NS Thương Tín tự nhận “sức cùng lực kiệt”: “Tôi giờ yếu lắm rồi, như ngọn đèn cầy sắp vụt tắt”

Ở t.uổi xế chiều, nghệ sĩ Thương Tín cho biết sức khỏe hiện tại của ông yếu. Hiện tại, nam tài tử trân trọng từng cơ hội được gặp khán giả khiến người hâm mộ ít nhiều xót xa.

NS Thương Tín tự nhận sức cùng lực kiệt: Tôi giờ yếu lắm rồi, như ngọn đèn cầy sắp vụt tắt - Hình 1

Nghệ sĩ Thương Tín là một trong những tên t.uổi đình đám của phim Việt thập niên 90. Dù “hào quang rực rỡ”, t.uổi xế chiều của sao phim Biệt động Sài Gòn lại khó khăn, chật vật.

Thương Tín sinh năm 1956, là diễn viên nổi tiếng của Việt Nam ở thập niên 80-90. Thời điểm đó, ông từng được khán giả gọi với cái tên ” tài tử màn bạc” .

Mới đây trong một buổi phỏng vấn, nghệ sĩ Thương Tín tiết lộ sức khỏe ông hiện tại yếu, cơ hội đến với khán giả ít, bởi thế nên ông trân trọng từng show diễn, mong mỏi để được đứng trên sân khấu và gặp mặt khán giả.

“Tôi giờ yếu lắm rồi. Cơ hội tôi đến với khán giả mong manh lắm. Nên có show là tôi nhận lời để gặp lại khán giả, được đứng trên sân khấu.

Tôi xuất thân là diễn viên kịch nói, sau bén duyên với phim chứ không phải ca sĩ. Tôi có 6 huy chương vàng về kịch nói và 1 bông mai vàng. Có nhiều nghệ sĩ suốt đời làm được 30 phim như Trà Giang… còn tôi đóng gần 300 phim, khối lượng công việc kinh khủng” nam diễn viên chia sẻ.

NS Thương Tín tự nhận sức cùng lực kiệt: Tôi giờ yếu lắm rồi, như ngọn đèn cầy sắp vụt tắt - Hình 2

Không những thế, nghệ sĩ Thương Tín còn nhấn mạnh, ở hiện tại, ông “sống vì khán giả chứ đâu sống vì cái gì nữa”.

Nghệ sĩ Thương Tình bộc bạch: “Tôi không biết bản thân còn sống được bao lâu, điều kiện sức khỏe không cho phép nên khi có lời đề nghị đi diễn, tôi đồng ý ngay. Tôi sống vì khán giả chứ đâu sống vì cái gì nữa.

Trong lần ra Hà Nội, khán giả khóc khi gặp tôi, đây là liều thuốc an ủi tâm hồn người nghệ sĩ như tôi, là động lực khiến tôi muốn tiếp tục làm nghề.

Biết khán giả đến gặp tôi không quan tâm đến giọng hát, nhưng tôi cũng phải hát sao cho nghe được”.

NS Thương Tín tự nhận sức cùng lực kiệt: Tôi giờ yếu lắm rồi, như ngọn đèn cầy sắp vụt tắt - Hình 3

Khi được hỏi cảm nhận khi từ một tài tử đình đám đến t.uổi xế chiều lại có cuộc sống bấp bênh, Thương Tín cũng không giấu diếm mà thẳng thắn nói: “Bây giờ, tôi đâu còn hào quang. Tôi giống như cây đèn cầy bùng lên trước khi tắt. Tôi đã làm qua nhiều vị trí, lồng tiếng, ca hát, đạo diễn… cả cuộc đời cống hiến cho nghệ thuật.

Cuộc đời tôi không phải tốt đẹp, có va vấp, có nhiều tật xấu, chuyện làm không đúng. Tôi mong các nghệ sĩ trẻ xem đó là bài học, không vướng vào những sai lầm tôi từng trải qua.

