Tại sao “Em ăn cơm chưa?” không hiệu quả khi tán tỉnh con gái?

Mấy câu này nó vô dụng khi tán tỉnh con gái ra sao thì anh em biết rồi đấy. Vấn đề là tại sao nó không hoạt động, và tại sao đàn ông lại sử dụng nó thường xuyên như vậy?

Thật ra khi thấy mọi người đem mấy câu hỏi này ra làm trò vui, tôi cũng mấy phần chạnh lòng. Đơn giản là thời còn đi học tôi vẫn ngây thơ sử dụng bộ combo này để cưa mấy em nữ sinh, kết quả nó đắng thế nào thì các bác cũng tưởng tượng ra rồi. Mãi sau này khi trưởng thành hơn thì mới nhận ra mấy cái chuyện cơm nước này nó nguy hiểm khôn lường đối với công cuộc tán tỉnh con gái của mình.

Nhàm chán

Tư tưởng chung của mấy thanh niên mới bắt đầu tán gái là luôn cố biến mình thành một phiên bản ấm áp ngôn tình, luôn ân cần, quan tâm chăm sóc. Việc hỏi han em ấy đã ăn cơm chưa, ngủ chưa, tắm chưa rõ ràng là đang quan tâm đến sức khỏe của cô ấy chứ còn gì nữa?


Chán!

Vấn đề là một cô gái, nhất là mấy nàng hotgirl có thể nhận được cả trăm tin nhắn thế này mỗi ngày, vô tình biến nó thành cơn ác mộng thật sự, kiểu chỉ cần nghe anh nào hỏi đến cơm cháo là muốn nôn ọe hết cả ra. Nếu câu này không quá phổ biến thì chắc các ông cũng còn dùng được vài lần.

Tra xét

Tất nhiên tôi biết các ông chẳng có chút mảy may nào muốn kiểm soát cô nàng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cô ta cũng chẳng có lý do gì phải khai báo với anh em những vấn đề liên quan đến sinh hoạt cá nhân của mình, nhất là khi hai người vẫn chưa là gì của nhau.

Con gái sẽ rất thích trò chuyện với một gã trai tạo cho mình cảm giác thoải mái tự do. Gặp ngay câu đầu đã muốn tra xét thì lượn đi cho nhanh, không có cửa tán tỉnh con gái đâu.

Vô duyên

Ông nào tốt phước, gặp được cô nàng lịch sự thì cứ thế mà được nước làm tới, thăm hỏi những câu vô cùng bất lịch sự. Anh em nhớ kỹ giúp tôi, thậm chí là khi yêu nhau rồi thì những vấn đề liên quan đến phụ huynh, sinh hoạt gia đình, tiền bạc các kiểu anh em cũng không có quyền được hỏi đến.

Vô duyên hết sức!

Hãy để cô ấy chủ động tâm sự một khi anh em là người gầy dựng đủ lòng tin.

Thảm hại

Chỉ có một tên không biết cách tán gái mới dùng những câu này làm cách bắt chuyện. Anh em để ý đây là câu chào hỏi sơ đẳng nhất mà mọi người thường dành cho nhau ngoài đường, khi mà người ta không nghĩ ra được một câu nào khác lịch sự hơn.

Mỗi cô gái, mỗi tính cách, mỗi môi trường sẽ cho chúng ta mỗi cách tiếp cận khác nhau. Cứ mang một bài đi áp dụng rồi mong chờ xác suất thành công thì đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Câu nói đầu tiên của anh em sẽ giúp cô nàng thẩm định xem tên này có đáng để nói chuyện hay không, cứ vịn vào cơm nước thì đến bao giờ mới khá?

Con gái thích những câu hỏi cần tư duy

Thật sự là như vậy, một câu hỏi muốn tạo cho cô nàng ấn tượng tốt thì nó phải gợi cho cô ấy một chút suy nghĩ để đưa ra cảm nhận của mình. Ví dụ một câu rất đơn giản: “Theo em như thế nào được gọi là một đứa con trai tốt?”. Chắc hẳn câu hỏi này của anh em sẽ làm mất của nàng ta ít nhất là 30s để trả lời đầy đủ và tin tôi đi, nó sẽ khiến cô nàng suy nghĩ thêm vài lần sau đó.


Những câu hỏi vô hồn, không để lại ấn tượng thì nên dẹp đi là vừa

Những câu hỏi thăm anh em mình đang bàn không đáp ứng được điều này, những cuộc giao tiếp nhạt toẹt cứ thế mà trôi qua, ấn tượng duy nhất mà nàng nhận được chỉ là một tên thất bại trong việc tán tỉnh con gái.

Khai thật đi, anh em hỏi bao nhiêu cô gái về chuyện cơm nước rồi?

oxii.vn