Tâm sự một thằng con trai đi du học “Lùn”

Có một nỗi đau mang tên Lùn! Giữa xứ người với những chàng trai cao to, tôi chỉ là một thằng lùn.

Napoleon từng nói ‘Chiều cao của người đàn ông tính từ đầu lên đến trời’, về lý tưởng thì đúng là thế, nhiều anh chàng có chiều cao khiêm tốn cũng thường lấy câu nói này ra để tự an ủi mình. Thế nhưng trên thực tế thì không phải ai cũng lạc quan được vậy, bởi cái chiều cao nó quan trọng lắm. Con gái thấp thấp bé bé một tí còn được coi là dễ thương, chứ con trai mà lùn thì ôi thôi, trăm nỗi khổ!

Lùn đâu phải cái tội!

Lùn không phải cái tội, nhưng lùn là một sự thiệt thòi lớn, đặc biệt là với phái mạnh. Hơn nữa trong thời nay, rất nhiều bạn gái lấy chiều cao làm tiêu chuẩn chọn người yêu. Bởi vậy, Con trai có thể không đẹp trai cho lắm nhưng không cao lại là một vấn đề khiến họ “khóc thầm” và chỉ biết than trời rằng: “ Vì sao bố mẹ lại sinh ra con lùn thế này, đừng so với Tây làm gì, so với mấy đứa con gái đi ? ”

Phũ thật, mình học giỏi đạt được học bổng đi du học ở một trường danh tiếng, mình là đàn ông con trai nhưng chỉ cao có 1m65…so với các bạn đồng trang lứa như vậy là có hơi lùn 1 chút. Đặc biệt là khi sống giữa bầu trời tây toàn những anh chàng cao to đẹp trai thì bản thân càng cảm thấy nhỏ bé. Mình ế lâu lâu cũng do mình lùn vì thấy anh em bạn bè bảo con gái hay chê mấy đứa lùn lùn như mình là:

– Nhìn mấy thằng lùn lùn hèn.

– Lùn như này chỉ yêu đứa lùn hơn, chứ yêu đc đứa cao hơn chắc chỉ kiểu chân dài và đại gia, mà kiểu chân dài và đại gia thì nó gọi là yêu đéo đâu, gọi là đứa cần tiền và đứa cần tình thôi.

– Mày nên đi phẫu thuật kéo dài chân đi…

“Cười ra nước mắt” với nỗi niềm của anh chàng nấm lùn

Chuyện là mình ế cũng đã lâu nên có cố gắng tán 1 em Tây, con gái nước ngoài được cái cao ráo, da trắng và thân thiện, vì phòng học ở các tầng khác nhau nên chúng mình chỉ nói chuyện qua facebook, mess và nhắn tin, cũng có xem ảnh nhau qua facebook rồi…sau 1 tuần nói chuyện thì chúng mình có hẹn nhau đi ăn trưa nhưng ngay từ bữa ăn trưa ấy…bạn ấy đã nói với mình rằng.

– Anh nhìn lùn nhỉ?

– Ừ, anh cao có 1m65 thôi.

– Eo thế anh cao bằng em nhỉ ?

– Em cao 1m65 à?

– Vâng em cũng 1m65

– Mình có điểm chung rồi

– Chung gì anh, anh như vậy là lùn đó, anh lùn như vậy thì đừng bao giờ đòi yêu con gái cao làm gì…anh kiếm mấy cô 1m5 yêu là vừa, chứ anh với em ko hợp nhau đâu.

….phũ quá mọi người nhỉ, thực ra trước cũng tán mấy bạn cũng tầm 1m5 rồi mà bạn nào cũng chê lùn nên mới thử bạn ấy mà bạn ấy cũng chê lùn nốt…mình phải làm sao.

Đúng là Béo thì có thể gầy, gầy có thể béo, xấu có thể xinh lên, xinh có thể xấu đi. Riêng những đứa lùn không bao giờ cao lên được. Có ai hiểu được nỗi lòng của tôi ?