Thấy mẹ chồng cứ đóng cửa lúc thay tã cho cháu, tôi nhòm vào mà khóc rưng rức

Những tháng ngày này tôi vẫn đang ở cữ nhà chồng mọi người ạ. Nhiều chị em sợ về quê ở cữ thì tôi lại rất hạnh phúc khi về đây với mẹ chồng. Hàng ngày, 2 mẹ con tôi được bà chăm cho từng ly từng tí một, mẹ chồng tôi nhận làm tất để dâu được nghỉ ngơi.

Vợ chồng tôi vừa cưới xong thì bà ngay 2 tỷ để mua nhà ở:

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

“Hai đứa cầm số tiền này mua lấy căn nhà nhỏ trong ngõ ở mà đi làm, đỡ phải thuê trọ. Vài năm nữa cái Huệ nó có ra học đại học cũng có sẵn nhà anh chị, cho em ở cùng dễ bảo ban nhau”.

Lúc biết tôi bầu bí, suốt ngày bà gọi điện giục dâu ăn uống rồi gửi cho đủ mọi đồ ngon. Những tháng cuối thai kỳ nặng nhọc, bà bận nhiều việc ở quê vậy vẫn thân chinh lên đỡ đần dâu việc nhà để tôi chỉ đi làm về là được nghỉ ngơi.

Khi con dâu sinh cháu, mẹ chồng tôi có mặt ngay ở bệnh viện để chăm sóc. 1 tuần sau ngày sinh bà gọi taxi đón con đâu từ viện về thẳng quê, dọn phòng đẹp thoáng mát để dâu ở cữ và tiện chăm cháu.

Nhiều lúc thấy mẹ chồng vất vả nấu nướng, giặt giũ, thức khuya dậy sớm quá bà có con mọn, tôi bảo:

“Mẹ cứ nghỉ ngơi đi, con có thể tự làm được mà”.

“Sau sinh cơ thể yếu lắm, con phải ăn uống cho mau lại sức. Hết 3 tháng cữ thì tự làm, lúc ấy mẹ không hầu nữa. Giờ cứ để bà chăm cháu nội”.

Vài ngày nay, mỗi lần thay tã hay tắm cho cháu, bà đều khóa trái cửa không cho con dâu vào. Bà thường lấy lý do:

“Trời trở lạnh rồi nên phải đóng kín cửa mới đảm bảo cho thằng bé không bị cảm lạnh. Con ra ngoài chút đi, mẹ làm nhanh thôi”.

Lúc thì bà lại sai:

“Con ra ngoài sân rút hộ mẹ quần áo gấp luôn cho gọn”.

Bà cứ thường giả vờ nhờ con dâu 1 việc gì đó xong rồi đóng cửa để tôi bên ngoài. Vài lần như vậy, tôi cứ linh cảm có điều gì bất thường nên đã lén lút nhòm vào phòng xem.

Qua khe cửa, tôi nhìn thấy mẹ chồng đang tắm cho cháu bằng nước chè xanh rất nâng niu. Con tôi bị hăm tã đỏ cả vùng kín, vì thế tắm xong bà thay tã cho cháu nhẹ nhàng lắm. Xót cháu nên cứ dùng thuốc thoa miệng bà còn lẩm bẩm:

“Cháu nội của bà có đau và khó chịu không? Nhanh khỏi nhé không mẹ cháu lại bảo bà không biết chăm trẻ nhỏ mà dỗi đi lên thành phố sớm thì bà nhớ lắm”.

Nhìn mẹ chồng tỉ mẩn làm mà tôi chỉ biết khóc rưng rức. Chẳng ngờ cháu bị hăm tã thôi mà bà còn cứ bí mật chăm cháu như thế, còn sợ con dâu mang cháu lên Hà Nội nữa. Tôi mới nói vọng vào:

“Mẹ ơi, trẻ con sơ sinh bị hăm tã là chuyện thường thôi. Cháu chưa bị nặng nên không quấy khóc khó chịu. Con và cháu còn ở đây tận 6 tháng cơ mà”.

Thấy con dâu nói vậy, mẹ chồng tôi vui lắm. Suốt mấy ngày nay, bà đều đun nước lá rồi thoa thuốc tắm và thay tã cho cháu rất vui vẻ. Bà cứ nựng cháu:

“Mấy cái nốt đỏ này xem mày cứng đầu hành cháu bà được bao lâu nào”.

Nhìn cảnh ấy mà tôi phì cười vì thấy mẹ chồng quá đỗi gần gũi. Có chị em nào về quê ở cữ mà thấy ấm lòng như tôi không?

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

(webtretho)