NSND Bạch Tuyết hiếm hoi nhắc về con trai với tỷ phú Pháp: Không gọi nhau 2 tiếng ‘mẹ con’

Những chia sẻ hiếm hoi của NSND Bạch Tuyết về con trai chung với người chồng tỷ phú Pháp hiện đang nhận về rất nhiều sự quan tâm từ công chúng.

Từ trước đến nay, NSND Bạch Tuyết luôn được biết là một trong những “cây đa cây đề” của bộ môn nghệ thuật cải lương – tuồng cổ. Nhờ vào tài năng thiên bẩm cùng nhiều sự cố gắng rèn giũa, nữ nghệ sĩ còn được khán giả yêu mến đặt cho biệt danh “cải lương chi bảo”. Chưa hết, Bạch Tuyết còn là Tiến sĩ Nghệ thuật học với chuyên ngành Cải lương đầu tiên của Việt Nam.

Mặc dù có sự nghiệp thành công vang dội, song NSND Bạch Tuyết lại gặp nhiều trắc trở trong chuyện tình duyên. Tuy nhiên, bà rất kín tiếng về chuyện đời tư, công chúng chỉ biết nữ nghệ sĩ từng dang dở 2 lần và có một cậu con trai với tỷ phú Pháp.

hình ảnh

NSND Bạch Tuyết được mệnh danh là “cải lương chi bảo” (ảnh thanhnien)

Mới đây, NSND Bạch Tuyết gây bất ngờ khi hiếm hoi chia sẻ về người con duy nhất của mình. Được biết, con trai nữ nghệ sĩ tên thật là Valery Bảo Giang, hiện đang sinh sống và làm việc tại Mỹ. Anh đã lập gia đình và có 3 người con trai vô cùng kháu khỉnh.

Tôi chỉ muốn tiết lộ, con trai mình hiện sống rất đàng hoàng, biết chơi đàn bầu và ca vọng cổ rất hay. Những bài vọng cổ của Út Trà Ôn, Tấn Tài, Ngọc Lan… con tôi đều nghe và hát theo được, khiến nhiều bạn bè ngưỡng mộ”, Bạch Tuyết tâm sự.

hình ảnh

NSND Bạch Tuyết hiếm hoi tiết lộ về con trai với người chồng Pháp (ảnh FBNV)

Điều thú vị là cách xưng hô giữa NSND Bạch Tuyết và con trai là “bạn – tôi”. Nói về cách xưng hô giữa hai mẹ con, bà cho biết mình mất mẹ sớm nên luôn mong có một người bạn, vì vậy khi nghĩ rằng xưng hô mẹ con sẽ khiến mình và con trai ngại nhau nên bà quyết định xưng hô “bạn – tôi” với con trai. Nhờ vào cách xưng hô này đã giúp cho nữ nghệ sĩ và con dễ dàng chia sẻ những câu chuyện trong cuộc sống cá nhân, thậm chí là chuyện yêu đương tuổi học trò.

NSND Bạch Tuyết chia sẻ thêm về việc con trai phải sống xa mẹ từ nhỏ: “Val ra nước ngoài sống từ năm lên 12 tuổi. 17 năm xa quê rồi nhưng trong từng câu nói với cha mẹ, bao giờ đầu câu cũng là tiếng ‘dạ thưa’ quen thuộc. Tôi yêu con và tự hào về con trai mình. Trong chuyến sang Mỹ thăm con trai, món quà duy nhất tôi mang theo cho con là chiếc đàn bầu. Ngày đám cưới, Val gẩy đàn bầu cho tôi ca bài vọng cổ Lòng mẹ. Nghệ thuật kỳ diệu và thiêng liêng vô cùng, đã nối dài thêm tình yêu mẹ con và gia đình tôi”.

hình ảnh

NSND Bạch Tuyết và người con duy nhất (ảnh NLĐ)

Ở tuổi U80, NSND Bạch Tuyết không có nhiều thời gian dành cho gia đình và con trai. Thế nhưng quý tử của bà không phiền lòng về điều này, thậm chí còn thông cảm cho tính chất công việc của mẹ mình.

“Tôi nói với con rằng, không biết trời đất cho tôi sống được bao lâu nên bạn phải chuẩn bị đứng trên đôi chân mình và suy nghĩ bằng cái đầu của bạn. Khi tôi bận rộn không thể sang Mỹ thăm con, tôi chỉ cần thủ thỉ với con: ‘Xin lỗi bạn, bạn cùng tôi hy sinh cho cải lương nha’. Vì thấu hiểu cho công việc của mẹ nên con luôn bảo ‘bạn cứ lo công chuyện của bạn đi, không sao đâu’. Tôi thật sự biết ơn con vì điều này”, NSND Bạch Tuyết nghẹn ngào nói.

hình ảnh

Con trai luôn hiểu chuyện và thông cảm cho tính chất công việc của mẹ (ảnh NLĐ)

Hiện tại, NSND Bạch Tuyết đang tận hưởng cuộc sống an nhàn ở tuổi U80. Mỗi ngày, nữ nghệ sĩ dành 4 tiếng để học, bà thành thạo nhiều ngoại ngữ, tích cực trong các hoạt động nghệ thuật và thường xuyên cho ra mắt những ca khúc cải lương được chuyển thể từ nhạc trẻ để truyền bá văn hóa nghệ thuật nước nhà.

hình ảnh hình ảnh

U80, NSND Bạch Tuyết vẫn không ngừng cống hiến cho nghệ thuật nước nhà (ảnh FBNV)