Sống ở lâu đài 800 tỉ, ոữ tỉ ρhú gốc Việt vẫո dậy từ 4h sáոg ոấᴜ ăո, cho coո tự dọո ոhà

Cách giáo dục và chăm con của các tỷ phú trên thế giới luôn là đề tài được nhiều người quan tâm. Có phải con của các tỷ phú sẽ có một cuộc sống giàu sang, không phải suy nghĩ, không cần động chân động tay vào bất cứ việc gì hay không. Hãy tìm hiểu về cách dạy con của nữ tỷ phú nổi tiếng dưới đây nhé.

Dạy con biết sẻ chia và làm việc nhà từ cái tâm

MiMi Morris (sinh năm 1969) là vợ của tỷ phú Don Morris, ông là chủ sở hữu của một tập đoàn quốc tế với 9 chi nhánh trên toàn thế giới có hơn 1.800 nhân viên và vô số các cửa hàng, nhà xưởng hoành tráng.

Nữ đại gia hiện đang cùng chồng và các con sống trong căn “siêu biệt thự” có trị giá 35 triệu USD (khoảng 800 tỉ đồng). Sở hữu trong tay khối tài sản kếch xù như vậy, do đó cuộc sống của nữ tỷ phú luôn ngập trong hàng hiệu, siêu xe, những chuyến du lịch đắt đỏ và cả những bữa tiệc xa hoa, lộng lẫy có giá trị khiến nhiều người choáng ngợp.

Thậm chí cuộc sống thượng lưu của MiMi Morris từng được một hãng phim nước ngoài làm hẳn chương trình truyền hình thực tế. Dù sống như một bà hoàng và có rất nhiều tiền thế nhưng ít ai biết nữ tỷ phú gốc Việt không hề thuê bảo mẫu mà tự chính mình chăm sóc con cái nhiều năm qua.

Mimi Morris có tất cả 3 người con gồm con gái nuôi Hannah (30 tuổi), con trai lớn Bi (26 tuổi) và con trai nhỏ Skyler (9 tuổi). Được biết con trai út của MiMi Morris bị mắc bệnh tim bẩm sinh và đã phải trải qua 3 lần phẫu thuật. Thời gian đó, một mình người đẹp ở bên chăm sóc và đồng hành cùng con.

MiMi Morris chia sẻ với báo Sức khoẻ và Đời sống: “Hồi xưa lúc chuẩn bị sinh con út, tôi cũng có người giúp. Nhưng tôi thuộc dạng khó tính và Skyler bị bệnh tim bẩm sinh nên tôi không yên tâm để người khác chăm con thay mình. Vì thế, tôi không tiếp tục thuê”.

Đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng, những bộ cánh hàng hiệu đắt tiền là một người mẹ với tình yêu thương con vô bờ bến, MiMi Morris tự tay chăm sóc gia đình nhỏ của mình, thậm chí cô còn dạy từ 4h sáng để nấu ăn và chăm sóc nhà cửa. Người đẹp còn có sở thích vào bếp, cô cho rằng đó là niềm đam mê của mình. Các thành viên rất yêu thích món ngon nữ tỷ phú nấu nên ăn cơm nhà là chính, chỉ ra ngoài ăn vào cuối tuần.

Mặc dù luôn yêu thương và chăm sóc con nhưng nữ đại gia lại không chiều chuộng con quá mức. Cô cho rằng, con trai út Skyler được sinh ra trong gia đình có điều kiện hơn rất nhiều gia đình bình thường khác. Do đó cô khá lo lắng khi tất cả những yêu cầu của con được đáp ứng thì con sẽ trở nên ích kỷ. Để tránh điều này, cô lúc nào cũng dạy con phải biết chia sẻ với bạn bè. Nhờ vậy mà hiện Skyler vô cùng ngoan, hiểu chuyện và lễ phép.

Bên cạnh việc dạy các con biết chia sẻ, nhường nhịn, nữ tỷ phú còn dạy các con tính kỷ luật và tự giác. MiMi Morris yêu cầu con phải biết làm việc nhà như ra ngoài phải biết khoá cửa, nấu ăn xong phải dọn dẹp. Cô quan niệm, làm việc nhà là trách nhiệm và bổn phận của tất cả thành viên trong gia đình.

Không chỉ rèn giũa các con lớn mà kể cả Skyler cũng được uốn nắn ngay từ nhỏ. Ban đầu cậu bé còn không tự giác và khá chậm chạp vào mỗi buổi sáng khi chuẩn bị đi học. Thế nhưng về sau, MiMi Morris đã sử dụng chiến thuật tâm lý với câu hỏi “Con có thương mẹ khi mẹ phải làm việc vất vả không?”

Đặc biệt khi các con làm việc nhà MiMi Morris không bao giờ trao thưởng bằng tiền bởi cô muốn con làm vì tâm nguyện của con, làm vì con muốn, giống như cách mà cô nguyện tự mình làm việc nhà, luôn xuất phát từ cái tâm.

Có thể trong mắt mọi người MiMi Morris có một cuộc sống giàu sang, tiền xài không hết, sống trong lâu đài nguy nga thế nhưng để có được điều này người đẹp đã không ngừng nỗ lực vừa chăm sóc gia đình của mình vừa duy trì công việc kinh doanh.