Pique chia sẻ: “Tôi sắp trở về Old Trafford, ngôi nhà thứ 2”.

Lá thăm may rủi ở tứ kết Champions League đưa Man Utd đụng độ Barcelona. đây là cặp đấu rất đáng được chờ đợi trong vòng tứ kết này. Nhưng một số cá nhân lại cảm thấy lo ngại cho MU khi họ phải gặp ứng cử viên số 1 cho chức vô địch C1.

 

Có lẽ đó là cặp đấu được mong chờ nhất ở tứ kết Champions League năm nay, bởi quá khứ hào hùng của cả 2 đội bóng. Lúc này, Barcelona được coi là ứng cử viên số 1, khi đang đạt phong độ cao, và sở hữu siêu sao Lionel Messi trong đội hình. Man Utd cũng không kém bởi đã ‘lột xác’ từ khi Ole Gunnar Solskjaer lên nắm quyền, với dàn sao trẻ tài năng.

 


Pique trong màu áo Man Utd.

Lần đụng độ tới sẽ đầy ý nghĩa với trung vệ Barcelona, Gerard Pique khi anh sắp được gặp lại đội bóng cũ. Pique đã trải qua 3 mùa bóng ở Anh (2004/05, 2005/06 và 2007/08) cùng một mùa bóng cho mượn ở Real Zaragoza (2006/07) trước khi đến Barça năm 2008. Như vậy, đây cũng là lần đầu tiên trung vệ người Tây Ban Nha trở lại Manchester.

Pique từng thừa nhận rằng Man Utd là một CLB đặc biệt. Anh cũng nói lời cảm ơn Sir Alex Ferguson vì đã dạy dỗ cho mình có ngày hôm nay. Khi biết Barca sẽ đối đầu với Quỷ đỏ ở tứ kết Champions League, Pique chia sẻ: “Tôi sắp trở lại Man Utd, ngôi nhà thứ 2 của mình.”

 

 

Gerard Pique và những khoảnh khắc đáng nhớ ở Man Utd: