Nữ sinh gốc Việt m.ấ.t t.í.c.h tại Pháp, tìm thấy vết máu tại nhà gã đàn ông có tiền án

ADN của nữ sinh viên 20 tuổi, Sophie Le Tan (người Việt sinh sống tại Pháp) được tìm thấy bên trong căn hộ của gã đàn ông từng có tiền án năm 2001. Người thân của Sophie tại Pháp và Việt Nam đang rất lo lắng khi không tìm thấy tung tích của cô. Kẻ tình nghi đã bị bắt nhưng không hề khai báo.

‘Chúng tôi không tìm thấy em vào ngày sinh nhật 20 tuổi’

Ngày 20/9, trên một diễn đàn mạng xã hội Việt Nam, chị Hà Nguyễn có chia sẻ thông tin thực sự bí ẩn của cô em gái họ sống tại Pháp. Theo đó, Sophie Le Tan (nạn nhân) sinh ngày 7/9/1998. Từ nhỏ, Sophie đã theo bố mẹ người Việt sang Pháp định cư.

Ngày 7/9/2018 – thời điểm Sophie tròn 20 tuổi, chúng tôi đột nhiên không tìm thấy em trong lần đi tìm nhà trọ giá ‘mềm’ tại thành phố Strasbourg phía Đông Bắc nước Pháp (giáp biên giới Đức, Thuỵ Sỹ). Sophie là sinh viên học xa nhà, tìm được nơi ở hợp lý, cô quyết định đến xem và thuê cho năm học mới. Được biết, khu vực Sophie tìm kiếm tình hình khá phức tạp, nhiều dân nhập cư và an ninh lỏng lẻo.

Chị Hà Nguyễn chia sẻ: ‘Em ấy m.ấ.t t.í.c.h cho đến thời điểm này đã 15 ngày, đó cũng là ngày sinh nhật em tròn 20. Em còn hẹn với gia đình sẽ về ăn tối, nhưng mãi không thấy em về nữa…. Gia đình không có cách nào liên lạc được với em, định vị trên điện thoại thì nơi em đến là khu xây dựng bỏ hoang‘.

Theo lời từ phía gia đình Sophie, giới chức Pháp đã vào cuộc điều tra, rà soát camera ngay khi nhận được thông tin cô m.ấ.t t.í.c.h. Tuy nhiên, khi cảnh sát tìm đến địa chỉ ngôi nhà thì xác định nơi đó không tồn tại.

‘Cảnh sát đã bắt được một người đàn ông 58 tuổi có liên quan đến vụ m.ấ.t t.í.c.h em gái tôi. Khi cảnh sát ập đến, trong xe hắn tàng trữ nhiều hung khí như súng ống, súng bắn và rất nhiều hình ảnh khiêu d.â.m. Khám xét nhà hắn có nhiều vết máu được tìm thấy khắp khu căn hộ hắn ở, vương vãi nơi phòng khách, toilet, nhà xe… Kiểm tra ADN của vết máu là trùng khớp với nhóm máu của Sophie’ – chị gái nạn nhân cho biết thêm.

Hiện tại gia đình Sophie đang rất lo lắng vì chưa thể tìm thấy cô. Chị Hà cho biết, nghi can dù đã bị bắt nhưng nhất quyết không khai em ấy đang ở đâu, hắn chỉ thừa nhận đã bắt và h.i.ế..p d.â..m Sophie. ‘Thật sự quá bức xúc, tên này là đối tượng có nhiều tiền án tiền sự. Trước Sophie cũng có nhiều nạn nhân tương tự. Em tôi thật xấu số…‘.

Giới chức Pháp: Một người đàn ông bị bắt giữ vì liên quan đến sự mất tích của một nữ sinh viên

Ngày 19/9, tờ LeMonde của Pháp đưa tin, các điều tra viên của Sở Tư pháp Strasbourg vẫn đang tìm kiếm Sophie Le Tan. Sophie hiện là sinh viên của một trường Đại học tại Strasbourg, đã m.ấ.t t.í.c.h từ thứ 5 (7/9/2018) khi đến thị trấn Schiltigheim – một vùng ngoại ô của Strasbourg.

Đáng nhẽ Sophie sẽ đón sinh nhật bên cha mẹ mình tại một nhà hàng ở Cernay (Haut-Rhin, thuộc Alsace tại Strasbourg), nơi cô dự định tổ chức sinh nhật lần thứ hai mươi của mình. Tuy nhiên, cô gái trẻ đã hoàn toàn không để lại bất cứ dấu hiệu nào. Yolande Renzi – công tố viên của Strasbourg, trả lời các phóng viên vào ngày 18/9, rằng tất cả các biện pháp sẽ được triển khai mong tìm thấy Sophie.

