Thân Thúy Hà: Trả viện phí sinh con ở Mỹ là nỗi đau âm ỉ, nhưng tôi không sợ làm diễn viên đóng vai ác “hết thời“ không nuôi nổi 2 con

Dù phải trải qua cơn đau đẻ 3 ngày 4 đêm, đau tắc sữa, Thân Thúy Hà vẫn cảm thấy mình là mẹ bỉm sữa may mắn vì luôn có gia đình và bạn bè kề bên.

Thân Thúy Hà là một người mẫu – diễn viên nổi tiếng, “chuyên trị” những vai phản diện trên màn ảnh Việt. Cô từng góp mặt và để lại những dấu ấn mạnh mẽ qua các vai diễn bà Phú (phim Duyên Kiếp), Tím (phim Lưới Trời), Sáng (Nếu còn có ngày mai),… Những vai ác của Thân Thúy Hà “thật” đến nỗi khiến cô bị khán giả chửi bới và các đạo diễn vẫn thường “chọn mặt gửi vàng” những nhân vật phản diện cho nữ diễn viên quê Tiền Giang.

Thân Thúy Hà: Trả viện phí sinh con ở Mỹ là nỗi đau âm ỉ, nhưng tôi không sợ làm diễn viên đóng vai ác “hết thời“ không nuôi nổi 2 con - ảnh 1

Thân Thúy Hà: Trả viện phí sinh con ở Mỹ là nỗi đau âm ỉ, nhưng tôi không sợ làm diễn viên đóng vai ác “hết thời“ không nuôi nổi 2 con - ảnh 2

Thân Thúy Hà: Trả viện phí sinh con ở Mỹ là nỗi đau âm ỉ, nhưng tôi không sợ làm diễn viên đóng vai ác “hết thời“ không nuôi nổi 2 con - ảnh 3

Thân Thúy Hà là gương mặt quen thuộc trong dòng phim tâm lý xã hội.

Trong cuộc sống hàng ngày, Thân Thúy Hà là người mẹ hiền dịu, đơn thân nuôi 2 người con Duy Anh (sinh năm 2009) và Hera (sinh năm 2020). Đặc biệt, nữ diễn viên nổi tiếng luôn giấu nhẹm danh tính bố của các con, khiến không ít khán giả tò mò. Bà mẹ 2 con cho biết cô muốn giữ gìn sự riêng tư cho gia đình nhỏ.

Thân Thúy Hà vừa làm bố vừa làm mẹ, là trụ cột kinh tế gia đình, nữ diễn viên trải qua không ít khó khăn. Cô quyết định có con lần 2 ở độ tuổi 41, trải qua cơn đau 3 ngày 4 đêm ở xứ người cùng nhiều lo toan để nuôi nấng các con nên người. “Bà Phú Duyên Kiếp” đã có những chia sẻ chân thành về cảnh làm mẹ đơn thân nhiều năm qua.

Thân Thúy Hà: Trả viện phí sinh con ở Mỹ là nỗi đau âm ỉ, nhưng tôi không sợ làm diễn viên đóng vai ác “hết thời“ không nuôi nổi 2 con - ảnh 4

Thân Thúy Hà: Trả viện phí sinh con ở Mỹ là nỗi đau âm ỉ, nhưng tôi không sợ làm diễn viên đóng vai ác “hết thời“ không nuôi nổi 2 con - ảnh 5

Thân Thúy Hà hạnh phúc bên con trai, con gái.

Thân Thúy Hà: Trả viện phí sinh con ở Mỹ là nỗi đau âm ỉ, nhưng tôi không sợ làm diễn viên đóng vai ác “hết thời“ không nuôi nổi 2 con - ảnh 6

Từ trước đến nay tên tuổi Thân Thúy Hà gắn liền với những vai phản diện. Điều này tạo nên những bất lợi và thuận lợi gì trong công việc và cuộc sống hàng ngày của chị?

Có lẽ các vai phản diện tôi hoá thân chiếm số lượng nhiều hơn vai chính diện. Thông thường vai phản diện đáng ghét nên khán giả sẽ ấn tượng và nhớ rõ, nhớ lâu nên mọi người hay lầm tưởng tôi chỉ hoá thân mỗi dạng vai phản diện, cũng như các nhà sản xuất, đạo diễn hay biên kịch thường nghĩ đến tôi khi trong kịch bản có nhân vật cần thể hiện ác, độc và dữ dằn. Họ đều ưu ái tin tưởng tôi có thể lột tả được tính cách nhân vật tốt. Đây cũng là điểm mạnh sở trường của tôi nên số vốn vai diễn phản diện của tôi mỗi ngày nhiều hơn.

