Nữ CEO bỏ 1,7 tỷ đồng mua “giống” để có con lai Tây xinh lung linh

Yêu thích cuộc sống độc thân nhưng lại khát khao làm mẹ, nữ CEO đã bỏ ra hơn 1,7 tỷ đồng để mua “giống” với mong muốn có con lai Tây.

 

Với mong muốn được trở thành một người mẹ nhưng lại chưa sẵn sàng để kết hôn, nữ CEO của hãng mỹ phẩm tại Trung Quốc đã quyết định có con bằng biện pháp thụ tinh nhân tạo. Với mong muốn có một em bé lai xinh xắn và thông minh, nữ CEO này đã chi ra hàng tỷ đồng để chọn được tinh trùng ưng ý.

Câu chuyện này đã nhận được rất nhiều sự chú ý của truyền thông cũng như cộng đồng mạng tại đất nước tỷ dân.

 
Bài đăng về câu chuyện của Diệp Hải Dương trên trang Â. (Ảnh chụp màn hình)

Bài đăng về câu chuyện của Diệp Hải Dương trên trang Â. (Ảnh chụp màn hình)

 

Bỏ 1,7 tỷ đồng mua tinh trùng để thụ tinh nhân tạo

Theo trang QQ, Diệp Hải Dương sinh năm 1988 tại Quảng Châu, Trung Quốc. Tới năm 28 tuổi, cô bị gia đình thúc giục hôn nhân nhưng không tìm thấy đối tượng hợp ý để kết hôn nên đã quyết định sang Mỹ làm thụ tinh nhân tạo. Nữ CEO này bỏ ra 500 nghìn Nhân dân tệ (khoảng 1,7 tỷ đồng) để chọn tinh trùng của những người đến từ trường đại học danh tiếng, IQ cao và có ngoại hình đẹp.

 
Cuộc sống hiện tại của 2 mẹ con rất hạnh phúc. (Ảnh: Weibo)

Cuộc sống hiện tại của 2 mẹ con rất hạnh phúc. (Ảnh: Weibo)

Kết quả, cô đã trở thành mẹ của bé Doris, em bé xinh như búp bê mang trong mình 5 dòng máu. Doris có làn da trắng, tóc vàng, mắt nâu và rất khỏe mạnh, thông minh. Hải Dương thường xuyên chia sẻ hình ảnh của mình và con trên trang cá nhân với sự tự hào và hạnh phúc.

 
Nữ CEO cho rằng mình có đủ khả năng để nuôi dạy con gái tốt. (Ảnh: Weibo)

Nữ CEO cho rằng mình có đủ khả năng để nuôi dạy con gái tốt. (Ảnh: Weibo)

Năm nay, Doris đã 4 tuổi. Dường như việc thiếu vắng người cha không khiến cô bé chịu nhiều ảnh hưởng bởi Diệp Hải Dương luôn cố gắng mang lại những gì tốt nhất cho con. Cách đây 2 năm, khi Doris chưa tròn 2 tuổi, bà mẹ CEO này đã đưa con đi thăm thú tới 3 quốc gia khác nhau.

 
Hai mẹ con vẫn thường đi du lịch cùng nhau. (Ảnh: QQ)

Hai mẹ con vẫn thường đi du lịch cùng nhau. (Ảnh: QQ)

 

Cộng đồng mạng lên tiếng ủng hộ

Ngay từ khi câu chuyện của Hải Dương và Doris được lan truyền trên mạng xã hội, đã có không ít người quan tâm và bình luận về nó. Đa số ý kiến về đứng về phía nữ CEO. Họ cho rằng trong xã hội ngày nay, việc đơn thân nuôi nấng một đứa trẻ không còn là điều lạ lùng nữa. Không những vậy, chỉ cần tạo dựng được một môi trường lành mạnh cũng như cẩn thận trong việc chăm sóc và dạy dỗ, những đứa trẻ của gia đình đơn thân sẽ chẳng thua kém bất kì ai.

 
Doris lanh lợi, thông minh và rất đáng yêu. (Ảnh: Weibo)

Doris lanh lợi, thông minh và rất đáng yêu. (Ảnh: Weibo)

“Cô ấy tự lập và có sự nghiệp riêng, chắc chắn sẽ chăm sóc được cho đứa trẻ.”
“Nếu có năng lực kinh tế như cô ấy thì chuyện này không hề khó khăn.”
“Chị dũng cảm lắm.”
“Điều quan trọng là môi trường giáo dục thôi.”

Bên cạnh đó, nhiều người cũng tỏ ra trầm trồ trước vẻ xinh xắn, đáng yêu và lanh lợi của Doris. Cũng vì vậy, dù còn rất nhỏ nhưng cô bé đã có không ít người hâm mộ dõi theo. Hải Dương cũng thường xuyên cập nhật những hình ảnh của mình và con gái lên trang cá nhân và giao lưu, bình luận với mọi người.

“Cô bé xinh quá đi mất.”
“Trông cứ như thiên thần ấy, mẹ đẹp mà con cũng đẹp.”
“Theo dõi trang cá nhân của cô Diệp sẽ thấy rất nhiều hình ảnh của Doris, cực kì đáng yêu.”

 
Dù còn nhỏ nhưng Doris đã có rất nhiều người hâm mộ vì gương mặt xinh xắn như búp bê. (Ảnh: Sohu)

Dù còn nhỏ nhưng Doris đã có rất nhiều người hâm mộ vì gương mặt xinh xắn như búp bê. (Ảnh: Sohu)

 

Hiện nay, Diệp Hải Dương vẫn thường đăng tải hình ảnh hạnh phúc của mình cùng bé Doris trên trang cá nhân. Cô cũng khẳng định rằng mình sẽ dành mọi yêu thương cho con: “Tôi sẽ vừa là cha vừa là mẹ, chăm sóc con mình hết lòng và dành tất cả mọi điều tốt đẹp nhất cho bé”.

 

Nguồn: Yan