NS Mạc Can tuổi 78 không thể đi lại, sắp vào viện dưỡng lão, gia đình có lý do chính đáng

NS Mạc Can gắn liền với khán giả nhiều thế hệ qua loạt bộ phim, trong đó nổi bật là vai bác Ba Phi trong Đất Phương Nam. Ở tuổi 78, dù sức khoẻ không còn như trước nhưng tình yêu nghệ thuật của ông vẫn rất lớn. Hồi đầu tháng 4/2023, ông cho biết mình sắp vào viện dưỡng lão Văn nghệ sĩ TP.HCM để sinh sống.

 
Mạc Can là nghệ sĩ quen thuộc với khán giả. (Ảnh: Ngoisao)


Mạc Can là nghệ sĩ quen thuộc với khán giả. (Ảnh: Ngoisao)

Mới đây, bà Lê Ngọc Yến, em gái của NS Mạc Can cũng đã xác nhận thông tin này. Theo bà, nam diễn viên đã có nguyện vọng được vào Viện dưỡng lão để dưỡng già.

 
NS Mạc Can được người thân chăm sóc nhưng quyết định vào viện dưỡng lão. (Ảnh: VietNamNet)
NS Mạc Can được người thân chăm sóc nhưng quyết định vào viện dưỡng lão. (Ảnh: VietNamNet)

Cụ thể, chia sẻ với Dân Trí, bà cho biết: “Gia đình muốn ông có thể ở nhà để tiện chăm sóc và gần bên con cháu. Tuy nhiên, ông lại muốn được vào Viện dưỡng lão để có nhiều đồng nghiệp bầu bạn tuổi già. Mặc dù gia đình đủ điều kiện chăm sóc nhưng ông vẫn cương quyết muốn làm theo ý mình, nên chúng tôi buộc phải chiều lòng ông”. 

 
Ông vào Viện dưỡng lão để mong có người bầu bạn. (Ảnh: Facebook Bí mật Vbiz)
Ông vào Viện dưỡng lão để mong có người bầu bạn. (Ảnh: Facebook Bí mật Vbiz)

Bà Ngọc Yến thông tin thêm anh trai mình bị teo cơ chân nên đi lại khó khăn, chỉ ngồi yên một chỗ. Ngoài ra, ông còn mắc các bệnh về tim mạch, huyết áp nhưng không đáng lo ngại. Bệnh gút của nam nghệ sĩ cũng đã được điều trị cách đây 2 năm.

 
Nam diễn viên không thể đi lại vì chân gặp vấn đề. (Ảnh: Vietnamnet)
Nam diễn viên không thể đi lại vì chân gặp vấn đề. (Ảnh: Vietnamnet)

 
Dù không dư dả nhưng ông có cuộc sống an nhiên. (Ảnh: Thanh niên)
Dù không dư dả nhưng ông có cuộc sống an nhiên. (Ảnh: Thanh niên)

Trước khi vào Viện dưỡng lão, NS Mạc Can sống trong một căn nhà thuê ở quận Bình Tân (TP.HCM). Em gái ông tâm sự: “Hằng ngày, trước giờ đi làm, con gái lo đầy đủ cơm nước cho ông. Cạnh giường ông có lắp sẵn một chiếc chuông, khi gặp khó khăn ông nhấn chuông nhờ hàng xóm hỗ trợ. Gia đình nhiều lần ngỏ ý đưa ông về tĩnh dưỡng ở nhà tôi tại Hóc Môn nhưng ông từ chối vì không muốn làm phiền người nhà”.

 
Căn trọ của ông thường được các hậu bối ghé thăm. (Ảnh: FB Trịnh Kim Chi)
Căn trọ của ông thường được các hậu bối ghé thăm. (Ảnh: FB Trịnh Kim Chi)

 
Ông nhận được sự yêu quý của lớp trẻ. (Ảnh: FB Huỳnh Nguyễn Mai Phương)
Ông nhận được sự yêu quý của lớp trẻ. (Ảnh: FB Huỳnh Nguyễn Mai Phương)

 
Dù tuổi đã cao, ông vẫn giữ được sự lạc quan, hài hước khi nói chuyện với đồng nghiệp. (Ảnh: Thanh niên)
Dù tuổi đã cao, ông vẫn giữ được sự lạc quan, hài hước khi nói chuyện với đồng nghiệp. (Ảnh: Thanh niên)

Dù không còn đi đóng phim song “bác Ba Phi” của màn ảnh vẫn cần mẫn với việc viết sách và chuẩn bị cho ra mắt một tựa sách mới mà mình vừa hoàn thành.

 
Ông được nhiều đồng nghiệp quan tâm và giúp đỡ. (Ảnh: Team Yan)
Ông được nhiều đồng nghiệp quan tâm và giúp đỡ. (Ảnh: Team Yan)

 
Nghệ sĩ Mạc Can ngồi xe lăn đến cúng Tổ nghề chứng tỏ niềm say mê với nghệ thuật. (Ảnh: Chumchum)
Nghệ sĩ Mạc Can ngồi xe lăn đến cúng Tổ nghề chứng tỏ niềm say mê với nghệ thuật. (Ảnh: Chumchum)

NS Mạc Can được biết đến với nhiều vai trò như nghệ sĩ, nhà văn, nhà ảo thuật đa tài. Xuyên suốt sự nghiệp, nam nghệ sĩ từng ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn ấn tượng trong các phim Đất Phương Nam, Vó Ngựa Trời Nam, Người Đẹp Tây Đô, loạt phim Cổ tích Việt Nam… Ngoài ra, ông cũng viết nhiều sách như: Ba ngàn lẻ một đêm, Quỷ với bụt và thần chết, Tấm ván phóng dao,…

 
Ông gắn bó với màn ảnh qua nhiều vai diễn dành cho thiếu nhi. (Ảnh: Tư liệu phim)
Ông gắn bó với màn ảnh qua nhiều vai diễn dành cho thiếu nhi. (Ảnh: Tư liệu phim)

 
Mạc Can còn là một nghệ sĩ xiếc, ảo thuật. (Ảnh: Facebook Chuyện ma gần nhà)
Mạc Can còn là một nghệ sĩ xiếc, ảo thuật. (Ảnh: Facebook Chuyện ma gần nhà)

Theo Yan.vn