Quá chán làm người, thanh niên Anh quyết định làm chó sống đời nhàn nhã!

Kaz James bảo, ngay từ nhỏ anh đã thấy mình giống… Chó. James thường xuyên mặc đồ và đeo mặt nạ giả chó, sủa nhặng lên khi trông thấy bạn bè.

 

Đã 37 tuổi, Kaz James chia sẻ anh thường xuyên “có những cảm xúc kỳ lạ”, khác biệt hoàn toàn với con người bình thường. Thậm chí, James còn tìm thấy cả cộng đồng những người giống mình: Human Pups, thích đóng giả chó.

James bảo, hồi bé không có internet nên giờ mới biết là mình “không cô đơn.”

 

Quá chán làm người, thanh niên Anh quyết định làm chó sống đời nhàn nhã - Ảnh 1.

 

 

Dù bị nhiều người chê khùng, anh chàng 37 tuổi đến từ Salford, Greater Manchester, vẫn vui vẻ hòa mình với cộng đồng kỳ lạ của anh trên internet.

“Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình là con người đích thực, tôi thấy mình giống chó, nghiêm túc đấy. Tôi cũng không biết kiểu này gọi là gì cho đến khi gặp những người giống mình trên internet.”

“Tôi chào bạn bè bằng cách cắn cổ áo hoặc liếm vào mặt họ, y như cách của chó. Trước giờ tôi luôn thế.”

Dù đang làm công việc quản lý cửa hàng, James vẫn thường xuyên sủa nhặng lên khi thấy người quen, cầm nắm đồ vật bằng miệng và ăn đồ ăn của chó.

 

Quá chán làm người, thanh niên Anh quyết định làm chó sống đời nhàn nhã - Ảnh 2.

 

Khi rảnh rỗi, James sẽ chế đồ giả chó bằng cao su, đem bán với giá 400 bảng/bộ (hơn 12 triệu đồng). Thậm chí, anh còn nhận làm riêng bộ đồ “thửa” bằng lông, giá bán lên tới 2000 bảng (61 triệu đồng), gồm mặt nạ chó, đầu chó, áo liền quần gắn dây xích…

Sau một ngày làm việc vất vả, James sẽ nhanh nhanh chóng chóng về nhà, mặc đồ giả chó và ăn trong bát dành cho chó.

 

Quá chán làm người, thanh niên Anh quyết định làm chó sống đời nhàn nhã - Ảnh 3.Kaz James khi không đóng giả chó

 

Bỏ ngoài tai mọi định kiến của người thường, James tin rằng những gì mình đang làm cực kỳ lãng mạn và hoàn hảo, giúp anh hoàn thành giấc mơ thời thơ ấu.

Theo L.B