Tại Strasbourg, một cuộc điều tra tư pháp đã được phát động sau 6 ngày Sophie m.ấ.t t.í.c.h. Sau cuộc gọi của một vài nhân chứng, các khảo sát xung quanh khu vực nạn nhân biến mất, sự giúp đỡ của giới chức khu vực và phân tích thông tin qua điện thoại, các nhà điều tra tình nghi một người đàn ông 58 tuổi, là cư dân tại thị trấn nơi Sophie đến thuê trọ.

‘Nghi phạm đã bị bắt ngày thứ 7 (ngày 15/9/2018) trong chính căn hộ của anh ta ở Schiltigheim. Các nhà điều tra đã xác định ra đối tượng nhờ dữ liệu điện thoại. Hắn ta tên Jean-Marc Reiser. Tại cuộc họp báo, công tố viên cho biết việc lục soát căn hộ của nghi phạm đã tìm thấy những vết máu của nạn nhân, mặc dù trước đó đối tượng đã cố gắng xoá sạch tất cả. ADN được phát hiện trong các vết máu chắc chắn là của Sophie Le Tan. Trên cơ sở những yếu tố này, Jean-Marc Reiser bị truy tố về tội ‘G.i.ế..t n.g.ư..ờ.i’ và ‘B.ắ.t c.ó.c” – trích trong tờ LeMonde.

Sophie Le Tan Ảnh: Người nhà nạn nhân cung cấp.

Trên tờ Parisien, kẻ tình nghi số 1 – Jean-Marc Reiser từng có thời gian làm việc tại Khoa Giáo dục Quốc gia, phụ trách dịch vụ học bổng nước ngoài của trường Đại học Crus de Strasbourg vào năm 1995. Năm 1997, Jean bị hải quan phát hiện mang theo nhiều loại súng v à ma tuý, cũng như những bức ảnh k.h.i.ê.u d.â.m về phụ nữ trong xe hơi. Một trong số họ là tình nhân cũ của hắn ta – người đã đệ đơn khiếu nại Jean về tội h.i.ế.p d.â.m vào năm 1996 trước khi rút lại.

Tại cơ quan công an, đối tượng tình nghi – Jean-Marc Reiser đã từ chối trả lời bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến sự biến mất của Sophie. Ông Christophe Allain, Giám đốc liên bang của cảnh sát tư pháp Strasbourg cho biết, nghi phạm đã cố gắng lôi kéo hai cô gái khác vào ‘một cái bẫy c.h.ế.t người’ tại Schiltigheim sau những bài đăng tin cho thuê nhà trên Internet.

‘Vị trí căn hộ cho thuê rất mập mờ trên bản đồ. Mục tiêu duy nhất của hắn ta là lôi kéo các nạn nhân đến ‘lãnh thổ’ của mình, bằng cách sử dụng các phương tiện truyền thông cho phép ẩn danh. Hai cô gái trước đó từng đã có ý định tới tham quan căn hộ, nhưng vì nơi này quá xa xôi, hẻo lánh nên họ đã từ chối. Họ thực sự đã có một cảm quan tốt, việc từ chối vô tình đã cứu sống họ. Riêng Sophie Le Tan – cô gái trẻ đã một mình rơi vào cái bẫy của tên s.á.t nhân’ – Công tố viên khẳng định.

Lý lịch bất hảo của nghi phạm

Năm 2001, Jean-Marc Reiser bị kết án 15 năm tù vì tội h.i.ế.p d.â.m một phụ nữ Đức 22 tuổi vào năm 1995. Trên tờ Parisien, Me Isabelle Steyer – luật sư của nạn nhân nhớ lại, Jean là một kẻ có nhân cách phức tạp. ‘Anh ta không hề thô lỗ, thậm chí rất thông minh, biết cách thể hiện bản thân và bảo vệ chính mình trước pháp luật’.

Trong bản cáo trạng, Jean-Marc Reiser cũng được miêu tả là một kẻ độc đoán. Các nhà chức trách nhận định, Jean hành sự cẩn trọng đến nỗi ‘như một tảng băng trôi mà chúng ta chỉ thấy một mảnh nhỏ’.

Cùng năm đó, Jean-Marc Reiser bị tình nghi có liên quan đến sự m.ấ.t t.í.c.h bí ẩn của Françoise Hohman – một cô gái trẻ 23 tuổi, ‘biến mất’ vào ngày 8/9/1987. Cho đến bây giờ, thi thể của cô vẫn chưa được tìm thấy. Jean-Marc Reiser đã thừa nhận rằng, người phụ nữ trẻ đã về nhà hắn ta. Và theo nhiều nhân chứng, người cuối cùng mà nạn nhân tiếp xúc trước khi m.ấ.t t.í.c.h, chính là Jean-Marc Reiser. Tuy nhiên trong vụ án này, Jean đã được thả ra do không thể tìm ra bằng chứng chứng minh mối liên hệ giữa Jean-Marc Reiser và sự biến mất của nạn nhân.

