Real có hối hận vì bán Ronaldo?

Hàng công Real thiếu Ronaldo một lần nữa cho thấy sự kém cỏi và thiếu hiệu quả.

Không phải ai cũng luyến tiếc Ronaldo – người ghi tới 450 bàn thắng sau 438 lần ra sân cho Real. Khi chân sút người Bồ Đào Nha cập bến Juventus, đội trưởng Sergio Ramos tuyên bố “Real sẽ tiếp tục kiếm tìm danh hiệu mà không cần Ronaldo”. Sau đó không lâu, chủ tịch Perez thừa nhận bán Ronaldo với cái giá 105 triệu euro đã là cái giá tốt nhất có thể.

Rõ ràng, không ai được phép lớn hơn CLB, ngay cả Perez. Real bán Ronaldo khi nhìn nhận: chân sút này đã đi đến giới hạn, cả về tuổi tác lẫn khả năng chiến đấu đường trường. Zidane ra đi vì muốn Real thay đổi, còn Ronaldo ra đi khi không nhìn thấy đủ sự tôn trọng từ đội bóng mà anh dành gần một thập kỷ cống hiến.

Không Ronaldo, Real Madrid đã đánh mất bản năng chiến thắng? - Ảnh 3.

Real đã sai khi bán Ronaldo? Chưa chắc. Song chắc chắn, Real rất sai lầm khi đã không tìm ra một tiền đạo đủ tầm để kế thừa vị trí của tay săn bàn xuất sắc nhất lịch sử đội bóng.

Cuộc chuyển giao thời “hậu Ronaldo” diễn ra phẳng lặng khi HLV Lopetegui hài lòng với lực lượng tấn công gồm Gareth Bale, Karim Benzema, Marco Asensio hay Isco. Real chỉ mang về Mariano Diaz và vội vã trao cho anh chiếc áo số 7.

Real vừa nhận thất bại trước Leganes ở lượt về Cúp nhà Vua. Dù không ảnh hưởng đến kết quả đi tiếp của đội nhà, tuy nhiên, kết quả này phản ảnh phần nào bộ mặt kém cỏi của đội bóng Hoàng gia.

Kết quả hình ảnh cho ronaldo real

Đội nhà tiếp tục cho thấy nhiều vấn đề, đặc biệt là hàng công. Việc Benzema chấn thương khiến Solari phải có những điều chỉnh trong đội hình. Isco được ra sân sau thời gian dài dự bị. Thế nhưng, ngôi sao xứ bò tót thi đấu không tốt cũng như không thể ghi bàn cho CLB.

Vinícius Júnior sau trận đấu thăng hoa ở lượt đi đã tịt ngòi 2 trận. Ngôi sao Brazil công bằng mà nói thi đấu thiếu ổn định và chưa thể trở thành chân sút chủ chốt của Real. Chưa kể, cả hiệp 1, hàng công Real chỉ tung ra được 2 cú sút.  Đến hiệp 2, các tiền đạo có cải thiện hơn với 6 lần sút nhưng lại không có bàn thắng nào được ghi. Hàng công chơi như thế thật sự không ổn và nếu trước đối thủ mạnh hơn Leganes, chắc chắn Kền Kền trắng đã phải trả giá.

Hình ảnh có liên quan

Real đang thi đấu kém xa đẳng cấp thật sự của CLB. Cả 3 tuyến đều có vấn đề và cần phải cải thiện.
Như vậy, Real đã chính thức có tấm vé vào tứ kết Copa del Rey. Và hiện tại, CLB vẫn phải chờ để xem đối thủ ở vòng tới là ai.

BTV7