Còn số vốn các vai chính diện tôi đã hoá thân cũng kha khá nếu như khán giả đã xem qua các phim Cuộc Chiến Quý Ông, Kén Mẹ Chồng, Đàn Bà Đã Cũ, Người Đứng Trong Gió, Sau Ánh Hào Quang, Những Mảnh Vỡ Phù Hoa, Người Gác Mộ, Cá Cược Cuộc Đời, Kỳ Phùng Địch Thủ… Hay gần đây nhất phim Vợ Quan – vai người vợ, người mẹ toàn vẹn nhưng nhận lại bất hạnh và đau khổ đắng cay khiến khán giả xót thương, bức xúc cho nhân vật bác sĩ Như. Và cũng là bộ phim gây nhiều tiếng vang, được các đề cử giải thưởng, cũng như được khán giả đón nhận, dành sự yêu mến nhiều hơn cho mảng chính diện của Thân Thúy Hà. Đây coi như là một sự đền đáp cho sự cố gắng học hỏi,nghiêm túc và không ngừng phấn đấu trong sự nghiệp diễn xuất của tôi khi bước vào nghề diễn viên.

Thuận lợi là tôi có nhiều khán giả yêu thương, dành tình cảm cho cá nhân cũng như các vai diễn. Được nhiều lời mời tham gia diễn xuất đồng nghĩa thu nhập ổn định để lo cho các con và gia đình ở quê. Về mặt không thuận lợi thì hiện tại tôi thấy khán giả rất tinh ý và số đông khi xem phim đều cảm nhận các vai diễn đáng ghét chỉ là diễn viên hoá thân cho tốt, đấy không phải tính cách hay con người thật của người diễn viên đó. Còn số ít có lẽ quá nhập tâm vào nhân vật nên dùng những lời lẽ khó nghe hay chửi rủa xúc phạm tôi cũng có,.. Nhưng tôi cũng sẽ cố gắng không buồn và bỏ qua không để trong lòng. tránh ảnh hưởng đến tâm trạng.

Thân Thúy Hà: Trả viện phí sinh con ở Mỹ là nỗi đau âm ỉ, nhưng tôi không sợ làm diễn viên đóng vai ác “hết thời“ không nuôi nổi 2 con - ảnh 7

Thân Thúy Hà: Trả viện phí sinh con ở Mỹ là nỗi đau âm ỉ, nhưng tôi không sợ làm diễn viên đóng vai ác “hết thời“ không nuôi nổi 2 con - ảnh 8

Các con chị có xem phim của mẹ đóng? Các bé phản ứng như thế nào khi thấy mẹ hóa thân thành một người khác hẳn? Có bao giờ con “ghét” vai phản diện của mẹ?

Bé lớn thì có biết sở trường của mẹ là các vai phản diện, mà tôi thì cũng thường xuyên chia sẻ công việc diễn xuất với con, đó là thói quen tôi tạo sự gần gũi cũng như cho con hiểu rõ về nghề nghiệp của mẹ nên con trai không thấy ngạc nhiên mà đón nhận các nhận xét về phim mẹ đóng rất tự nhiên.

Còn bé nhỏ thì biết mẹ đóng phim thôi chứ chưa hiểu rõ công việc đó là gì. Các con tôi thì lại xem phim hoạt hình và các thể loại siêu hùng thôi chứ cũng không có xem phim tình cảm xã hội đau đầu như kiểu phim mẹ đóng.

Ngoài công việc diễn viên, chị còn được biết đến với vai trò mẹ đơn thân của 2 người con. Thân Thúy Hà đã sắp xếp thời gian như thế nào để có thể một lúc “chạy” 2 – 3 phim và một mình nuôi con? 

Tôi phân định rõ ràng công việc kiếm tiền là làm cả đời, còn con cái nhất định bận đến đâu cũng phải sắp xếp thời gian bên cạnh con, cho con sự quan tâm, yêu thương, chỉ dạy và cho con thấy được điều đó bằng hành động chứ không phải chỉ là lời nói hay bù đắp bằng cách con muốn gì được đấy.

Tôi muốn lắng nghe con tâm sự từ chuyện học hành, bạn bè thầy cô, sở thích hay thắc mắc trong cuộc sống. Tôi cũng muốn con lắng nghe vui buồn từ mẹ, có những bữa ăn tự tay tôi nấu, hay cùng nhau trồng cây hái rau, tắm cho con ,cắt móng tay cho con,… những điều nhỏ nhặt như thế cũng khiến tôi cảm nhận được hạnh phúc và con tôi luôn cảm ơn mẹ những điều đó.

