Nữ Y tá Anh bật khóc vì siêu thị trống trơn sau ca làm việc kéo dài 48 giờ

Một nữ y tá tại Anh đã van nài mọi người ngừng mua đồ tích trữ sau khi bà kết thúc ca làm việc 48 giờ liên tục và đi siêu thị nhưng không còn thực phẩm tươi để mua.

 

“Tôi vừa mới bước ra từ siêu thị, không còn chút rau xanh hay hoa quả nào. Tôi đã khóc ở đó”, nữ y tá nói trong video, được kênh BBC Yorkshire chia sẻ trên mạng xã hội Twitter.

Video nhanh chóng nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng với 2 triệu lượt người xem sau khi được đăng tải hôm ngày 19/3.

Nữ y tá có tên là Dawn, người làm việc tại đơn vị hồi sức cấp cứu, sau đó giải thích rằng bà muốn mua một số thực phẩm sau ca làm việc kéo dài 48 giờ, nhưng khi tới siêu thị bà nhận ra rằng mọi người lo sợ về đại dịch Covid-19 nên đã vét sách hàng hóa khỏi các kệ.

“Không còn hoa quả hay rau. Tôi chỉ không biết tôi sẽ sống thế nào”, cô nói và bật khóc.

“Những người đang đi tích trữ các mặt hàng thiết yếu mà các bạn cần hãy dừng ngay việc này vì những người như tôi sẽ là chăm sóc các bạn khi các bạn ốm đau. Làm ơn hãy ngừng việc đó lại”, Dawn nói với giọng nài nỉ trong video.

Lời khẩn khoản của nữ y tá trên đã nhận được “cơn mưa” những lời động viên và ủng hộ từ bạn bè, người thân và các cư dân mạng. Nhiều người trong số họ đã lên tiếng tình nguyện trợ giúp những người đang ở tuyến đầu chống đại dịch Covid-19.

Những kệ hàng trống trơn tại một siêu thị ở thủ đô London, Anh (Ảnh: EPA)

Làn sóng mua hàng tích trữ đã xảy ra tại các cửa hàng, siêu thị trên khắp nước Anh trong những ngày gần đây do đại dịch Covid-19, khi mọi người đổ xô mua các nhu yếu phẩm như đồ ăn đóng hộp, giấy vệ sinh. Các điểm giao hàng trực tuyến được đặt trước hàng tuần và một số cửa hàng còn nhân cơ hội trục lợi bằng cách tăng giá những mặt hàng được mua nhiều như giấy vệ sinh, trứng.

Nữ y tá hồi sức cấp cứu bật khóc trong video (Ảnh: DM)

Đầu tuần này, Lauren Whitney đã ghé một cửa hàng tã lót để mua bỉm cho cô con gái nhỏ. Nhưng điều không may mắn là dù đã đi tìm từ kệ hàng này cho tới kệ hàng khác, bà mẹ vẫn không thể tìm được 1 bịch bỉm lót size trẻ em cho con của mình, theo BuzzFeed News. Whitney đã chia sẻ cảm xúc lúc đó của cô lên TikTok, cô đã không thể giữ nổi những giọt nước mắt khi bất lực trong việc tìm mua bỉm lót cho con. Đoạn video của bà mẹ này nhanh chóng trở nên viral, đạt tới hơn 5,2 triệu lượt xem, cùng với 894.000 tương tác và hơn 14.000 bình luận.

Bà mẹ bật khóc vì không thể tìm mua được bỉm cho con nhỏ.

“Gửi tới những người đang mua sắm một cách điên loạn, đứa con nhỏ của tôi sẽ phải làm sao đây khi mà người mẹ này không thể mua cùng lúc 20 hộp bỉm lót như mấy người đang làm?” – Bà mẹ chia sẻ trong nước mắt khi sau lưng cô là những gian hàng gần như trống không ở siêu thị.

“Chúng ta vẫn đang ổn, có thể chúng ta không phải là những người giàu có nhất nhưng cũng chưa đến nỗi bần cùng. Qua video này, tôi muốn mọi người có nhận thức hơn với vấn đề mà chúng ta đang phải đối mặt. Việc mua sắm trong hoảng loạn đang khiến mọi việc trở nên tồi tệ hơn.” – Whiney nói thêm.

Chia sẻ với BuzzFeed, Whitney nói: “Tôi mong mọi người sớm nhận ra việc mua sắm trong hoảng loạn và tích trữ sẽ khiến nhiều gia đình có tài chính không mấy dư dả sẽ gặp nhiều khó khăn. Nếu tất cả chúng ta chỉ lấy đủ dùng thì mọi thứ sẽ vẫn ổn, hàng hóa sẽ không bị thiếu.”