Những người còn yêu nhau, nhất định sẽ quay trở về bên nhau!

Nếu bạn đã sinh ra để cho ai đó hay ai đó sinh ra để cho bạn thì dù có đi đâu, lạc ở phương trời nào cuối cùng vẫn sẽ tìm thấy nhau do một sự sắp đặt vô hình của bàn tay số phận.

Nếu đã tin một lần thì sẽ tin mãi mãi. Và nếu đã yêu một lần thì cũng sẽ yêu mãi mãi. Tôi đã rất thích câu nói này bởi phải chăng nó giống như tính cách và con người của tôi.

Tôi đã yêu anh những tháng ngày của tuổi mơ mộng. Một cô bé nhút nhát và khờ dại, yêu trong tim mình mà chẳng dám bày tỏ tình cảm. Một linh cảm biết anh quan tâm đến mình nhưng nhút nhát chẳng dám tin để rồi tình yêu ấy trôi đi theo thời gian và cuốn vào bộn bề của cuộc sống.

Nếu ai nói tình yêu sẽ không thể tồn tại nếu không có sự nuôi dưỡng. Tôi tin điều đó nhưng tôi cũng tin tình yêu sẽ vẫn còn nguyên vẹn nếu đó là tình yêu chân thành.

Tôi và anh mỗi người bước đi trên những con đường riêng của mình để rồi lẫn vào cuộc sống và mất nhau từ khi nào cũng không biết. Cả hai chưa từng có một lần nói chuyện với nhau, chưa có một cái hẹn hò vậy mà anh vẫn đi bên cạnh tôi trong trí nhớ…

Cuộc sống là định mệnh! Bạn có tin không? Tôi tin điều đó, bởi nếu không có số phận và định mệnh hay nói chân tình hơn đó là duyên phận. Nếu bạn đã sinh ra để cho ai đó hay ai đó sinh ra để cho bạn thì dù có đi đâu, lạc ở phương trời nào cuối cùng vẫn sẽ tìm thấy nhau do một sự sắp đặt vô hình của bàn tay số phận.

Tôi cũng đã từng nghĩ anh chỉ mãi là người trong nỗi nhớ của tôi mà thôi vậy mà rồi anh lại quay về bên tôi thật ồn ào như những con sóng biển. Đã là định mệnh thì chúng ta không thể nào thắng nổi. Tôi được sự báo trước là anh sẽ về và chúng tôi sẽ ở bên nhau như thế nào trong những ngày sau đó. Có thể thật khó tin nhưng mọi thứ với tôi dường như luôn luôn có sự báo trước vậy.

Hơn 10 năm sau ngày chúng tôi lạc nhau, chưa khi nào tôi mơ về anh vậy mà đến ngày tôi mơ chúng tôi bên nhau và có thật nhiều tình cảm gắn bó nồng nàn cũng là ngày tôi tìm thấy anh trong bộn bề của cuộc sống.

Anh đã đến bên tôi nồng nàn như con sóng ngoài biển xa và cuốn tôi đi với những tình cảm đúng như trong giấc mơ của tôi. Tôi yêu anh nồng nàn và càng tin hơn về số phận và định mệnh. Tôi biết chúng tôi sinh ra là để cho nhau bởi phải chăng kiếp trước chúng tôi đã nợ nhau quá nhiều nên kiếp này dù đã đi rất xa rồi mà vẫn không thể tránh được!

Theo nghienyeu