Thân Thúy Hà: Trả viện phí sinh con ở Mỹ là nỗi đau âm ỉ, nhưng tôi không sợ làm diễn viên đóng vai ác “hết thời“ không nuôi nổi 2 con - ảnh 9

Thân Thúy Hà: Trả viện phí sinh con ở Mỹ là nỗi đau âm ỉ, nhưng tôi không sợ làm diễn viên đóng vai ác “hết thời“ không nuôi nổi 2 con - ảnh 10

Thân Thúy Hà được biết đến là một người phụ nữ độc lập và có phần “nam tính”. Có bao giờ chị cảm thấy yếu lòng hay tủi thân?

Cho dù mạnh mẽ thế nào thì tôi vẫn là một phụ nữ nên không tránh khỏi đôi lúc cũng nhìn lại và xót xa sao mình không ngồi yên an phận, dựa dẫm vào một ai đó, thấy thương cho thân mình gồng gánh vất vả không khác gì đàn ông. Có lẽ số phận làm nên tính cách, buộc tôi phải mạnh mẽ không được yếu đuối ngay từ khi còn bé nên từ từ trở thành thói quen.

Nhưng khi nhìn lại, các con sống vui khỏe, ngoan ngoãn, nghe những câu nói hay sự quan tâm nhau của 2 anh em thì tôi lại thấy sao mình hạnh phúc thế! Mình lại hài lòng với cuộc sống này, sự lựa chọn này, có tiền cũng không mua được hạnh phúc mình đang có. Thôi thì đừng đòi hỏi hay than thở gì về cuộc sống này, mình đang có những điều nhiều người chưa có. Mỗi người mỗi hoàn cảnh và mình nên biết hài lòng với bản thân

Thân Thúy Hà: Trả viện phí sinh con ở Mỹ là nỗi đau âm ỉ, nhưng tôi không sợ làm diễn viên đóng vai ác “hết thời“ không nuôi nổi 2 con - ảnh 11

Thân Thúy Hà: Trả viện phí sinh con ở Mỹ là nỗi đau âm ỉ, nhưng tôi không sợ làm diễn viên đóng vai ác “hết thời“ không nuôi nổi 2 con - ảnh 12

Thân Thúy Hà: Trả viện phí sinh con ở Mỹ là nỗi đau âm ỉ, nhưng tôi không sợ làm diễn viên đóng vai ác “hết thời“ không nuôi nổi 2 con - ảnh 13

Chị có nhờ đến sự trợ giúp từ bên ngoài, chẳng hạn như thuê vú em?

Tôi may mắn có gia đình hỗ trợ. Các cháu tôi đều ở chung nhà, ngoài đi học đi làm thì thay phiên nhau dọn dẹp chăm sóc nhà cửa và các con tôi. Nhà tôi chỉ có 1 vú em hỗ trợ phụ tôi chăm Hera. Cuối năm nay cô ấy cũng nghỉ về quê lấy chồng nên nhà tôi chính thức tự chăm sóc phụ giúp nhau, không có người giúp việc hoặc vú em nữa. Nhờ có các cháu sống chung nên phần nào tôi cũng an tâm đi làm.

Vú em nhà tôi thì tôi coi như con cháu trong nhà. Bé đó rất ngoan hiền, thật thà và siêng năng. Gia đình tôi ai cũng thương quý, nên chúng tôi cũng buồn khi bé về quê không ở chung với chúng tôi nữa.

Thân Thúy Hà: Trả viện phí sinh con ở Mỹ là nỗi đau âm ỉ, nhưng tôi không sợ làm diễn viên đóng vai ác “hết thời“ không nuôi nổi 2 con - ảnh 14

Vì sao chị lại quyết định sang nước ngoài sinh Hera? Chị có thể bật mí chi phí sinh con ở Mỹ?

Nếu bạn không phải công dân nước họ thì mọi thứ lớn nhỏ đều quy ra thành tiền, mà khi đất nước đó buộc ai cũng phải có bảo hiểm hỗ trợ, nếu không có thì chi phí trả bằng tiền mặt rất cao.

Cá nhân tôi cũng không chuẩn bị trước sẽ sinh con bên Mỹ, nhưng vì trục trặc không kịp về Việt Nam nên đành bất đắc dĩ phải ở lại Mỹ. Chi phí sinh con, dịch vụ chăm sóc hay bất kỳ dịch vụ nào liên quan đến y tế đều rất đắt, chưa kể chi phi ăn uống, thuê nhà bên đó nhiều tháng cho những ai không có người thân bên đó, nhất là việc chăm sóc cho bà bầu sắp sinh. Quá trình sinh, sau sinh của 2 mẹ con là cả vấn đề nan giải. Tôi được gia đình và bạn bè giúp đỡ nên tôi thấy tôi là bà bầu sung sướng và may mắn nhất khi sinh con nơi xứ người.

