Thái San: Tài tử điện ảnh bỏ sự nghiệp sang Pháp chăm mẹ ốm, U50 “xuống sắc”, độc thân, bị gọi tu sĩ

Thái San từng có một sự nghiệp nghệ thuật rất thăng hoa nhưng sau đó anh gác lại tất cả chỉ để hướng về gia đình, người mà anh yêu thương. Bắt đầu lại công việc khi đã ở tuổi U50 thế nhưng Thái San vẫn hết sức nhiệt huyết.

Thái San sinh năm 1974 tại Đà Lạt. Anh bén duyên điện ảnh năm 1989, đóng nhiều phim nổi tiếng như Tấm Cám, Bến bờ khát vọng, Sao em nỡ vội lấy chồng, Trái tim mùa đông, Những nẻo đường phù sa…

Năm 1998, ngay khi sự nghiệp đang thăng tiến rực rỡ, Thái San quyết định qua Pháp ở cùng mẹ. Thời gian gần đây, anh mới trở về Việt Nam và có mặt trong một số dự án nghệ thuật.

Thái San bất ngờ xuất hiện trong 1 chương trình truyền hình. Tại đây, anh đã cho khán giả phần nào hiểu thêm về cuộc sống hiện tại của mình cũng như những gì anh đã trải qua trong quá khứ.

Tình cờ đến với nghệ thuật

Cơ duyên Thái San đến với điện ảnh là qua một lần anh tới đoàn phim cùng chị gái – nữ diễn viên, ca sĩ Thanh Lan. Ngay từ lần gặp gỡ ấy, anh được đạo diễn mời luôn vào phim mà chị đang đóng. Ở phim đầu tiên, Thái San đã bị gia đình phản đối khi đóng vai người yêu của chị nhưng bù lại phim ra mắt rất hay và có được sự ủng hộ.

Nhận thấy mình cần trau dồi, năm 1990 anh xuống Sài Gòn để thi vào trường Nghệ thuật Sân khấu, đậu hệ chính quy của kịch nói. Bên trường Điện ảnh, Thái San đậu hệ B và học cùng lớp với Việt Trinh, Cát Phượng, Mai Thế Hiệp,… Cùng một lúc, anh học cả hai trường. Tuy nhiên, việc học chỉ kéo dài được 1 năm đầu bởi sau đó anh được mời liên tục trong các bộ phim. Nam diễn viên ước tính mình tham gia khoảng 40 phim trong giai đoạn thập niên 1990.

Một trong những kỷ niệm anh nhớ nhất thời vàng son phim ảnh là lần được Việt Trinh chọn làm người tình trên phim. Anh hồi tưởng: “Diễn viên nữ ngày ấy có giá lắm. Việt Trinh đến đoàn phim, có đến bốn xe đại gia đậu bên ngoài đợi để xin cái hẹn với cô ấy. Việt Trinh cũng rất có tiếng nói với nhà sản xuất, có thể đưa ra yêu cầu đóng với Lý Hùng, Lê Tuấn Anh hay Thái San. Ở phim Sao em nỡ vội lấy chồng của đạo diễn Trần Cảnh Đôn, tôi nghe kể cô ấy đã đồng ý cho tôi đóng cặp”.

Dù vậy, nam diễn viên không có bất kỳ căn nhà nào tại Việt Nam. Anh lý giải: “Diễn viên điện ảnh lúc bấy giờ làm sao kiếm sống mà mua được nhà? Không mua nổi nhà. Thật sự muốn nói thiệt với khán giả là một diễn viên sau khi đóng phim thì họ cũng xài hết cho chuyện xăng xe, làm gì để dành được tiền mua nhà.”

Bỏ sự nghiệp để chăm mẹ đau ốm

Sinh ra trong gia đình có bố là tiến sĩ sử học và kinh tế, tốt nghiệp ở Paris, mẹ là thạc sĩ ngôn ngữ học, cũng học tại Pháp, tuy cả hai đều là người trí thức nhưng Thái San cho biết anh không có tuổi thơ hạnh phúc. Sau khi bố mẹ ly thân, bố anh để mẹ một mình ở Pháp và đưa tất cả anh em về Việt Nam. Mẹ anh sống trong cảnh như người phụ nữ mất con.

“Lúc đó mình nghe mẹ mình bị bệnh rất nặng. Có lẽ bà còn bệnh về tâm lý nữa vì phải xa chồng con, nhớ nhung đau khổ tới 20 năm, nên anh thương mẹ không muốn đi nữa. Chính vì lý do đó mà Thái San ở luôn bên Pháp, để chăm sóc mẹ cho đến khi mẹ mất. Sự nghiệp không quan trọng bằng tình mẫu tử.

