Phi công cнếт sau vụ rơi trực thăng ở Sydney

Một phi công đã thiệ t mạn g sau vụ rơi trực thăng ở Sydney vào sáng thứ Bảy.

Dịch vụ khẩn cấp đã được gọi đến vùng đất bụi rậm xa xôi ngoài khơi Tuff Hill Lane, Nam Maroota, phía bắc Windsor, sau khi có báo cáo về một vụ tai nạn trực thăng ngay trước 11 giờ 50 sáng.

Các phi hành đoàn đã phản ứng và tiếp cận hiện trường qua địa hình khó khăn và vùng rừng rậm bị ảnh hưởng bởi lũ lụt để tìm máy bay bốc cháy.

Cảnh sát cứu hộ xác định vị trí của một người đàn ông khoảng 60 tuổi trong đống đổ nát.

Anh ta vẫn chưa được xác định chính thức và là người duy nhất trên chiếc máy bay.

Phi công trực thăng của hãng tin Sydney Andrew Millett đã phát hiện ra một đám khói khi đang làm việc với lũ lụt gần Bến phà Wisemans.

Phi công chế t sau vụ rơi trực thăng ở Sydney - ảnh 1

“Chúng tôi quay lại và tôi nhìn thấy ngay lúc đó, một làn khói đen dày đặc bắt đầu xuất hiện từ bụi cây không quá xa nơi chúng tôi đang ở – có thể khoảng năm km.”

Millett đã đi điều tra làn khói “vừa rồi có vẻ không ổn”, nhưng ban đầu nghĩ rằng đó có thể là một ai đó đang đốt rác.

“Khi tôi nhìn thấy một phần của đống đổ nát, tôi nhận ra đó là một chiếc trực thăng.”

“Chúng tôi đã có mặt ở đó trong vòng vài phút. Tôi đã báo cho các dịch vụ khẩn cấp và cho họ vị trí vì nó ở trong một môi trường địa hình khá xấu.”

“Tôi đến gần hết mức có thể và đang gọi để xem có ai [ở đó] không, hy vọng ai đó sẽ trả lời.”

Hiện trường vụ án đã được thiết lập và sẽ được cảnh sát bảo vệ qua đêm, với hoạt động phục hồi và các cuộc điều tra sẽ tiếp tục vào ngày mai.

Cục An toàn Giao thông Úc đã được thông báo và sẽ dẫn đầu cuộc điều tra về các tình huống xung quanh vụ tai nạn.

(tintucnuocuc)