Thân Thúy Hà: Trả viện phí sinh con ở Mỹ là nỗi đau âm ỉ, nhưng tôi không sợ làm diễn viên đóng vai ác “hết thời“ không nuôi nổi 2 con - ảnh 15

Thân Thúy Hà: Trả viện phí sinh con ở Mỹ là nỗi đau âm ỉ, nhưng tôi không sợ làm diễn viên đóng vai ác “hết thời“ không nuôi nổi 2 con - ảnh 16

Hành trình sinh con ở nước ngoài có những khó khăn hay kỷ niệm đáng nhớ?

Nói chung đau đẻ 3 ngày 4 đêm là cái đau nhớ đời, mà cái đau tắc sữa là cái đau nhớ đời đời, trả tiền viện phí là cái đau âm ỉ. (cười)

Được biết, Tăng Thanh Hà và các bạn của chị đã sang Mỹ thăm nom, hộ tống Thân Thúy Hà về Việt Nam. Chị chia sẻ thêm về sự hỗ trợ của các bạn nhé? 

Như tôi đã nói tôi là bà bầu hạnh phúc và may mắn nhất khi sinh nơi xứ người, được gia đình, bạn bè bên Mỹ chăm sóc hỗ trợ, được bạn bè Việt Nam và Mỹ hộ tống 2 mẹ con về nước thì ai hạnh phúc bằng tôi? Một lời cảm ơn không thể hết, chỉ biết rằng tôi ghi nhớ trong lòng tình cảm của mọi người dành cho mẹ con tôi. Tôi hạnh phúc và hãnh diện vì có họ.

Thân Thúy Hà: Trả viện phí sinh con ở Mỹ là nỗi đau âm ỉ, nhưng tôi không sợ làm diễn viên đóng vai ác “hết thời“ không nuôi nổi 2 con - ảnh 17

Thân Thúy Hà: Trả viện phí sinh con ở Mỹ là nỗi đau âm ỉ, nhưng tôi không sợ làm diễn viên đóng vai ác “hết thời“ không nuôi nổi 2 con - ảnh 18

Thân Thúy Hà có những người bạn thân chất lượng trong làng giải trí.

Nếu một ngày chị “hết thời” hoặc muốn ngừng công việc nghệ thuật, chị có đủ tự tin sẽ nuôi dưỡng tốt 2 con?  

Từ nhỏ, gia đình nghèo, tôi đã ý thức sống tiết kiệm để dành dụm và lo xa tính trước. Vì tôi biết trên đời này nên dựa vào bản thân mình trước, không sống ỷ lại hay nhờ vả ai. Ở đâu tôi cũng sống tốt và công việc nào tôi cũng sẽ nhanh chóng thích nghi.

Tôi không sợ ngày nào đó hết thời thì không lo được cho con. Nghệ thuật tôi cũng xem là nghề kiếm tiền nuôi con, không phải đi làm chỉ để được nổi tiếng. Tôi yêu cái nghề giúp nuôi sống mình và các con thì cho dù làm công việc khác tôi cũng sẽ yêu và tận tâm với nó thôi, không riêng gì nghề diễn viên. Tôi cũng có làm thêm công việc kinh doanh để hỗ trợ cho cuộc sống của mẹ con tôi từ vài năm trước đây.

Chị xây dựng kế hoạch tích lũy tài chính cho 2 con như thế nào?

Làm 10 thì hạn chế xài 5, để dành 5 phòng thân. Đầu tư ưu tiên vào chuyện học hành cho các con là cần nhất cho tương lai sau này. Vốn liếng cho con là trí thức, kinh nghiệm sống, và tình thương của con người, trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội,… Đó là kế hoạch đầu tư cho con chứ tiền bạc thì tôi không có. Con tôi sau này cũng sẽ phải ra xã hội làm việc kiếm tiền để lo cho bản thân và tương lai chứ không thể chờ cha mẹ giúp đỡ.

Thân Thúy Hà: Trả viện phí sinh con ở Mỹ là nỗi đau âm ỉ, nhưng tôi không sợ làm diễn viên đóng vai ác “hết thời“ không nuôi nổi 2 con - ảnh 19

Thân Thúy Hà: Trả viện phí sinh con ở Mỹ là nỗi đau âm ỉ, nhưng tôi không sợ làm diễn viên đóng vai ác “hết thời“ không nuôi nổi 2 con - ảnh 20

Chị có thể bật mí công việc của mình trong thời gian sắp tới?

Phim trường là nơi chiếm thời gian của tôi nhiều nhất. Tôi vẫn miệt mài làm việc hoá thân vào các vai diễn, đồng hành cùng các con khôn lớn. Công việc kinh doanh phụ của tôi thì đã ổn định.