Sống ở trời Âu lương 4.000 euro nhưng tôi vẫn sốc vì giá cả ở Việt Nam đắt đỏ

Chi phí sinh hoạt ở Việt Nam quá cao và tôi không hiểu làm sao mọi người có thể ăn uống ở nhà hàng tiền triệu trở lên.Đọc xong bài viết “Từ Anh trở về, tôi không dám đi ăn tiệm sang ở Việt Nam”, tôi xin chia sẻ câu chuyện của mình như sau:

Tôi sống ở Đức, làm việc tháng hơn 4.000 euro. Bên cạnh đó tôi cũng có tham gia đầu tư và sinh lợi khá nhiều. Nói vậy để mọi người hiểu là tôi cũng không đến mức khó khăn về tài chính.

Tuy vậy lần nào về Việt Nam công tác hay nghỉ phép, tôi cũng thấy sốc về giá cả. Chi phí sinh hoạt ở Việt Nam bây giờ quá đắt đỏ so với thu nhập của người dân. Tôi không hiểu làm sao mọi người có thể đi ăn uống nhà hàng tiền triệu trở lên, áo quần thì đặt mua từ nước ngoài về, đi du lịch đến các địa điểm trong nước thì giá cả đắt đỏ quá sức tưởng tượng.

Ở nước ngoài hơn 10 năm, nhưng chưa bao giờ tôi đi ăn nhà hàng mà phải để ý đến mình có bao nhiêu tiền trong túi vì mình có thể ước đoán được khoản tiền sẽ trả, còn về Việt Nam thì khi đi du lịch cái lo lắng bị chặt chém luôn luôn thường trực.

Nếu ai đã sinh sống ở nước ngoài một thời gian, khi quay về nước sẽ có cảm giác là đồng tiền mình bỏ ra không tương xứng với cái mình nhận được.