyến đi 13 ngày. Cô ở hai đêm tại một khách sạn, và nhận ra có quá nhiều thời gian để giặt sạch tất và phơi khô. Do đó, Joey cho rằng chỉ cần mang 6 đôi là đủ.

Ba món đồ nữ du khách hối hận khi mang đi du lịch - ảnh 5

Bên cạnh đó, cô cũng giới thiệu về những món đồ được đánh giá là hữu ích cho chuyến đi lần này. Một trong số đó là đồ ăn vặt. Nó đem lại sự tiện lợi cho nữ du khách, và cũng giúp cô tiết kiệm tiền vì chi phí tại châu Âu đắt đỏ.

Ba món đồ nữ du khách hối hận khi mang đi du lịch - ảnh 6

Đối với quần áo, cô hài lòng vì mang theo áo sơ mi và quần được làm từ chất liệu khô nhanh, mỏng, nhẹ, thấm mồ hôi tốt. “Tôi phơi quần áo trên ban công của khách sạn và Airbnb, và nó chỉ mất khoảng 20 phút để khô dưới ánh mặt trời”. Cô cũng mang những món đồ dễ kết hợp, thuận tiện và năng động nhờ cách chọn quần áo có gam màu trung tính, dễ phối.

Ba món đồ nữ du khách hối hận khi mang đi du lịch - ảnh 7

Giày là món đồ chiếm nhiều diện tích trong túi đựng hành lý. Do đó trong suốt chuyến đi, cô chỉ mang theo một đôi giày thể thao màu đen, chuyên dành cho đi bộ. Đôi giày này giúp cô đi lại thoải mái, không bị đau chân. Bên cạnh đó, Joey mang theo một đôi dép lê bằng nhựa để dùng đi trong nhà tắm của khách sạn. Joey không thích tiếp xúc chân trần trên nền gạch ở nơi xa lạ. Vì vậy việc đi dép trong phòng khiến cô cảm thấy giữ vệ sinh hơn.

Ba món đồ nữ du khách hối hận khi mang đi du lịch - ảnh 8

Joey cũng mang theo bộ chuyển đổi ổ cắm để sạc điện thoại, máy ảnh… Cô mang theo máy tính bảng để vừa làm việc, vừa giải trí trong thời gian ngồi tàu.

Ba món đồ nữ du khách hối hận khi mang đi du lịch - ảnh 9

Một chiếc túi vải cũng là món đồ hữu ích cho những chuyến đi tham quan ngắn ngày, trong thành phố. Joey sẽ bỏ vào đó những thứ cần thiết và xách đi nhẹ nhàng, thay vì mang cả balo to mỗi lần ra ngoài. Túi vải này dễ dàng gấp gọn lại sau mỗi lần sử dụng.

Ba món đồ nữ du khách hối hận khi mang đi du lịch - ảnh 10

Joey mang theo áo khoác, và cả áo mưa để đề phòng trường hợp thời tiết xấu. Chuyến đi Venice của cô gặp đúng hôm mưa, nhưng Joey đã có sẵn áo mưa. Do vậy, kế hoạch tham quan của cô không bị ảnh hưởng nhiều.