NSƯT Mỹ Châu: 11 tuổi đi hát 15 tuổi mua xe hơi nhà lầu

Từng là nghệ sĩ cả lương được nhiều người yêu thích. Song cuộc sống lúc xế chiếu của NSƯT Mỹ Châu lại cô đơn vì không thể có con.

NSƯT Mỹ Châu tên thật là Nguyễn Thị Mỹ Châu, sinh năm 1950 tại Long An trong một gia đình có 4 người con. Thời trẻ cô đã bộc lộ năng khiếu âm nhạc, tuy nhiên cô lại có ước mơ trở thành bác sĩ. Tuy nhiên, từ ngày cha cô mất sớm, một mình mẹ phải tần tảo nuôi chị em Mỹ Châu thì tương lai của cô không còn suôn sẻ.

Năm 7 tuổi, Mỹ Châu được bầu Ba Cang của Đoàn Tiếng Chuông phát hiện và tới năm 11 tuổi thì chính thức theo đoàn. Lúc mới vào nghề, Mỹ Châu phải giúp việc cho một NS nổi tiếng. Dù cơ cực, gian nan, có lúc chén cơm chan nước mắt nhưng Mỹ Châu không để mẹ biết mà cố gắng học nghề và chờ đợi cơ hội: “Có lần tôi hỏi mẹ: Tại sao biết con mê nghề bác sĩ mà mẹ lại chọn nghề hát? Mẹ tôi bảo rằng NS mang lời ca tiếng hát cho đời cũng như vị lương y xoa dịu nỗi đau nhân thế bằng tài năng của mình. Trị tâm bệnh, làm khán giả vui cười sảng khoái hay rơi lệ xót thương cũng là một cách kê đơn, bốc thuốc”.

Có thể thấy, giọng ca thời ấy của Mỹ Châu vô cùng độc đáo làm lay động lòng người. Mỹ Châu thành công với những vở Khách sạn hào hoa, Ánh lừa rừng khuya, Tấm lòng của biến, Mê Linh, Bên cầu dệt lụa…

Chất giọng của Mỹ Châu thật là độc đáo, không ai giống mà cũng chẳng giống ai. Mỹ Châu có giọng thổ, giọng ca trầm, rất trầm, xuống thấp hơn hò tư dây đào, giọng quá trầm nên càng xuống thấp, lời ca nghe càng rõ, càng buồn. Vọng cổ là một bài ca tự sự, kể chuyện nên càng tỉ tê, lời ca như rót mật vào lòng khiến cho người nghe có cảm giác như Mỹ Châu đang tỉ tê tâm sự với mình nên càng nghe càng si mê giọng ca đặc biệt của Mỹ Châu. Sau thành công của tuồng Trinh Nữ Lầu Xanh, bầu Long ký hợp đồng để giữ Mỹ Châu lại đoàn Kim Chung nhiều năm, hợp đồng lên đến mấy triệu đồng cho một hợp đồng cộng tác hai năm, ngang hàng với số tiền hợp đồng mà bầu Long đã ký với Út Bạch Lan. Hồi đó chỉ cần 300.000 đồng đã mua được một căn nhà khang trang. Gia đình thoát khỏi cơ cực nhờ cô con gái tài năng. Mỹ Châu liên tục mua xe hơi, nhà lầu cho mẹ để làm chữ chữ hiếu.

Mặc dù nổi tiếng, song Mỹ Châu lại không quan tâm đến chuyện đời. Bởi lúc còn trẻ cô đã có mẹ và chị gái lo cho mọi chuyện, đi mua bất kể thứ gì để do chị và mẹ trả tiền, đi đâu cũng có người đưa đón. Chính vì vậy, sau khi mẹ và chị gái Mỹ Châu qua đời cô phải loay hoay làm mọi thứ.

Và cũng bởi quá vô tư với đời nên tình duyên của Mỹ Châu cũng đến rất muộn. Cô kết hôn ở tuổi 40 và không có con được nữa.

NSƯT Mỹ Châu sang Mỹ định cư cũng chồng là nghệ sĩ Đức Minh từ năm 2002. Sau khi chồng qua đời vì bệnh gan, cô ít tiếp xúc với đồng nghiệp.

Những năm vừa qua, thực hiện di nguyện của chồng, Mỹ Châu đã di chuyển sang nhiều tiểu bang trên đất Mỹ thăm các nghệ sĩ từng có nhiều kỉ niềm với vợ chồng cô. Những cuộc gặp gỡ ấy để giữ gìn, phát huy môn nghệ thuật cải lương.

Cuộc sống lúc xế chiếu của NSƯT Mỹ Châu lại cô đơn vì không thể có con.

NSƯT Mỹ Châu những năm tháng tuổi trẻ tươi đẹp, nổi tiếng bao nhiêu thì đến lúc xế chiều lại chịu cảnh chồng mất, không có con. Cuộc đời NSƯT Mỹ Châu giống như cây bèo nổi trôi dạt, lênh đênh không có điểm dừng.