‘Tuy vậy, hắn ta đã thừa nhận việc cô gái trẻ đã tới nhà hắn. Năm 1987, không có dấu vết ADN nhưng chỉ có một niềm tin của các nhà điều tra, luật sư và công tố viên’ – tờ Parisien trích dẫn lời của luật sư bị hại.

Năm 2012, Jean – Marc Reiser tiếp tục bị kết án về tội t.r.ộ.m c.ắ.p.

Trong lý lịch của Jean – Marc Reiser, hắn từng tham gia các khóa học tại Viện Quản trị khu vực (IRA) của Bastia (Corsica) – một trong những ngôi trường đào tạo xuất sắc nhất về dịch vụ dân sự. Các luật sư – những người bảo vệ anh ta, cũng khẳng định Jean là một người đàn ông cực thông minh.

Nhưng mặt khác, Jean cũng được nhiều hàng xóm nhận định là một kẻ đơn độc, và thậm chí là độc tài! ‘Lạ thật. Anh ta nhìn chằm chằm vào bạn cho đến khi bạn cảm thấy không thoải mái, có thể tôi đang sống gần một kẻ g.i.ế.t người. Anh ấy không nói chuyện với bất cứ ai. Một con ‘gấu’ thực sự’ – một người hàng xóm choáng váng nói.

Luật sư của nạn nhân: ‘Jean-Marc Reiser là một kẻ hư hỏng xuất sắc’

Me Isabelle Steyer, là luật sư của cô gái trẻ người Đức bị Jean-Marc Reiser hãm h.i.ế.p trong phiên toà hồi tháng 3 năm 2001. Nhìn thấy cái tên Jean-Marc Reiser xuất hiện thời gian gần đây trên báo chí vì liên quan đến sự m.ấ.t t.í.c.h của nữ sinh viên 20 tuổi, Me Isabelle Steyer lập tức nhớ lại.

‘Tôi từng bảo vệ lợi ích hợp pháp cho một người phụ nữ Đức ở độ tuổi hai mươi, người đã cáo buộc hắn ta về tội c.ư.ỡ.n.g h.i.ế.p. Tôi nhớ anh ta, đó là một kẻ hư hỏng xuất sắc’ – một bộ nhớ còn nguyên vẹn, mặc dù sự việc đã lùi lại hơn 17 năm đã trở lại.

Vào tháng 3 năm 2001, Isabelle Steyer tham gia phiên tòa xét xử Jean-Marc Reiser, bị cáo bị buộc tội lạm d.ụ.n.g t.ì.n.h d.ụ.c hai người phụ nữ trước Tòa án Assize của Doubs: đó là một cô gái trẻ người Đức và cô tình nhân cũ của hắn.

‘Anh ta là một người đàn ông không hề thô lỗ, thậm chí thông minh, biết cách thể hiện bản thân và có những lời tự bảo vệ mình. Nhớ lại hồ sơ vụ án, dù không có dấu vết ADN nhưng lời nói của thân chủ tôi rất quan trọng. Jean nói rằng cô ấy đã nhầm hắn ta với ai đó, những lời lẽ cố gắng gây bất ổn cho cô ấy’- Steyer nhớ lại.

Trong phiên toà, đôi mắt của hắn ta nhìn chằm chằm vào cô gái trẻ, người đã cáo buộc hắn về tội h.i.ế.p d.â.m. ‘Và hắn chế nhạo khiến thân chủ tôi cảm thấy sợ hãi và bất ổn. Cô ấy rất sợ anh ta, nhưng cô vẫn giữ nguyên lời tuyên bố của mình’, Steyer nói. Các thẩm phán tin rằng, giống như nạn nhân khác, trong việc kết án Jean-Marc Reiser với 15 năm tù hình sự và hình phạt được thi hành.

Hắn là một kẻ có nhân cách phức tạp và bị truy tố vì những kiểu h.i.ế.p d.â.m khác nhau. Trong vụ giết người vào tháng 3 năm 2001, Jean-Marc Reiser đã được tha bổng. Mười bảy năm sau, người đàn ông này tiếp tục bị truy tố về tội ‘G.i.ế.t n.g.ười’ và ‘Bắt cóc’ liên quan tới Sophie Le Tan.

‘Tôi chắc chắn anh ta đã g.i.ế.t các cô gái trẻ, và bây giờ bị truy tố trong một vụ án hình sự khác, không làm tôi ngạc nhiên chút nào’, Steyer trả lời trên tờ Parisien.

Nguồn tham khảo: LeMonde, LeParisien.