Nữ du học sinh: phì phèo điếu cày, mũ cối – xấu làm sao có gấu

Là du học sinh, Phạm Lan Anh – sinh năm 1991, đã có một quan điểm sống khác đặc biệt so với một cô gái đang tuổi xuân xanh.

Trong giới người mẫu, tổ chức sự kiện… cái tên Phạm Lan Anh – nickname Yuki Hanna, không còn quá xa lạ đối với nhiều người vì những gì cô đã làm được kể từ khi còn rất trẻ.

img-5423-2-1431046798685-1827-0-3590-3456-crop-1431071538234

Học đàn, múa từ khi còn là cô bé, lớn dần lên Lan Anh dần bước sâu hơn vào nghành giải trí. Và khi chỉ mới là cô bé 15 – 16 tuổi, Lan Anh cũng đã “nhẵn” mặt với không ít sàn diễn.

Không chỉ vậy, cô gái Hà thành còn sớm tổ chức cho mình một “đội quân” riêng và thực hiện thành công nhiều chương trình có uy tín.

nu-du-hoc-sinh-nhat-toi-xau-va-toi-khong-lay-chong

Thế nhưng, sau nhiều biến cố, Lan Anh cũng dần rời xa sàn diễn, rời xa hậu trường sân khấu… Cô tới đất nước Nhật Bản để tu nghiệp.

Sau một thời gian gặp lại, Lan Anh đã khiến cho nhiều người phải ngạc nhiên bởi những thay đổi của cô.

nu-du-hoc-sinh-nhat-toi-xau-va-toi-khong-lay-chong

“Sau 2 năm sống và học tập tại Nhật Bản, mọi thứ ở đây đã dạy bảo, chỉ cho tôi thấy rất nhiều điều. Nhìn bề ngoài, cuộc sống ở Nhật Bản tốt hơn nhiều so với Việt Nam nhưng đằng sau đó là một nỗi vất vả mà không phải ai cũng có thể hiểu.

Người Nhật, họ chỉ biết tới công việc và công việc. Họ làm việc liên tục và dành tối đa sức lực để làm sao cho tốt nhất có thể. Họ phân công nhiệm vụ rất rõ ràng, nam giới đi làm và kiếm tiền, nữ giới lo chuyện ở nhà và chăm con, tuyệt nhiên không đi làm.

Nếu bạn là một người phụ nữ Nhật Bản đã có gia đình mà vẫn phải làm việc, chồng của bạn và chính bản thân bạn sẽ phải nhận không ít chỉ trích từ phía người xung quanh. Cũng bởi vậy, áp lực kiếm tiền đè nặng lên vai người đàn ông là rất lớn.

Điều này cũng đã tác động lớn tới suy nghĩ của tôi. Tất nhiên, tôi là người Việt và tôi sống theo cách của người Việt. Nhưng tự bản thân tôi thấy rằng, sống không lấy chồng có lẽ sẽ tốt hơn, ít nhất là đối với chính tôi”.

nu-du-hoc-sinh-nhat-toi-xau-va-toi-khong-lay-chong

Để giải thích cho quan điểm sống này, cô gái 24 tuổi đã lấy sự tự do và những câu chuyện của các “single mom” (bà mẹ đơn thân).

“Có một sự thật đó là tôi không hề xinh đẹp như bao người khác. Nhưng đó không phải là điều khiến bản thân tôi cảm thấy mặc cảm hay tự ti về ngoại hình để dẫn đến suy nghĩ không lấy chồng.

nu-du-hoc-sinh-nhat-toi-xau-va-toi-khong-lay-chong

Đối với riêng tôi, tôi thích sự tự do và có thể làm được những điều mình muốn và vẫn có thể chăm lo được bản thân. Khi bạn lấy chồng, bạn sẽ phải đối mặt với rất nhiều mối lo toan khác và sẽ đến một lúc nào đó, bạn sẽ sống vì người khác chứ không cho chính mình.

Bản thân tôi không muốn những điều đó phải dừng lại hay chuyển hướng vì những điều không bắt buộc phải có. Hơn thế nữa, chính tôi cũng đã lớn lên trong một gia đình với nhiều khó khăn, vất vả, vướng bận những mối lo cơm áo gạo tiền.

Bởi vậy, tôi tự ý thức được mình cần điều gì nhất và mỗi ngày làm việc của tôi đều hướng tới đó, những vấn đề liên quan đến nghệ thuật

Thêm một điều nữa bạn không thể phủ nhận rằng tỉ lệ những bà mẹ đơn thân ở Việt Nam đang ngày một nhiều hơn. Vậy nguyên nhân ở đâu? Còn ở Nhật, đàn ông họ cũng “lười” lấy vợ và sinh con.

Vậy thay vì việc phụ thuộc, trông chờ và rất nhiều điều rắc rối khác có thể đến, tôi chọn phương án sống tự do để có thể theo đuổi ước mơ, sự nghiệp mà mình đặt ra từ trước” – Lan Anh bộc bạch.

Trong một lần về thăm Việt Nam, Lan Anh đã quyết định thực hiện một bộ ảnh với ý tưởng nói về một người lao động bình thường ở những thập niên trước. Qua đó, cô nàng cũng muốn bộ lộ một phần cá tình của mình.

Thêm vào đó là những khoảnh khắc với tạo hình mang phong thái của một cô nàng công sở tự tin và cứng cỏi.

theo Trí Thức Trẻ