NS Thương Tín tự nhận sức cùng lực kiệt: Tôi giờ yếu lắm rồi, như ngọn đèn cầy sắp vụt tắt - Hình 4

Tôi được nhạc sĩ Tô Hiếu lo cho chỗ ở là điều tuyệt vời. Còn lại thì tôi cố gắng tự lo. Tôi còn con gái nhỏ nên phải vì nó. Con tôi sinh ra có cha là nghệ sĩ nổi tiếng nhưng trong giai đoạn khó khăn, thiếu thốn nhiều thứ, tôi thương con nên cố gắng làm hết sức có thể”.

Trước đó, trên mạng xã hội đăng tải đoạn clip Thương Tín dù sức khỏe “xuống dốc không phanh” và hoàn cảnh sống hiện tại có phần thiếu thốn nhưng vẫn đi đến những nơi điều kiện sống còn khó khăn để làm thiện nguyện.

Ngoài sự xót xa và cảm kích trước tấm lòng của nam nghệ sĩ, không ít bình luận thể hiện sự lo lắng cho anh khi việc di chuyển và giao tiếp cũng dần trở nên khó khăn hơn đối với nam nghệ sĩ. Nhạc sĩ Tô Hiếu chia sẻ: “Lấy làm lạ là anh Tín nói chuyện rất khó, nhưng khi anh ấy hát lại rất rõ lời. Đó là lý do, khán giả vẫn dành lời mời biểu diễn cho anh ấy”. Hiện tại, dù sức khỏe khá yếu nhưng nghệ sĩ Thương Tín vẫn rất chăm chỉ chạy show”.

NS Thương Tín tự nhận sức cùng lực kiệt: Tôi giờ yếu lắm rồi, như ngọn đèn cầy sắp vụt tắt - Hình 5

Nam tài tử cho biết ông hiện tại không còn hào quang, giống như cây đèn cầy bùng lên trước khi tắt. Mặc dù có show diễn, thế nhưng nghệ sĩ Thương Tín cho biết kinh tế ông không ổn định, “có tháng nhiều, có tháng ít tiền”.

Số tiền nghệ sĩ kiếm được từ việc đi diễn văn nghệ, ông gửi về cho gia đình để lo cho con gái là chính. Nghệ sĩ Thương Tín cho biết, con trai lớn của ông với vợ đầu đã có 2 con gái 16 – 17 t.uổi nên phải lo cho gia đình nhỏ, không thể toàn tâm chăm sóc cho ông.

NS Thương Tín tự nhận sức cùng lực kiệt: Tôi giờ yếu lắm rồi, như ngọn đèn cầy sắp vụt tắt - Hình 6

Nghệ sĩ Thương Tín là một trong những gương mặt quen thuộc với làng phim ảnh nước nhà thập niên 1990. Dù nổi tiếng với nhiều vai diễn, song cuộc sống ở t.uổi xế chiều của nam nghệ sĩ lại khiến khán giả xót xa.

Trong một chia sẻ với báo chí cách đây chưa lâu, nghệ sĩ Thương Tín từng cho biết ở thời điểm đỉnh cao, có năm nam nghệ sĩ đóng tới 12 vai chính. Có những lúc đã kín lịch, đạo diễn sẵn sàng dời lịch bấm máy để đợi bằng được ông vào vai chính.

Thương Tín kể cát-sê mỗi phim chỉ được 1 chỉ vàng nhưng ông sử dụng một đêm có khi hết vài ba cây vàng là bình thường. Sau mỗi ngày quay phim và diễn ở sân khấu, ông thường tụ tập bạn bè đi ăn uống hoặc đến phòng trà nhảy đầm. Chính điều này đã khiến nam diễn viên dần rơi vào “cạm bẫy” để rồi sự nghiệp xuống dốc không phanh.

Trước khi quay trở lại sân khấu, nghệ sĩ Thương Tín từng trải qua cơn bạo bệnh. Ông bị đột quỵ, phải nhập viện cấp cứu, được NSƯT Trịnh Kim Chi và nhiều nghệ sĩ, khán giả ủng hộ tiền viện phí.

NS Thương Tín tự nhận sức cùng lực kiệt: Tôi giờ yếu lắm rồi, như ngọn đèn cầy sắp vụt tắt - Hình 7

Bên cạnh việc diễn xuất, ca hát, nam tài tử Biệt động Sài Gòn còn đảm nhận vai trò đạo diễn, tận tình hướng dẫn “đàn em” trong một dự án nghệ thuật mà ông ấp ủ.