NSND Lệ Thủy ôn lại thuở ‘ăn quán ngủ đình’ với Phượng Liên

NSND Lệ Thủy xúc động hội ngộ nghệ sĩ Phượng Liên tại Mỹ. Cả hai ôn lại kỷ niệm thời chập chững vào nghề với nhiều gian khó.

NSND Lệ Thủy ôn lại thuở ăn quán ngủ đình với Phượng Liên - Hình 1

NSND Lệ Thủy trải lòng về thời chập chững vào nghề với nghệ sĩ Phượng Liên. NVCC

NSND Lệ Thủy tái ngộ nghệ sĩ cải lương Phượng Liên tại Mỹ nhân chuyến thăm người thân. Bà cùng con trai Dương Đình Trí đến tận nhà thăm hỏi đồng nghiệp. Trong cuộc gặp gỡ, giọng ca vở M.áu nhuộm sân chùa gửi lời chia buồn sâu sắc đến nghệ sĩ Phượng Liên vì chồng bà vừa qua đời cách đây không lâu. Cả hai cũng tranh thủ ôn lại kỷ niệm buồn vui một thời đi hát.

Nhìn lại chặng đường nghệ thuật kéo dài hơn nửa thế kỷ, NSND Lệ Thủy bày tỏ bất ngờ khi sự nghiệp của bà được tạo nên bởi nhiều duyên cớ. Thời mới chập chững vào nghề, nữ nghệ sĩ chưa bao giờ nghĩ sẽ trở thành giọng ca nổi tiếng. Bà và đồng nghiệp không mơ ước xa xôi, chỉ mong một cuộc sống đầy đủ.

NSND Lệ Thủy ôn lại thuở ăn quán ngủ đình với Phượng Liên - Hình 2

NSND Lệ Thủy từng đi hát để trang trải cuộc sống, chưa bao giờ nghĩ sẽ thành giọng ca nổi tiếng. NVCC

NSND Lệ Thủy tâm sự: “Ngày xưa, tôi đi hát để kiếm tiền phụ cha mẹ chứ đâu nghĩ sau này mình sẽ lên làm đào chánh”. Còn Phượng Liên kể: “Ngày xưa, thấy nghệ sĩ Thành Được và Út Bạch Lan đi hát, được khán giả tung hô mà tôi thầm ngưỡng mộ. Họ đi diễn có người đưa đón. Tôi nhìn mà không biết khi nào mình mới được vậy. Cũng nhờ có duyên với nghề, được trời thương nên tôi mới thành danh. Có người đi hát cả đời, sống trong nghèo khó mà không được gì hết”.

Nghệ sĩ Lệ Thủy cho biết thời xưa đi hát khá vất vả, có khi phải xa nhà cả năm mới được về. Bà chia sẻ: “Ngày xưa, khi ai đó đã xác định đi hát thì không biết khi nào mới về. Một khi ra đi là xem như phiêu bạt giang hồ, ăn quán ngủ đình. Nhà có con gái đi hát thì xem như mất đứa con gái rồi, người ta sợ con hư lắm vì có khi đi cả năm cũng không chừng. Có người đi hát, cha mẹ c.hết còn không hay tin vì thư từ chưa kịp tới”.

NSND Lệ Thủy ôn lại thuở ăn quán ngủ đình với Phượng Liên - Hình 3

NSND Lệ Thủy cho biết nghệ sĩ thời xưa đi lưu diễn rất khó khăn vì điều kiện, cơ sở vật chất hạn chế. Tuy nhiên, chính những thử thách này đã tôi luyện cho bà ý chí bền bỉ và cách đối nhân xử thế với mọi người. NVCC

Ngoài ra, nghệ sĩ Lệ Thủy cũng cho biết những người theo nghiệp hát thường có cuộc sống khá bấp bênh, rày đây mai đó. Những chuyến lưu diễn cũng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm vì đường đi gian nan, xe cộ không đảm bảo, điều kiện sinh hoạt hạn chế. Dù vậy, họ vẫn miệt mài theo đuổi đam mê. Nhớ lại thời điểm nhận đồng lương đầu tiên, cả hai nghệ sĩ không khỏi bùi ngùi. Họ không dám tiêu xài, hay nhịn ăn sáng để tích góp và gửi tiền về phụ giúp gia đình.

Sau khi đăng tải, đoạn clip hội ngộ của hai nữ nghệ sĩ nhận được phản hồi tích cực từ khán giả. Một số cư dân mạng bày tỏ vui mừng khi hai giọng ca vẫn khỏe mạnh, minh mẫn. Ngoài ra, họ cũng có dịp thổ lộ những kỷ niệm t.uổi thơ gắn liền với tiếng hát của cả hai.

Một số khán giả chia sẻ: “Bà nội mình mến mộ cô Phượng Liên đến nỗi đặt tên cho hai đứa cháu là Phượng và Liên luôn”, “Hiếm lắm mới thấy hai chị hội ngộ lúc t.uổi già. Ngày xưa, đi đến đâu cũng nghe hai tiếng hát này, tiếng hát của hai chị rất đẹp, theo mãi với thời gian”, “Một thời mê nghệ sĩ hát cải lương đến nỗi hay mua mấy túi kẹo me có in hình họ”…