Ở cùng th.i th.ể mẹ hơn 1 ngày, bé 3 tuổi ngơ ngác: “Mẹ đang ngủ thôi mà” khiến vạn người b.ậ.t kh.óc

Khi lực lượng chức năng cùng mọi người phát hiện bé gái 3 tuổi đã ở bên cạnh thi thể người mẹ tận 1 ngày rưỡi, em bé chỉ ngơ ngác nói một câu khiến tim ai cũng phải đau nhói.

Vừa qua, dư luận Trung Quốc vô cùng xôn xao trước vụ việc xảy ra tại huyện Vu Khê, thành phố Trùng Khánh. Được biết, vào ngày 7/12, anh Luo đang làm việc tại Giang Tây, Trung Quốc gọi điện về nhà cho vợ nhưng không thấy vợ bắt máy mà người ở đầu dây lại là con gái 3 tuổi của họ. Khi anh hỏi mẹ đâu, cô bé nói rằng mẹ đang nằm ngủ trên nền nhà và không nói chuyện gì cả. Nghe đến đấy, anh Luo linh tính có chuyện chẳng lành nên đã nhờ hàng xóm sang nhà để xem tình hình. Khi mọi người qua đến và mở cửa, một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra khiến ai cũng phải hốt hoảng, cô Wu – một người phụ nữ 30 tuổi và là vợ của anh Luo đang nằm úp mặt, bất động trên sàn nhà, người cứng đờ và không có bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống. Trên giường, cô con gái 3 tuổi đang ngồi ngước nhìn với vẻ mặt ngây thơ, cứ tưởng rằng mẹ chỉ đang nằm ngủ.

Hàng xóm của đôi vợ chồng đã nhanh chóng báo cho cảnh sát biết. Sau khi thăm khám hiện trường và xét nghiệm tử thi, lực lượng chức năng kết luận người mẹ 30 tuổi qua đời vì ngộ độc khí carbon monoxide. Lý giải cho việc này, cảnh sát cho rằng do thời tiết khắc nghiệt, lạnh giá, cô Wu đã đóng kín cửa và đốt than để sưởi ấm, không gian kín kết hợp với khí độc carbon monoxide đã “bóp nghẹt” sự sống của người mẹ đáng thương. Ngỡ ngàng hơn khi cảnh sát công bố, cô Wu đã qua đời được 1 ngày rưỡi và con gái nhỏ 3 tuổi vẫn ở bên cạnh xác mẹ mình ngần ấy thời gian.

Hoàn cảnh của người phụ nữ này quá đáng thương. Được biết do cuộc sống khó khăn, chồng cô Wu đã đi làm ăn xa, người mẹ trẻ ở nhà đảm nhiệm việc chăm sóc 2 đứa con nhỏ, một con trai 7 tuổi đi học nội trú và một con gái 3 tuổi. Hằng ngày, tất cả mọi công việc lớn nhỏ trong nhà đều do người phụ nữ này đảm nhiệm. Giữa thời tiết khắc nghiệt của mùa đông, gia đình cô cũng không có nổi một cái lò sưởi dẫn đến việc phải đốt than dẫn đến cái kết đau lòng như trên.

Tuy nhiên, khi đến hiện trường, điều làm người ta ám ảnh nhất lại chính là ánh mắt và câu nói của cô con gái 3 tuổi. Em bé rất bình thản, hồn nhiên vì không biết chuyện xấu gì đang xảy ra. Lúc mọi người can thiệp, em không ngừng nói như thể ngăn cản mọi người quấy mẹ: “ Mẹ cháu chỉ đang ngủ thôi mà!”. Chỉ một câu nói nhưng lại khiến những người chứng kiến không ngừng rơi nước mắt. Bé gái còn quá nhỏ và không nhận thức được sự việc đang xảy ra cũng như nỗi đau đang ập xuống gia đình của mình. Chắc ai cũng có thể hiểu tình yêu thương của mẹ quan trọng thế nào đối với một đứa trẻ, thật không dám tưởng tượng ra cảnh những ngày sau khi thiếu vắng đi hình bóng của người mẹ, bé gái 3 tuổi này sẽ phải đối diện với thực tại như thế này. Vụ việc có thể trở thành một vết cắt ám ảnh tâm lý nặng nề cho em khi lớn lên, khi đã nhận thức được mọi thứ.

Khi sự việc diễn ra, nhiều người đã có chung một điều thắc mắc rằng tại sao ở cùng với mẹ nhưng em bé lại không bị ngộ độc, vẫn rất khỏe mạnh. Lý giải cho hiện tượng này, các bác sĩ cho biết, cơ thể của trẻ em tiêu thụ lượng oxy ít hơn hẳn người lớn, có một lượng tế bào hồng cầu dồi dào và huyết sắc tố cao nên ít có khả năng ngộ độc khí carbon vì có thể trung hòa chúng. Mặc dù vậy, các chuyên gia vẫn lưu ý những bà mẹ có con nhỏ tuyệt đối không được giữ ấm cho con bằng cách đốt than sưởi trong phòng, là phòng kín càng phải cẩn trọng hơn vì khả năng gây ngạt, đột tử là rất cao. Đặc biệt, sau khi sinh nở, các mẹ cũng tuyệt đối không nên thực hiện phương pháp nằm than cho mau “hồi người” vì có thể gây bỏng, đau rát, ngộ độc không khí, viêm nhiễm đường hô hấp. Tốt nhất hãy giữ ấm bằng cách thực hiện những phương pháp đơn giản và hiệu quả như trang bị thêm áo ấm, chăn bông, mang vớ, ngâm chân, tắm thuốc ấm,… sẽ an toàn hơn cho cả mẹ và con.