NSND Bạch Tuyết: Chưa bao giờ cho mình là “nghệ sĩ lớn”, không vì được khen mà nghĩ mình hay

Sau nhiều thập kỷ gắn bó với sân khấu cải lương, tên tuổi của NSND Bạch Tuyết chưa bao giờ hạ nhiệt mà ngày càng rực rỡ. Nhiều năm du học, nữ nghệ sĩ trở về cùng chung tay với thế hệ sau giữ gìn và phát huy bộ môn nghệ thuật của dân tộc. Không ít lần nhận được những vai diễn lớn nhưng nữ nghệ sĩ thẳng thắn từ chối vì bản thân của hiện tại không hợp vai, xin nhường lại cho người trẻ phát huy.

   
NSND Bạch Tuyết là nữ nghệ sĩ gạo cội của sân khấu cải lương. (Ảnh: FB NSND Tiến sĩ Bạch Tuyết)
NSND Bạch Tuyết là nữ nghệ sĩ gạo cội của sân khấu cải lương. (Ảnh: FB NSND Tiến sĩ Bạch Tuyết)

 
Sau mấy mươi năm tên tuổi của nữ nghệ sĩ chưa bao giờ hạ nhiệt. (Ảnh: FB NSND Tiến sĩ Bạch Tuyết)
Sau mấy mươi năm tên tuổi của nữ nghệ sĩ chưa bao giờ hạ nhiệt. (Ảnh: FB NSND Tiến sĩ Bạch Tuyết)

Trong cuộc trò chuyện cùng Thanh Niên mới đây, “cải lương chi bảo” đã có những chia sẻ chân thành về cuộc đời của mình. NSND Bạch Tuyết thừa nhân bản thân không thích tham gia phim ảnh dù có rất nhiều lời mời. Lấn sân sang các lĩnh vực khác, bà lo sẽ không làm tốt bằng chuyên môn của mình. Chính vì vậy, nữ nghệ sĩ luôn cân nhắc trước những lời mời: “Rất nhiều dự án điện ảnh, sân khấu mời tôi, hầu như một năm bên tôi nhận ít nhất 15 lời mời để xuất hiện với vai khách mời nhưng tôi đều từ chối”.

 
Bà luôn cân nhắc với những lời mời. (Ảnh: FB NSND Tiến sĩ Bạch Tuyết)
Bà luôn cân nhắc với những lời mời. (Ảnh: FB NSND Tiến sĩ Bạch Tuyết)

 
Muốn hoàn thành mọi thứ chỉn chu nhất. (Ảnh: FB NSND Tiến sĩ Bạch Tuyết)
Muốn hoàn thành mọi thứ chỉn chu nhất. (Ảnh: FB NSND Tiến sĩ Bạch Tuyết)

NSND Bạch Tuyết cho biết đã từ chối nhiều vai diễn dù được trả thù lao cao. Nói về việc này, nữ nghệ sĩ bộc bạch: “Ban đầu kịch bản gửi cho quản lý mời tôi hát Kiều Nguyệt Nga, điều này là không thể. Hiện nay có một đơn vị sân khấu mời tôi hát vai này với cát-xê 200 triệu cho một suất diễn nhưng tôi từ chối. Vì tôi nghĩ mình đã quá lớn để thể hiện nhân vật này, tôi thành “bà nội” Kiều Nguyệt Nga thì đúng hơn. Cũng nhờ quản lý khuyến khích tôi, vì ở tuổi 79, dù từng tham gia điện ảnh, nhưng tôi vẫn nghĩ mình là máu cải lương, là người của sân khấu”.

