Phải đổi lịch đá tứ kết trước Barca, Solskjaer lại vui như ‘trúng tủ’

Phải đảo lịch đá tứ kết Champions League khiến Manchester United sẽ phải gặp Barcelona ở Camp Nou trong trận lượt về, nhưng Ole Gunnar Solskjaer lại tỏ ra vui mừng vì điều này.

Quy định của UEFA khiến cho cặp đấu giữa Man United và Barcelona phải đảo lịch đá sân nhà/khách. Điều này hòng đảm bảo an ninh cho thành phố Manchester khi cả United và Manchester City đều đá lượt về ở sân nhà theo như kết quả bốc thăm ban đầu.

TOPSHOT-FBL-EUR-C1-PSG-MAN UTD
Dù phải làm khách trên ‘chảo lửa’ Camp Nou ở lượt về, nơi vốn đang là pháo đài bất khả chiến bại của Barca trong suốt 30 trận liên tiếp ở Champions League, nhưng huấn luyện viên của Quỷ Đỏ Solskjaer tỏ ra hài lòng.

“Thành thật mà nói, có lẽ tôi khác biệt so với 99% các huấn luyện viên còn lại, nhưng tôi lại thích đá ở sân khách trong trận lượt về, như cách chúng tôi đã đấu với PSG vậy.” Solsa nói với trang chủ đội bóng.

FBL-EUR-C1-DRAW
“Tôi luôn nghĩ rằng mình nếu có một kết quả ổn ở sân nhà thì sẽ có thể đến sân khách và hạ bất kỳ ai như đã làm với PSG.”

Nhà cầm quân người Na-Uy cho hay đã từng đến Camp Nou để dự khán El Clasico từ thời trước khi thử sức với nghiệp cầm quân ở Molde.

Image result for coutinho messi

“Tôi đã đến đó một lần với con trai út của tôi để xem Siêu Kinh Điển. Đó là thời điểm mà tôi không còn huấn luyện Cardiff và trước khi đến Molde, khi đó tôi có thời gian để ở bên con của mình và đi du lịch.”

Man United đã đối đầu với Barca ở chung kết Champions League mùa 2009 và 2011, khi đó đội chủ sân Old Trafford đều đã phơi áo cả hai lần.

Image result for mu messi
Nhưng ở bán kết 2008, siêu phẩm của Paul Scholes đã giúp Man United hạ Barca để vào chung kết ở Moscow, đây mới là điều mà tất cả fan Man United đều đang nhắc đến vào lúc này.