“Ông chú” Việt kiều cưới cô gái kém 20 tuổi, sau đổi luôn qua họ của vợ: Sinh 2 con cũng đều lấy họ mẹ

Nữ du học sinh Việt xin đi làm thêm trong kỳ nghỉ đông và tình cờ bén duyên với ông chủ nhà hàng lớn hơn 20 tuổi. 

Đó là câu chuyện khá thú vị của Vũ Mỹ Huyền và chồng là anh Nguyễn Khắc Kỳ mà mình đọc được từ VNE. Cặp đôi gặp nhau lần đầu vào mùa đông năm 2016 khi chị Huyền không về nước mà xin làm thêm trong kỳ nghỉ đông. Thấy tin tuyển nhân viên trên trang hội sinh viên Boston (Mỹ) nên cô gái Việt tìm đến nhà hàng để xin việc.

Nhớ lại khoảnh khắc đầu tiên gặp bà xã, anh Kỳ – chủ của nhà hàng ở Boston – cảm thấy rất ấn tượng: “Cô ấy cao dong dỏng, xinh xắn, bước đi tự nhiên, tôi ‘đổ’ ngay tức khắc”.

hình ảnh

Anh Kỳ cầu hôn Mỹ Huyền. (Ảnh: VNE)

Lúc gặp Mỹ Huyền, anh Khắc Kỳ 42 tuổi và anh hiểu rõ cảm xúc dành cho nữ du học sinh Việt không phải kiểu bốc đồng nhất thời. Sau vài ngày, anh ngỏ lời hẹn cô gái gặp riêng nhưng đều bị từ chối hết 3 lần. “Để cô ấy bớt cảnh giác, lần đầu tôi rủ một người bạn đi cùng, lần hai rủ đi cà phê, lần ba rủ đi viện bảo tàng, mà không lần nào được nhận lời”, anh kể lại.

Đến lần thứ 4, Mỹ Huyền mới nhận lời rủ đi cafe của anh Kỳ bởi nghe lời mẹ khuyên “không phải cứ gặp là trai gái yêu đương nên cứ đi với người ta thử coi”.

Buổi hẹn hôm ấy, cô gái trẻ được nghe ông chủ nhà hàng kể về hành trình lập nghiệp, từng bước gầy dựng sự nghiệp bởi tình yêu dành cho ẩm thực. Anh Kỳ từng làm việc ở một quỹ đầu tư có mức lương tốt nhưng chấp nhận bỏ hết, bắt đầu từ vị trí bồi bàn và sau 2 năm nỗ lực đã mở được nhà hàng.

Càng nghe, Mỹ Huyền càng dành cho người đàn ông này sự ngưỡng mộ. Anh Kỳ cũng tìm cớ để gặp “ý trung nhân” nhiều hơn bằng cách nhờ cô dạy thêm tiếng Việt. Cứ vậy, “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”.

“Cô ấy nhỏ hơn 20 tuổi nên thời gian đầu rất đề phòng. May mắn là tôi chưa từng kết hôn, chưa có con nên mới có thể tiến tới với cô ấy”, anh Kỳ nói.

hình ảnh

(Ảnh: VNE)

3 tháng sau khi yêu nhau, anh Kỳ theo bạn gái về Việt Nam chơi và ra mắt gia đình của Mỹ Huyền. Lần đầu, bố của cô không mấy tác hợp cho mối quan hệ này bởi ông thấy có nhiều bất đồng, rào cản.

“Con và cậu ấy chênh lệch quá nhiều tuổi sẽ khó hạnh phúc. Cậu ấy chưa có nhà cửa, tài chính còn bấp bênh, chỉ sợ con khổ”, bố từng khuyên Mỹ Huyền suy nghĩ lại.

Tuy nhiên, sau này bố của Mỹ Huyền qua Mỹ chơi và từ đó dần cảm mến với anh chàng Việt kiều bởi sự chân thành cũng như thấy được tình cảm mà anh dành cho Mỹ Huyền. Anh Kỳ cũng ngỏ lời xin hỏi cưới và được “bố vợ” đồng ý.

Tháng 10/2017, cặp đôi tổ chức lễ đính hôn nhưng anh Kỳ âm thầm làm thành… lễ cưới, mời 50 người bạn thân và có cả người làm chứng, nhiếp ảnh gia. Hai năm sau, cặp đôi tổ chức đám cưới ở Việt Nam.

hình ảnh

(Ảnh: VNE)

Ông Dũng – bố của chị Huyền từng hài hước nhận xét chàng rể quá chiều chuộng con gái mình, thậm chí nghĩ “cậu này chắc bị khùng”. Nói điều này cũng không mấy sai bởi sau này anh Kỳ quyết định lấy họ mẹ cho 2 đứa con, bản thân anh cũng đổi luôn sang họ của vợ.

Giải thích về điều này, anh Kỳ cho biết ở Mỹ đa số sẽ khó phát âm họ “Nguyễn” nên muốn các con có một cái tên đơn giản hơn và anh để các con mang họ của mẹ. Anh cũng quyết định đổi họ của mình từ “Nguyễn” sang “Vũ” vì “muốn mỗi khi đi lại bốn cái hộ chiếu không bị tách ra”.

Dĩ nhiên, chuyện này gặp phải những lời phản đối gay gắt từ gia đình hai bên nhưng anh Kỳ “cao tay” bằng cách làm xong giấy tờ mới thông báo nên không ai thay đổi được nữa.

“Bố mẹ chồng giận hai vợ chồng nhưng không nói. Ba mẹ mình thì ngại với thông gia vì anh ấy là con trai duy nhất trong nhà”, Huyền chia sẻ.

hình ảnh

Vợ chồng chị Huyền – anh Kỳ chênh nhau đến 20 tuổi – khoảng cách không hề nhỏ nhưng sau 6 năm sống chung, cô vợ Việt cảm thấy điều này không còn là vấn đề to tát. Chị Huyền cho biết bản thân cảm thấy hạnh phúc vì được chồng đồng hành, đỡ đần, san sẻ nhiều chuyện, từ công việc, con cái đến cơm nước, những sở thích cá nhân… Khi vợ tập yoga, anh chồng cũng tập tành theo vợ từ đầu đến cuối buổi. Mình nghĩ nhờ những điều dễ thương này càng giúp tình cảm vợ chồng thêm gắn kết, hiểu nhau hơn.

Người chồng tâm sự, với anh từ khi kết hôn đến nay luôn dặn mình phải nhớ “câu khẩu hiệu”: “happy wife, happy life” (tạm dịch: Vợ vui thì đời vui).

Từ câu nói có vẻ hài hước này cũng ít nhiều cho thấy tình cảm mà người chồng dành cho vợ, đặt vợ lên hàng đầu và mong muốn làm mọi điều để người bạn đời vui vẻ, khi đó tự khắc mọi chuyện trong cuộc sống cũng dễ dàng, vui vẻ theo. Không biết liệu có được bao nhiêu người chồng nghĩ được như vậy?

“Nhìn lại tình yêu của mình, tôi cảm tưởng như một giấc mơ đẹp”, cô vợ không giấu được hạnh phúc khi chia sẻ về hôn nhân của mình.