Quen người đàn ông Hàn hơn 12t, nàng Việt “ăn cơm trước kẻng” để được kết hôn: Cưới 2 tháng đã có 2 con

Chuyện tình của cặp đôi vợ Việt – chồng Hàn cưới nhau 2 tháng đã có 2 con thu hút nhiều cư dân mạng quan tâm và bày tỏ sự yêu thích. 

Gần đây, mình xem chương trình Vợ Chồng Son và cảm thấy ấn tượng trước câu chuyện đáng yêu của cặp vợ chồng ở Biên Hòa (Đồng Nai) là Phương Uyên (25 tuổi) – Park Serang (37 tuổi). Tuy chỉ tổ chức đám cưới cách đây 2 tháng nhưng đôi vợ chồng đã có 2 con: con gái 2 tuổi và con trai 7 tháng tuổi.

hình ảnh

(Ảnh: vietnamdaily.trithuccuocsong)

Kể về cơ duyên quen biết chồng, Phương Uyên cho biết cô và Park Serang gặp nhau lần đầu tại một quán cà phê ở TP. HCM. Khi ấy, cả hai đều có tâm trạng buồn và anh chàng người Hàn đã chủ động xin số điện thoại của cô gái Việt. Theo phép lịch sự, Phương Uyên đồng ý cho.

“Anh xin thì em cho thôi chứ anh ấy đâu có đẹp trai, cao to, không phải gu của em. Sau khi cho số, ngày nào anh cũng nhắn tin em ơi ngủ dậy chưa, em ăn gì… nhắn suốt 6 tháng em không trả lời. Tự nhiên vào một ngày em đi làm về lại gọi cho anh ấy vì nghĩ rằng ông dai dẳng như vậy gặp một lần cho dứt khoát. Hai đứa hẹn nhau ở quán cà phê lần đầu gặp, ngồi tâm sự anh ấy từ từ nắm tay rồi vuốt tóc em nói sau này anh lấy vợ sẽ đẻ hai đứa con, anh đặt tên con là… 

Anh dụ em ghê lắm. Anh nói em ơi em lấy anh đi, anh sẽ cho em cả thế giới, em là quan trọng nhất của anh. Khi đó em đang cô đơn, gặp người tốt với mình thì em phải giữ thôi”, cô vợ trẻ kể lại.

hình ảnh

hình ảnh

(Ảnh: vietnamdaily.trithuccuocsong)

Khoảng cách tuổi tác giữa Phương Uyên và người đàn ông ngoại quốc là 12 tuổi. Lúc đầu, cô bị gia đình ngăn cản và đã khóc rất nhiều vì điều này. Khi tâm sự với bạn trai, Phương Uyên được anh chàng đề nghị “ăn cơm trước kẻng” để được cưới.

Trong trường hợp này, mình nghĩ tình cảm của cô gái dành cho đối phương phải rất lớn và đặt sự tin tưởng vào người đàn ông ngoại quốc nên bầu trước đám cưới. Dĩ nhiên, đây không hẳn là nước cờ đúng đắn dành cho tất cả phụ nữ bởi làm sao bạn biết được nửa kia có đủ trách nhiệm và có đáng tin cậy hay không.

Sau 8 tháng quen nhau, Phương Uyên có bầu 3 tháng. Cuối tuần, Park Serang đi từ Biên Hòa lên TP. HCM để thăm bạn gái và dẫn cô đi chơi.

“Hôm đó tự nhiên anh về đứng trước gương vuốt tóc, thắt cà-vạt, mang đồ vest. Em nghĩ dẫn đi ăn mà sao làm lố vậy, chắc nay đi ăn nhà hàng sang trọng. Em lúc đó đang nghén nên không trang điểm, đi dép lào, mặc đầm bầu mà anh ấy dẫn em vào khách sạn 5 sao lớn nhất quận 1. Thấy đồ ăn ngon quá nên em bỏ qua lo lắng về ăn mặc. Khi anh ấy kêu đi WC em cũng thấy bình thường, rồi tự nhiên anh đi ra với mấy người đánh đàn, có vũ công. Em còn nghĩ khách sạn này phục vụ chu đáo, đến khi họ tới gần em vẫn chưa định hình chuyện gì. 

Biết anh có ý định cầu hôn tim em bắt đầu đập nhanh, cảm giác thất vọng vì mình lên hình sẽ xấu. Đang mang thai nên cảm xúc ùa về khiến em khóc và anh ấy quỳ xuống nói em ơi, em đồng ý lấy anh nha. 

Lần đầu tiên trong cuộc đời em mà có người quỳ dưới chân nói câu như vậy tức người ta coi mình là cả thế giới rồi. Giờ lấy thôi chứ sao, có bầu rồi. Trước sau gì cũng lấy, không cầu hôn thì cũng lấy thôi”, mẹ bỉm 2 con kể lại khoảnh khắc đặc biệt trong đời.

hình ảnh

(Ảnh: vietnamdaily.trithuccuocsong)

Cái kết của màn “ăn cơm trước kẻng” thật dễ thương và đôi vợ chồng cùng nhau nuôi dạy con cái, vun vén tổ ấm của mình. Sau 3 năm bên nhau, người đàn ông Hàn Quốc “tố” vợ có tật hay quên. Cô gái Việt còn tự nhận thêm là bản thân đôi lúc còn trẻ con, hay cãi chồng và nhiều khi bật khóc khi nghe chồng bảo mỗi lúc cãi nhau: “Anh không muốn nói chuyện với em nữa, em đi về nhà ba em đi”.

Bày tỏ tình cảm dành cho bà xã, anh chàng người Hàn Quốc bộc bạch trên sóng truyền hình: “Bà xã ơi, em chỉ mới 24 tuổi thôi. Nếu là anh ở độ tuổi đó, sẽ không thể nào hy sinh như em bây giờ. Vì một người, luôn luôn chờ đợi một người, luôn cố gắng thay đổi bản thân vì anh. Thời gian sau này, anh sẽ cố gắng thấu hiểu em nhiều hơn. Hai vợ chồng mình sẽ cùng nhau sống hạnh phúc nhé”.

hình ảnh

Mình nghĩ sự chênh lệch tuổi tác trong hôn nhân đôi khi có điểm tích cực, đó là người chồng sẽ chín chắn, suy nghĩ trưởng thành và bao dung hơn với vợ. Sống chung nhà với người đàn ông như vậy, hẳn là người vợ cũng sẽ dần thay đổi theo hướng tích cực, chững chạc hơn so với nhiều cô gái đồng trang lứa.