Sao nam kiếm 28.000USD/ngày đến Hoài Linh cũng phải nể rơi vào ‘vũng lầy‘, nợ tiền tỷ phải bỏ trốn

Từng là những nghệ sĩ nổi tiếng, các sao Việt này vì đam mê “đỏ đen” mà mất hết danh tiếng, hủy hoại sự nghiệp và nợ nần chồng chất.

Những ngày qua, Duy Phương là nhân vật được cộng đồng mạng quan tâm, khi lên tiếng tố con cái không chu cấp khiến nam nghệ sĩ rơi vào cảnh túng thiếu, phải ở nhà thuê, thiếu nợ và kinh tế bấp bênh.

Thậm chí, nam nghệ sĩ còn công khai số tài khoản để mong muốn khán giả ủng hộ để vượt qua khó khăn trong giai đoạn này.

Thế nhưng, ít ai biết, ở thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, người ta thường nói rằng Duy Phương muốn gì sẽ được đó, tiền bạc phủ phê, mua nhiều nhà và xe. Nam diễn viên hài từng chia sẻ về cát-xê của mình: “Cát-xê một show hát của tôi thời đó khoảng ba nghìn đồng, có thể mua được năm đến bảy chỉ vàng. Nếu tôi biết tích lũy, có lẽ đã tậu được cả chục căn nhà, chứ đâu có rơi cảnh không nhà cửa, ở thuê như hiện nay”.

Duy Phước kể Duy Phương bị như bây giờ là do dính “một cú nợ cờ bạc quá lớn”. Nam ca sĩ tâm sự: “Ngày trước, ba kiếm tiền mua nhà mua xe nhiều lắm. Trong con hẻm, ba mua từng căn một, lần lượt 4 căn nhà kề nhau. Phước được đi học bằng xe hơi nhưng ba không giữ được tiền”. Bên cạnh đó, Duy Phước cũng nói thêm, có thời điểm nhiều khi show diễn 10 triệu, 20 triệu mà tiền nợ gấp nhiều lần con số đó nhưng Duy Phương không mặn mà đi làm.

Duy Phương có mở quán ăn kinh doanh nhưng không thuận lợi, phải đóng cửa và nợ 400 triệu đồng. Nam diễn viên cho biết đã vỡ nợ và mất khả năng chi trả.

Hiện tại, Duy Phương đang hướng đến việc làm YouTuber để kiếm thêm thu nhập và mong cuộc sống sẽ khởi sắc hơn.

Thương Tín là một trong những diễn viên đình đám của thập kỷ 80 – 90 khi góp mặt trong gần 200 bộ phim.

Tuy nhiên sau thời gian hoàng kim, “ngôi sao màn bạc” năm nào bỗng già nua, hốc hác vì cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Được biết, sự nghiệp của anh bị lao dốc cũng bởi do dính líu đến “đỏ đen” khiến nam nghệ sĩ gục ngã, tuyệt vọng.

Tháng 10.2017, Thương Tín gây sốc khi bị phát hiện tổ chức chơi bài tại quán cà phê do nam diễn viên làm chủ và bị bắt. Thông tin này từng gây chấn động giới nghệ sĩ và khán giả màn ảnh nhỏ. Sự nghiệp của nam nghệ sĩ kể từ đó tụt dốc không phanh.

Cách đây không lâu, thông tin Thương Tín bị đột quỵ phải nhập viện khiến khán giả xót xa. Tuy nhiên, anh được nghệ sĩ Trịnh Kim Chi và các mạnh thường quân quyên góp giúp đỡ một số vốn để trang trải cuộc sống.

Thương Tín vô cùng xúc động trước tấm lòng của người hâm mộ dành cho mình và anh hứa sẽ làm lại cuộc đời, tập trung vào sự nghiệp để kiếm tiền chăm sóc vợ con.

Trước những lời nghi ngờ về việc giả ốm đau để lợi dụng làm tiền công chúng, Thương Tín bức xúc: “Nói vậy là xúc phạm đến tôi. Tôi muốn về quê luôn. Ở đây nghe người ta nói, tôi mệt mỏi, buồn bã. Mấy hôm nay tôi rất bức xúc, xúc phạm danh dự của tôi quá trời. Sống chết cũng phải kiện để lấy lại công bằng cho mình”.

Là một trong số những tên tuổi kỳ cựu của sân khấu Việt Nam, “Ông hoàng cải lương” Vũ Linh cũng từng gặp rắc rối vì trót bị cuốn vào sự mê hoặc của thú chơi đen đỏ.

Thời hoàng kim, Vũ Linh cho biết bản thân rất đắt show, ngang ngửa Lý Hùng. Mỗi lần anh đi diễn là khán giả lại tập trung kín mít. Thời điểm đó, Vũ Linh chuyên trị những bài hát nghèo khổ như “Kiếp nghèo”, “Con nhà nghèo”… Anh cho biết cũng vì điều này mà khán giả nước ngoài tưởng rằng nam nghệ sĩ… nghèo thật.

Vũ Linh kể: “Khán giả tại đó bu đông lên xin chữ ký, tôi ký tên một cái được luôn 5 USD (khoảng hơn 100 nghìn đồng), ký từ 8h sáng đến 16h chiều, vừa ký vừa bán đĩa. Tôi đứng ký không cũng được một nghìn mấy trăm USD (trên 23 triệu đồng)”. NSƯT tiết lộ, cát-xê thời đó của anh ở khoảng vài trăm USD hay cao nhất là lên tới 2.000 USD (khoảng 46 triệu đồng). Nhưng đáng nói là có lần, khán giả vì thương mến mà liên tục “dúi” tiền vào tay Vũ Linh, anh đổi ra được hẳn 28.000 USD (hơn 600 triệu đồng).

Tuy nhiên, sau đó anh dính vào “kiếp đỏ đen”, tiêu tán cả sản nghiệp. Cũng chính điều này khiến mẹ anh phát bệnh khi hay tin con trai nợ nần. Nam nghệ sĩ trầm ngâm: “Tôi mà không phải trả nợ suốt 20 năm qua thì bây giờ nhà cửa tôi ăn không hết”.

Sau khi mẹ mất, NSƯT Vũ Linh thề rằng không bao giờ động vào “kiếp đỏ đen” và quyết làm lại từ đầu.

Giờ đây không phải quá dư dả, nhưng NSƯT Vũ Linh hài lòng với cuộc sống khi vẫn còn được cháy với đam mê nghệ thuật.