Solskjaer bật mí cuộc trò chuyện với Sir Alex trong buổi tập trước trận Man Utd – Newcastle

Tân thuyền trưởng Man Utd đã tiết lộ một số lời khích lệ mà ông nhận được từ Sir Alex Ferguson trong chuyến thăm sân tập trước cuộc đụng độ với Newcastle.

Huấn luyện viên người Na Uy, Ole Gunnar Solskjaer đã có một khởi đầu tuyệt vời tại Old Trafford khi thay thế Jose Mourinho tiếp quản đội bóng cũ vào ngày 20 tháng 12 năm ngoái. Họ đã cùng nhau thắng 3 trận liên tiếp trước Cardiff City (5-1), Huddersfield Town (3-1) và Bournemouth (4-1).

Ở cuộc đụng độ gần nhất tại Old Trafford với The Cherries, người ta cũng chứng kiến Sir Alex Ferguson hạnh phúc hiếm thấy trên khán đài. Điều mà nhiều năm qua huyền thoại 77 tuổi không bộc lộ vì những thành tích kém cỏi của Man Utd tại Premier League hay Champions League.

Không chỉ có thế, mới đây cựu huấn luyện người Scotland cũng đã đến thăm sân tập Carrington và cậu học trò cũ Ole Gunnar Solskjaer đã có những tiết lộ thú vị về cuộc trò chuyện giữa hai người. “Chà, (tôi đã nói chuyện với ông ấy) vào tuần trước hoặc lâu hơn…

Nhưng tôi đã có điều đó 15 năm rồi nên rõ ràng Sir Alex đã ảnh hưởng đến tôi nhiều hơn so với những gì chúng tôi đã có vào tuần trước”, ông nói, theo Metro UK. “Tôi thông báo cho ông ấy trước và thầy đã đến thăm chúng tôi vào thứ Bảy, tôi nghĩ Sir Alex rất thích thời gian trên sân tập.

Chúng tôi đã có một vài cuộc trò chuyện thú vị, và cả với các nhân viên, ông ấy khuyến khích chúng tôi rất nhiều. Sir Alex biết những nhân viên tôi có tại United là những người rất thân thuộc. Ông ấy biết rằng chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì đến những giây phút cuối cùng chúng tôi ở đây. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để giúp United tiến lên và dĩ nhiên là làm điều tốt nhất có thể”.

Chia sẻ của Solskjaer thực sự cho thấy bầu không khí tại Man Utd lúc này rất hạnh phúc. Nó khác hoàn toàn với những gì mà Mourinho từng có trong mùa giải này trước khi bị sa thải. Ở đó hầu hết cầu thủ hay nhân viên đều cảm thấy khó chịu khi người đàn ông 55 tuổi còn tại vị.

Cuối tuần này, ông cùng các học trò sẽ phải hành quân đến “hiểm địa” St James’ Park, nơi mà mùa trước họ đã để thua chủ nhà Newcastle United với tỉ số 1-0. Đây cũng được đ.a’n.h giá là trận đấu khó khăn nhất cho Solskjaer kể từ khi ông lên nắm quyền tại Man Utd.