Thái San đã chăm sóc mẹ đến ngày cuối. Mẹ sống trong sự đau khổ, đêm nào cũng gào thét hận tình. Đêm nào mình cũng nghe, ngủ không được. Tuy mình ở phòng riêng, mẹ ở phòng riêng nhưng cứ nghe mẹ la thì Thái San chạy qua chăm sóc mẹ và nói thôi có con ở đây rồi. Thái San cảm giác cứ như đang ở bệnh viện tâm thần.”

Sau khi mẹ ra đi, nam diễn viên suy sụp và từ đó anh cảm giác hận bố suốt 15 năm. Hiện tại, khi đã trở về anh cũng tha thứ bởi dù sao đi nữa đó vẫn là bậc sinh thành của mình: “Nếu Thái San không tha thứ được cho bố thì tha thứ được cho ai?”

Nói về quyết định rời bỏ nghệ thuật một cách đột ngột, Thái San cho hay thời gian đầu anh rất buồn bã vì dù sao bản thân cũng đang ở một đỉnh cao nhất định. Anh bắt đầu cuộc sống mới, xin học bổng để tiếp tục đi học lại ngành du lịch và học thẳng lên thạc sĩ. Sau khi ra trường, anh mở một công ty du lịch và từ đó đón khách du lịch từ Việt Nam sang.

Một số vị khách nhận ra Thái San từng là diễn viên ở Việt Nam. Ban đầu, anh phủ nhận và nói mình là một người khác vì cảm giác mắc cỡ. Tuy buồn vì không được tiếp tục đam mê diễn xuất nhưng bù lại anh cho rằng niềm hạnh phúc khi gặp lại mẹ to lớn hơn rất nhiều: “Mình quên cả sự nghiệp và nghĩ không còn gì hơn. Nếu mình là một diễn viên điện ảnh nổi tiếng mà để mẹ ra đi ở nước ngoài không ai chăm sóc thì giờ này hổ thẹn vô cùng.”

Từ khi sống cùng mẹ, Thái San đã giúp bà thay đổi, có một cuộc sống vui vẻ, tích cực hơn. Tuy nhiên, những cơn khủng hoảng ban đêm không thể xóa đi được vì nó đã trở thành bệnh. Anh tìm đến bác sĩ, sư trong chùa nhưng mọi người đều cho biết không thể chữa được vì tình trạng đã diễn biến nặng.

Độc thân ở tuổi 48, bạn bè gọi là “tu sĩ”

Thái San kể thời đỉnh cao của dòng phim mỳ ăn liền thập niên 1980 – 1990, anh đóng cặp nhiều minh tinh như Việt Trinh, Diễm Hương, Y Phụng… Nhưng người làm anh ấn tượng về nhan sắc, phong thái nhất là diễn viên răng khểnh Thu Hà. Anh thích ở cô mái tóc dài, làn da trắng và cách nói chuyện duyên dáng, khéo léo đậm chất con gái miền Bắc. Do tính cách nhút nhát, Thái San khi ấy không dám tỏ tình. Anh cho biết sau này Thu Hà có gia đình, hai người vẫn giữ tình bạn đẹp. Đến nay, họ không có điều kiện gặp nhau vì người ở Việt Nam, người sang Pháp, nhưng hay liên lạc qua Facebook.

Còn Hà Phương là một người bạn thân của Thái San gần 30 năm nay. Thời trẻ thường chụp chung ảnh lịch, hai người từng ý nhị tìm hiểu nhau, hỏi nhau tuổi gì như ngầm bộc lộ ý muốn nên duyên. Một lần, Hà Phương nói với Thái San: “Nếu sau này em lập gia đình, mình cứ làm bạn, đừng cạch mặt nhau”. Nghe vậy, Thái San hiểu đối phương cũng có cảm tình với mình. Nhưng cả hai đều không nói rõ và đến giờ họ vẫn là tri kỷ. Tháng trước, hai người hội ngộ trong những ngày tham gia hoạt động thuộc khuôn khổ giải thưởng Cánh Diều Vàng.

Ở tuổi 48, Thái San tự nhận vẫn còn ế. Anh ngại thỉnh thoảng bị đặt nghi vấn về giới tính và có chút chạnh lòng vì “không biết có ai yêu mình không”. Hiện tại, anh sống độc thân ở Pháp, làm chủ một công ty du lịch.

Thời gian gần đây, anh về thăm quê hương, tá túc tại nhà của nhiếp ảnh gia Thái Nhàn và nhận lời tham gia một số phim. Anh xem Thái Nhàn như người anh ruột của mình và lúc mẹ Thái San còn sinh thời, Thái Nhàn cũng xưng hô mẹ – con tình cảm với bà.

(vietgiaitri)