Solskjaer: “Tôi chẳng thể làm gì với cậu ta nữa cả , lực bất tòng tâm rồi “

Thua PSG, HLV Man Utd thừa nhận đã hết cách với 1 học trò.

Manchester United bước vào cuộc đụng độ Paris Saint-Germain với hành trang là mạch 11 trận bất bại kể từ ngày Ole Gunnar Solskjaer được bổ nhiệm. Tuy vậy sau khi hồi còi mãn cuộc vang lên, Quỷ Đỏ lại thất thủ 0-2 ngay tại thánh địa Old Trafford.

Không chỉ chịu bất lợi lớn trước trận lượt về, United còn mất luôn Paul Pogba vì chiếc thẻ đỏ cuối trận. Chưa dừng lại, 2 trụ cột Jesse Lingard cùng Anthony Martial cũng gặp chấn thương và chưa rõ mức độ nghiêm trọng.

Related image

Solskjaer bất lực với Sanchez 

Cuối hiệp một, khi Lingard không thể tiếp tục thi đấu, Solskjaer quyết định tung Alexis Sanchez vào sân thay thế. Dù vậy trong toàn bộ thời gian góp mặt, tuyển thủ Chile lại không thể bắt kịp nhịp độ trận đấu, liên tiếp mất bóng và không tạo được bất kỳ ấn tượng nào.

Solskjaer:
Sanchez thêm một lần thể hiện tồi.

Trả lời phỏng vấn Metro sau trận, Solskjaer không giấu nổi sự thất vọng với màn trình diễn của Sanchez: “Tôi chẳng thể làm gì với Alexis Sanchez nữa cả. Khi thi đấu trên sân, cậu ấy cần tìm lại chính mình.”

“Đó là thực tế. Jesse và Anthony đóng vai trò quan trọng trong đội hình và ở hiệp hai, chúng tôi không có tốc độ và cả những pha chạy chỗ thoát xuống sau hàng phòng ngự PSG.”