Quý tử lai Tây của Hoàng Oanh 3 tuổi đã cao 1m1: Mẹ đau đầu vì con ‘trái tính trái nết’, không còn ngoan

Con trai Hoàng Oanh cao vượt trội so với các bạn đồng trang lứa. Tuy nhiên, theo nữ MC, nhóc tỳ đang “khủng hoảng” tuổi lên 3, đôi khi trái tính trái nết không thể thuyết phục được.

Sau khi ly hôn chồng Tây, Hoàng Oanh đưa con trai về Việt Nam sinh sống. Đến hiện tại, bé Max đã ba tuổi và bắt đầu bước vào giai đoạn “khủng hoảng” khiến mẹ cũng phải lo lắng. Chính vì sự thay đổi của con mà nữ MC cũng phải kiên nhẫn dạy dỗ mặc dù trước đây cô là người khá nóng tính.

Chia sẻ trên Ngoisao.net, Hoàng Oanh bộc bạch: “Lâu lâu, con trái tính trái nết, từ chối đi học, đi tắm, không chịu thay đồ mới. Ngày xưa, tôi khá nóng tính nhưng từ khi có con, tôi kiên nhẫn và bình tĩnh hơn. Tôi cố gắng giải thích, thuyết phục để con lắng nghe và thấu hiểu. 

Theo khoa học, các bé trai từ 1-3 tuổi thường hoạt động thô, thích leo trèo, vận động. Thấu hiểu giai đoạn phát triển của con thì bản thân sẽ không thấy bực bội, khó chịu. Tôi thông cảm, giúp đỡ, hỗ trợ con. Tôi cho phép con chạy nhảy, quậy chút xíu vì là con trai. Các bé trai như Max ở giai đoạn này cần thời gian giải thích nhiều lần để các bé đồng ý với mình hơn là các bé gái”.

hình ảnh

Hoàng Oanh sống cùng con trai sau khi ly hôn chồng Tây. (Ảnh: FBNV)

hình ảnh

Bé Max lên ba tuổi, thỉnh thoảng trái tính trái nết khiến mẹ phải kiên nhẫn trong cách dạy dỗ. (Ảnh: FBNV)

Nữ diễn viên cho biết ở tuổi lên hai, con trai rất ngoan ngoãn, nghe lời nhưng hiện tại, khi bước sang tuổi thứ ba, bé Max dần có những biểu hiện chống đối. Cậu bé tỏ rõ thái độ với những điều thích hoặc không thích một cách rõ ràng. Trong giai đoạn này, nhóc tỳ có phần ương bướng hơn khiến Hoàng Oanh phải kiên nhẫn giải thích cho bé hiểu. Đây chính là cách bà mẹ đơn thân làm bạn với con khi không có người đàn ông nào bên cạnh.

Hoàng Oanh trải lòng: “Mọi thứ phải tỉ mỉ, chi tiết từng chút một đến nỗi tôi không thể nghĩ Hoàng Oanh lại có thể trở thành người kỹ lưỡng như vậy. Tôi từ một người lười thể thao, nhưng kể từ khi có Max, tôi chăm sóc sức khỏe nhiều hơn. Ngày xưa tôi hay ỷ lại, có thể thức khuya dậy sớm để đi show, quay phim liên tục. Nhưng bây giờ tôi rất sợ, nếu tôi lỡ bị gì thì ai sẽ là người chăm sóc cho em bé của mình”.

hình ảnh

Con trai Hoàng Oanh là cậu bé có cá tính, thích hay không thích đều thể hiện rõ. (Ảnh: FBNV)

hình ảnh

Hoàng Oanh cũng khá vất vả khi bé Max không chịu hợp tác. (Ảnh: FBNV)

Nữ diễn viên cũng tiết lộ thêm rằng hiện tại bé Max tuy chỉ mới ba tuổi nhưng đã cao 1,1m, cao hơn hẳn so với các bạn cùng trang lứa. Song, nhóc tỳ lại chỉ nặng 16kg nên trông khá gầy gò. Ở độ tuổi này, con trai Hoàng Oanh ham chơi, thích chạy nhảy, leo trèo, khá hiếu động. Càng lớn, cậu bé càng có nhiều nét giống bố.

Chia sẻ về cuộc sống hằng ngày bên con, Hoàng Oanh cho biết do công việc linh hoạt nên cô thường dành tối đa thời gian để ở với bé Max. Trong giai đoạn này, quý tử cũng đang phát triển và có những thay đổi đột ngột nên nữ MC muốn không chỉ là một người mẹ mà còn có thể làm bạn với bé để cùng đồng hành trong hành trình lớn khôn của con.

“Độ tuổi 2-8 là giai đoạn hình thành 80% tính cách của trẻ em. May mắn do đặc thù công việc nên tôi có thể linh hoạt, dành tối đa thời gian cho con. Ngày nào, tôi cũng đưa đón con đi học. Nếu buổi tối không có show, tôi sẽ tắm rửa, cho con ăn, chơi, kể chuyện cho bé nghe trước khi đi ngủ. Cuộc sống mỗi ngày của mẹ con tôi trôi qua bình yên. Tôi vui vì giờ có thêm một em bé, người bạn bên cạnh mình” – Hoàng Oanh bày tỏ.

hình ảnh

Càng lớn, con trai Hoàng Oanh càng giống bố. (Ảnh: FBNV)

hình ảnh

Mới ba tuổi nhưng cậu bé đã cao 1,1m, tuy nhiên lại khá gầy gò khi chỉ có 16kg. (Ảnh: FBNV)

Làm mẹ không phải dễ dàng, đằng này Hoàng Oanh còn là mẹ đơn thân nên càng phải cố gắng gấp bội. May mắn cô đã mạnh mẽ vượt qua giai đoạn khó khăn để có thể nuôi dạy con trai một cách tốt nhất. Đến hiện tại, nữ MC không hề hối hận về quyết định ly hôn của mình nên cuộc sống cũng thoải mái hơn.

(Webtretho)