Nữ đại gia ngầm giới cải lương gia tài bạc tỷ, chửi thẳng mặt Hồng Vân : Diễn như vậy thì nghỉ đi

NSƯT Hoa Hạ được xem là “nữ tướng” sân khấu Việt, chị cũng được biết tới là vị đạo diễn “thét ra lửa” khiến lứa nghệ sĩ như Hồng Vân, Hữu Châu… phải nể sợ.

Để lại dấu ấn đặc biệt cho sân khấu kịch và cải lương suốt hơn 40 năm, nữ đạo diễn – NSƯT Hoa Hạ không chỉ được khán giả biết tới và yêu mến mà cả bạn bè, đồng nghiệp hay các hậu bối kính trọng. Năm 20 tuổi, sự nghiệp của nữ nghệ sĩ đã thành danh.

NSƯT Hoa Hạ tên thật là Ánh Phượng, sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo ở vùng đất là cái nôi của cải lương Mỹ Tho, Tiền Giang. Có niềm đam mê với nghệ thuật từ nhỏ, 12 tuổi nữ nghệ sĩ đã vừa hát vừa sáng tác cho văn nghệ của trường. Khăn gói lên Sài Gòn từ năm 1977, chị theo học lớp đạo diễn trường Nghệ thuật sân khấu 2 (nay là Đại học Sân khấu và Điện ảnh TPHCM).

 
NSƯT Hoa Hạ đã có hơn 40 năm hoạt động nghệ thuật. (Ảnh: Soundcloud) - Tin sao Viet - Tin tuc sao Viet - Scandal sao Viet - Tin tuc cua Sao - Tin cua Sao

Ở độ tuổi 20, NSƯT Hoa Hạ có cơ hội đóng cùng nhiều tên tuổi nổi tiếng thời bấy giờ như NSƯT Nguyễn Chánh Tín. Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp phải kể tới khi chị lén đi thi và đạt giải nhất Đơn ca mùa xuân năm 1981, nghệ danh Hoa Hạ cũng gắn liền với chị từ lúc này.

Năm 1984, nữ nghệ sĩ được nhận về lần lượt hai đoàn kịch nổi tiếng là Cửu Long Giang và Bông Hồng khi mới chỉ khoảng 22 tuổi. Thời đó, chị được nhận xét có nhan sắc mỹ miều, có tố chất và tài năng sáng, cũng chính bởi vậy mà chị được mời làm đào chính.

Chú thích ảnh

Sự nghiệp lên hương cũng chính là cơ hội vàng để nghệ sĩ tự kiếm được nguồn thu cho mình, trang trải cuộc sống và lo cho gia đình ở quê. Thời điểm thập niên 1990 khi cải lương video và audio thịnh hành, NSƯT Hoa Hạ cũng từng bước trở thành đại gia trong giới nhờ tài năng và sự nỗ lực của mình.

 
Nữ nghệ sĩ thời còn làm diễn viên sở hữu nhan sắc mỹ miều. (Ảnh: HTV) - Tin sao Viet - Tin tuc sao Viet - Scandal sao Viet - Tin tuc cua Sao - Tin cua Sao

Theo đó, chị chỉ diễn kịch tới năm 1988 và quyết định sẽ tập trung đầu tư hơn cho sự nghiệp đạo diễn. Với vai trò mới, NSƯT Hoa Hạ cũng rũ bỏ hình tượng cô đào nhẹ nhàng ngày nào, chị xây dựng hình ảnh một nữ đạo diễn quyết đoán, mạnh mẽ.

Tới năm 1998, nữ đạo diễn bán cả tài sản để tự tay bỏ tiền túi đầu tư cho vở kịch của mình là Lôi Vũ. Không bỏ phí công sức và tiền bạc của nữ nghệ sĩ, Lôi Vũ quả thật là tác phẩm cực kỳ thành công dù phải cạnh tranh với nhiều phiên bản trên thị trường bấy giờ.

