Tại sao người Việt nỗ lực để mưu sinh tại Séc nhưng trong lòng vẫn hướng về Việt Nam ?

Người Việt Nam chăm chỉ lắm. Cộng đồng người Việt đã đóng góp rất nhiều vào nền kinh tế hiện tại của Séc”, cậu bạn dễ thương người Séc, Pavel, vui vẻ nhận xét thế với tôi khi lần đầu gặp mặt

Sau những thủ tục phức tạp và vòng phỏng vấn khó khăn, tôi đã có cơ hội đặt chân tới Séc – đất nước xinh đẹp và là nơi tập trung khá đông người Việt sinh sống ở Châu Âu. Cộng Hòa Séc là đất nước xinh đẹp và cổ kính nằm giữa lòng châu Âu với thủ đô Praha, được mệnh danh là “Golden City” (tạm dịch: Thành Phố Vàng). Hằng năm, lượng người Việt Nam nhập cư tới Séc để làm việc, học tập và sinh sống khá cao. Thật tình cờ, ấn tượng đầu tiên của tôi về người Việt Nam ở đây lại đến từ một anh bạn người Séc, Pavel.

Anh khen: “Người Việt Nam chăm chỉ lắm. Cộng đồng người Việt đã đóng góp rất nhiều vào nền kinh tế hiện tại của Séc”. Anh dẫn chứng hùng hồn: “cửa hàng người Séc khoảng 4 giờ chiều đã đóng cửa trong khi người Việt vẫn mở cửa bán đến 10 giờ đêm”.

Sau một thời gian quan sát, lời cậu bạn nói tưởng đùa nhưng lại thật. Người Việt ở Séc chủ yếu buôn bán nhỏ lẻ. Các cửa hàng và quán ăn Việt thường đóng cửa khá trễ và được mở liên tục quanh năm. Anh Tùng, đầu bếp một quán ăn tại Praha, chia sẻ: “Mỗi ngày tôi làm 12 tiếng, đến 9 giờ tối mới kết thúc công việc và mỗi tuần chỉ được nghỉ 1 ngày. Tôi cố gắng làm nhiều thêm một tí để mưu sinh và có tiền gửi về cho người nhà ở Việt Nam.” Những người lao động Việt ở đây biết họ đang đối mặt với mức cạnh tranh cao, không chỉ với người Séc mà còn người từ các nước khác. Đặc biệt, trong mấy năm trở lại đây, tình hình kinh doanh chung của các hàng quán trở nên khó khăn hơn, nhiều người đã chọn rời đi qua nước lân cận để tìm việc. Hơn nữa, muôn gánh nặng từ chi phí sinh hoạt tới tiền gửi về Việt Nam giúp đỡ gia đình đang đè nặng lên vai họ. Vì thế, sẽ không khó để bắt gặp hình ảnh những con người Việt Nam tất bật làm việc từ sáng đến tối trong các quán ăn nhỏ hay cả ở các trung tâm thương mại lớn tại Séc.

Bận rộn với những mưu sinh như vậy, nhưng tình cảm đồng hương cùng những cảm xúc của họ luôn hướng về Việt Nam. Trong một lần ghé qua Zlin, tôi có đến mua hàng ở một tiệm của người Việt. Sau những chuyện trò với cô chủ cửa tiệm và lựa được món đồ mình cần, khi thanh toán ra về, tôi còn được chị giảm giá vì “cùng là người Việt Nam với nhau”. Và, còn thêm nhiều lần giảm giá nữa với lý do đơn giản và dễ thương đến thế. Cô Huệ, chủ một Potraviny (cửa hàng tạp hóa) tại Ostrava, tâm sự: “Tôi qua đây được gần 18 năm rồi, cuộc sống có nhiều vất vả để mưu sinh ở nước ngoài. Nhưng, điều kiện ở đây tốt cho các con, nên vợ chồng tôi lựa chọn rời Việt Nam qua Séc sinh sống. Giờ các cháu cũng lớn rồi, nên chắc vài năm nữa lại về Việt Nam nghỉ hưu. Đó dù sao vẫn là nhà mà”. Mặc cho, vì lý do gì đã đưa họ rời khỏi Việt Nam và chọn Séc là điểm đến, bỏ lại cuộc sống mưu sinh với trăm nỗi lo sau lưng, điều hiện lên rõ nhất trong đôi mắt của những người con xa xứ vẫn luôn là tình cảm hướng về quê nhà cùng những chia sẻ, giúp đỡ khi gặp người đồng hương.

Cầu mong cho những người Việt xa quê dù đi tới đâu, họ vẫn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Hi vọng chất lượng cuộc sống của người Việt sẽ ngày càng tốt hơn và vị thế của cộng đồng người Việt tại Séc cũng sẽ cao hơn để trong tương lai có thể ngang bằng với các cộng đồng khác./.