 
Từ chối mức cát-xê cao vì không phù hợp. (Ảnh: FB NSND Tiến sĩ Bạch Tuyết)
Từ chối mức cát-xê cao vì không phù hợp. (Ảnh: FB NSND Tiến sĩ Bạch Tuyết)

 
Bà nhận vai điện ảnh vì mong muốn mang hình ảnh cải lương đến công chúng. (Ảnh: FB NSND Tiến sĩ Bạch Tuyết)
Bà nhận vai điện ảnh vì mong muốn mang hình ảnh cải lương đến công chúng. (Ảnh: FB NSND Tiến sĩ Bạch Tuyết)

 
Ở tuổi U80, nữ nghệ sĩ vẫn luôn hoạt động nghệ thuật sôi nổi. (Ảnh: FB NSND Tiến sĩ Bạch Tuyết)
Ở tuổi U80, nữ nghệ sĩ vẫn luôn hoạt động nghệ thuật sôi nổi. (Ảnh: FB NSND Tiến sĩ Bạch Tuyết)

Là nghệ sĩ lão thành gắn bó cả đời với sân khấu cải lương nên nhiều khán giả và đồng nghiệp luôn xem bà là “nghệ sĩ lớn”, là tấm gương để noi theo. Tuy nhiên, NSND Bạch Tuyết lại khiêm tốn không xem việc mình làm là lớn lao. “Tôi chưa bao giờ thấy mình là nghệ sĩ lớn. Tôi thấy rằng mình là người có hiểu biết chút đỉnh, cha mẹ sinh ra không rõ thế nào nhưng khán giả thấy mình thì họ có cảm tình. Tôi không lấy thời gian mình làm nghề dài lâu rồi tự thấy mình là cây đa cây đề, lớn hay nhỏ. Thật ra con người lớn hay nhỏ là do cách làm người, người nghệ sĩ lớn hay nhỏ do số phận mình may mắn có được góp mặt trong một tác phẩm giá trị hay không.

 
Được nhiều người yêu mến nhưng bà vẫn khiêm tốn. (Ảnh: FB NSND Tiến sĩ Bạch Tuyết)
Được nhiều người yêu mến nhưng bà vẫn khiêm tốn. (Ảnh: FB NSND Tiến sĩ Bạch Tuyết)

 
Bà được nhiều nghệ sĩ trẻ kính trọng. (Ảnh: FB NSND Tiến sĩ Bạch Tuyết)
Bà được nhiều nghệ sĩ trẻ kính trọng. (Ảnh: FB NSND Tiến sĩ Bạch Tuyết)

 
Chưa từng nghĩ mình là "nghệ sĩ lớn". (Ảnh: FB NSND Tiến sĩ Bạch Tuyết)
Chưa từng nghĩ mình là “nghệ sĩ lớn”. (Ảnh: FB NSND Tiến sĩ Bạch Tuyết)

Chính vì quan niệm như thế nên tôi không bị trở ngại và không dám xem thường ai. Vì đã chứng kiến những bài học cuộc sống, tôi không thấy cao hay thấp, giàu hay nghèo, khôn hay dại. Chỉ biết rằng nếu sống trong đời này bằng một tấm lòng và sự biết ơn thì đều kính trọng. Điều này ba Năm Châu cũng có nói rồi, một người nghệ sĩ thực thụ là người đó hay, được người ta khen, nhưng không thấy mình hay để có thể kiêu căng, tôi cứ học theo từ xưa”, NSND Bạch Tuyết chia sẻ.

 
Cống hiến cho đời bất kể khó khăn. (Ảnh: FB NSND Tiến sĩ Bạch Tuyết)
Cống hiến cho đời bất kể khó khăn. (Ảnh: FB NSND Tiến sĩ Bạch Tuyết)

 
Hiện NSND Bạch Tuyết có cuộc sống vui vẻ, thường xuyên gặp gỡ đồng nghiệp. (Ảnh: FB NSND Tiến sĩ Bạch Tuyết)
Hiện NSND Bạch Tuyết có cuộc sống vui vẻ, thường xuyên gặp gỡ đồng nghiệp. (Ảnh: FB NSND Tiến sĩ Bạch Tuyết)

Trải qua mấy mươi năm tỏa sáng với nghề, nữ nghệ sĩ trở về với cuộc sống an yên. Bà hài lòng với những điều giản dị của mình, hằng ngày nữ nghệ sĩ được tiếp xúc với sân khấu, với niềm đam mê bất tận. Chính vì lối sống và nhân cách sáng ngời mà “cải lương chi bảo” được nhiều khán giả yêu mến.

(yan)