Nhớ lại thời điểm ấy, Lôi Vũ của đạo diễn Hoa Hạ dàn dựng tại sân khấu nhỏ 5B Võ Văn Tần đã tạo nên sự kiện nghệ thuật chấn động dư luận. Được biết, đây cũng là tác phẩm đưa cái tên mới nổi là NSND Hồng Vân tới gần hơn với công chúng. Trong khi đó, sự thành công của vở diễn cũng từng bước giúp NSƯT Thành Lộc, NSƯT Hữu Châu, NSND Việt Anh, nghệ sĩ Minh Trang củng cố thêm chỗ đứng.

NSND Hồng Vân từng khóc cả tuần vì bị đạo diễn mắng

Những năm tiếp theo, chị lại càng khẳng định được tài năng của mình dưới vai trò đạo diễn của nhiều vở diễn thành công như Ngôi nhà không có đàn ông, Vợ thằng Đậu, Kim Vân Kiều, Chiếc áo thiên nga. Điều đáng nói là tác phẩm nào chị cũng bán đất, bán vàng để đầu tư.

“Ngồi chờ Nhà nước hoặc người khác đầu tư thì biết đến bao giờ. Tánh của tôi hễ nghĩ là phải làm liền. Mà mình tự đầu tư thì mình tự do làm theo ý mình, khỏi ai chi phối”, chị cho hay.

 
Đạo diễn Hoa Hạ chụp ảnh cùng các nghệ sĩ. (Ảnh: HTV) - Tin sao Viet - Tin tuc sao Viet - Scandal sao Viet - Tin tuc cua Sao - Tin cua Sao

Mệnh danh là vị đạo diễn tài ba, phong cách làm việc của NSƯT Hoa Hạ cũng khiến nhiều người phải nể sợ. Nữ đạo diễn “thét ra lửa” không ngần ngại chửi thẳng mặt diễn viên, nhiều tới mức nếu một ngày tập luyện mà không nghe chị mắng thì ai cũng lấy làm lạ. Ngay cả nhiều nghệ sĩ tên tuổi bây giờ như NSƯT Hữu Châu, NSND Hồng Vân, NSƯT Phương Hồng Thủy, Hồng Ánh, Chi Bảo,… cũng từng bị chị mắng không ít lần.

“Tôi khi ấy mới 22 tuổi nên giọng trong và cao, chưa “ồ ồ” như bây giờ. Cộng với việc non kinh nghiệm, tôi tập với các anh mà so le hoài, không khớp được. Thế là chị Hoa Hạ đập bàn chửi thẳng mặt: Diễn gì mà diễn như hạch. Mày diễn vậy thì nghỉ đi. Tôi bỏ chạy về nhà khóc hết một tuần”, NSND Hồng Vân nhớ lại thời điểm được giao phó vai diễn trong Lôi Vũ.

Dù bị mắng nhiều lần nhưng ai cũng cho rằng nhờ sự dạy bảo nghiêm khắc nên lứa nghệ sĩ từng theo chị đều thành công vang dội. NSƯT Hoa Hạ chia sẻ: “Khi chọn diễn viên cho vở diễn của mình, tôi biết rõ khả năng của họ. Thế nhưng trong lúc tập vì thiếu tập trung hay vì nhiều lý do khác, họ không khai thác hết khả năng của mình. Điều đó làm tôi giận, nhưng việc tôi chửi là một biện pháp tâm lý kích vào lòng tự ái của nghệ sĩ, để họ làm tốt hơn. Lần nào tôi cũng thành công“.

Dành hết những cống hiến trong nghệ thuật, đi qua biết bao thăng trầm, giờ đây NSƯT Hoa Hạ đạt được vinh quang mà nhiều người mơ ước. Bạn nghĩ sao về nữ đạo diễn – NSƯT này? Chia sẻ dưới bình luận ngay nhé.