Rời VN sau bao ngày du lịch, anh Tây được bà con tiễn lên xe, hai bên “khóc hết nước mắt”

Chuyện “nhập gia tùy tục” thường bắt gặp khi một người lạ đến một nơi mới, muốn hòa nhập văn hóa để có thể gần gũi hơn với con người, vùng đất nơi ấy. Đơn cử như câu chuyện của khách Tây dưới đây đã khiến nhiều người thích thú, sau một thời gian đến Việt Nam du lịch, khi rời đi, anh được rất nhiều người quý mến, xem anh như người trong nhà.

 
Khoảnh khắc chia tay anh Tây gây bão mạng xã hội. (Ảnh: Suri)
Khoảnh khắc chia tay anh Tây gây bão mạng xã hội. (Ảnh: Suri)

Mạng xã hội đã truyền tay nhau về hình ảnh một anh Tây lên xe khách, xung quanh anh chàng là rất nhiều người Việt Nam vây quanh, từ trẻ nhỏ đến người lớn, ai nấy đều tỏ ra vô cùng buồn khi anh chàng phải rời đi. Những hình ảnh ghi lại có thể thấy, trước khi quay về nước, anh Tây đã rất chu đáo, ghé thăm từng nhà, chụp ảnh cùng mọi người rồi mới rời đi.

 
Anh Tây chụp ảnh cùng với bà con Việt Nam trước khi rời đi. (Ảnh: Suri)
Anh Tây chụp ảnh cùng với bà con Việt Nam trước khi rời đi. (Ảnh: Suri)

 
Chàng trai đi đến đâu cũng được mọi người nói một câu tạm biệt. (Ảnh: Suri)
Chàng trai đi đến đâu cũng được mọi người nói một câu tạm biệt. (Ảnh: Suri)

Một số bà con người Việt Nam, đã ôm anh khóc nức nở khiến anh cũng không kiềm được nước mắt. Khoảnh khắc chia tay anh chàng khiến cho không ít người liên tưởng đang chia tay con cháu trong nhà chứ không nghĩ đây là một vị khách du lịch.

Theo như chủ nhân bài đăng cho biết, chàng trai Tây trong câu chuyện đã đến Việt Nam từ lâu, anh chọn một làng ở Gia Lai du lịch, sinh sống ở đây như người dân. Không chỉ ca hát, dự đám cưới, nhảy múa,… anh Tây này rất hòa đồng nên được bà con ở đây yêu mến, khi rời đi khiến cho nhiều người cũng cảm giác buồn.

 
Chàng Tây thoải mái "quẩy" cùng người dân như những người thân trong nhà. (Ảnh: Suri)
Chàng Tây thoải mái “quẩy” cùng người dân như những người thân trong nhà. (Ảnh: Suri)

 
Khoảnh khắc chia lý "khóc hết nước mắt" khiến nhiều người xúc động. (Ảnh: Suri)
Khoảnh khắc chia lý “khóc hết nước mắt” khiến nhiều người xúc động. (Ảnh: Suri)

Những hình ảnh sau khi được đăng tải đã nhanh chóng nhận được lượng tương tác lớn từ dân tình. Ai nấy đều cho rằng, vị khách Tây này đến Việt Nam chắc phải hài hước, nhiệt tình và tốt với bà co lắm nên mới được chào đón như vậy. Một số người bình luận như sau:

– Công nhận Việt Nam thân thiện ghê, thế này làm sao khách du lịch lỡ xa.

– Không ở đâu hiếu khách như nước ta, nhìn mà cảm động ghê.

– Cứ tưởng người trong nhà không à, hiếu khách thật sự.

– Đúng là không có gì để cản trở, quan trọng mọi người thoải mái dù ở đất nước nào.

 
Trước khi đi, anh Tây quay lại vẫy tay chào người dân Việt Nam. (Ảnh: Suri)
Trước khi đi, anh Tây quay lại vẫy tay chào người dân Việt Nam. (Ảnh: Suri)

Chuyện các vị khách Tây khi đến Việt Nam được mọi người yêu quý, chào đón là điều thường xuyên diễn ra. Cách đây không lâu, mạng xã hội cũng từng truyền tay nhau khoảnh khắc tương tự khi một thanh niên Tây đi ngang đám cưới nghe thấy bài nhạc cuốn quá, đúng bài tủ của mình, anh Tây liền nhảy vào xin nhảy cùng, hát chung vui với anh em trong buổi lễ.

 Anh Tây đi vào xin hát, chung vui cùng các anh em trong buổi lễ. (Ảnh: Văn Nguyên)
Anh Tây đi vào xin hát, chung vui cùng các anh em trong buổi lễ. (Ảnh: Văn Nguyên)

       
Là người lạ, thế nhưng anh Tây "quẩu" rất hăng và thoải mái. (Ảnh: Văn Nguyên)
Là người lạ, thế nhưng anh Tây vẫn chơi rất thoải mái. (Ảnh: Văn Nguyên)

Không những thế, một lúc sau, anh chàng còn đến xin phong bì, kèm theo dòng chữ “happy wedding” để gửi lời chúc mừng đến chủ nhân của buổi tiệc, sau đó, anh Tây tiếp tục “quẩy tới bến” cùng với mọi người.

Thậm chí, khi nhạc tắt, anh chàng này còn hân hoan chào các anh em có mặt trên sân khấu và bắt tay với khách đến dự. Nhiều người dù không quen nhưng trước sự thân thiện của anh chàng, ai cũng thoải mái, xem anh như người thân trong nhà.

 Anh Tây viết phong bì mừng cho cô dâu, chú rể. (Ảnh: Văn Nguyên)
Anh Tây viết phong bì mừng cho cô dâu, chú rể. (Ảnh: Văn Nguyên)

(yan.vn)