Thôi thì hẹn nhau kiếp sau….

Có những tình yêu không đúng kiếp…

Đâu đó người ta vẫn lan truyền câu nói về tình yêu rằng:

“Thời gian thích hợp gặp một người thích hợp là hạnh phúc. Thời gian thích hợp gặp một người không thích hợp là sai lầm. Thời gian không thích hợp gặp một người không thích hợp là viển vông. Thời gian không thích hợp gặp một người thích hợp là nuối tiếc…”.

Dù là đúng thời điểm – sai người, đúng người – sai thời điểm… thì chung quy là sai kiếp.

Em và anh cũng vậy…

Những câu nói giá như,ước gì,.. chỉ là minh chứng cho sự bất lực của cả hai với nỗ lực thay đổi hiện tại, hối tiếc khi nhìn người mình thương ngày một xa, mà không thể níu kéo, không thể tìm nhau, không thể bên nhau như trước, và rồi chúng ta – trong những lúc đó, hay nhủ lòng mình rằng thôi thì kiếp này ta có duyên, không phận, hứa hẹn với nhau kiếp sau ta sẽ sống vì nhau, sống trọn vẹn với tất cả tình yêu mà trái tim ta vẫn hằng mong muốn được trao tặng, mà không biết có kiếp sau thật không anh nhỉ? Hay chúng ta sẽ lạc như mãi mãi?

Có nhau..

Vào những tháng năm chông chênh của tuổi trẻ, với nhiệt huyết, với thanh xuân, với sự nghiệp vừa mới chớm nở, và cả sự cô đơn trong thế giới của riêng mình với trái tim vỡ vụn…em và anhđã lạc vào cuộcđời của nhau bằng sự quan tâm, sự chân thành, mà đến sau này vào ngày chia tay anh vẫn nói rằng: Điều thật lòng nhất trong cuộc tình này anh đã trao em chính là sự chân thành, em ghi nhận, vì chính bản thân em cũng đến bên anh bằng tất cả sự chân thành đó.

Những tin nhắn vào lúc rảnh rỗi, những dòng tin nhắn vào đêm khuya khi cả hai kết thúc một ngày mệt mỏi, những bản nhạc cả hai đều thích và gửi nhau xem, tiếng nhạc chuông tin nhắn cài riêng cho nhau… Dù có già bao nhiêu tuổi, tình yêu vẫn bắtđầu và duy trì bởi những điều đơn giản như thế.

Anh từng nói em là cả nguồn sống của anh, rằng mỗi khi mệt mỏi, chỉ cần nhìn ảnh của em, anh lại có thêm sức mạnh chiếnđấu tiếp trên thương trường, có ai ngờ rằng nguồn sống ấy cũng có lúc sẽ bỏ anh ra đi.

Nếu thời thanh xuân là một rừng hoa đua sắc thắm, em vẫn tin rằng những khoảng thời gian khi anh đến bên em, em đến bên anh, là bông hoa đẹp nhất, dù rồi sẽ phai tàn, nhưng nó vẫn là đẹp nhất, và rồi khi phai tàn, nó sẽ trở thành niềm nuối tiếc nhất.

Lạc nhau

Kết quả hình ảnh cho Thôi thì hẹn nhau kiếp sau....

Chúng ta đến với nhau không dễ dàng, khi hai trái tim chắp vá với những mối tình không đúng người – thờiđiểm, chấp nhận nhau chưa bao giờ là dễ, nhưng rồi cũng lạc mất nhau khi phố tan tầm, anh bận rộn ở chuyến bay nào để đến cuộc họp với đối tác, em bận rộn với những mối quan hệ công việc và cuộc sống của riêng em. Và sau tất cả, em vẫn đợi anh, nhưng anh nơi đâu vào những đámđ ông người ngoài kia, thành phố này sao đi mãi chẳng thấy bóng hình thân quen,điện thoại vẫn vang lên từng hồi chuông, nhưng vẫn không có hồi chuông quen thuộc? Anh ở đâu vào những năm tháng em cần anh nhất?

Phải chăng ta quá bận để giữ lấy nhau? Phải chăng khoảng cách về địa lý và sức mạnh của giá trị đồng tiền đã kéo chúng ta xa nhau, lạc mất nhau là vì thế đó phải không anh?

Em vẫn tin rằng, không quá bận để không có thời gian quan tâm người mình thương yêu,âu cũng nên hiểu vị trí của em nơi anh.

Ngày chia tay

“Em biết sẽ có ngày này, nhưng không nghĩ là nhanh như vậy, chúng ta kết thúc nhưng trong vui vẻ đúng không anh? Hãy vẫn nhớ về nhau với những điều tốt đẹp nhất.

Hình ảnh có liên quan

Em tặng anh cục sạc dự phòng, là món quà cuối cùng em dành tặng anh, mong anh luôn tràn đầy năng lượng để đạt được những hoài bão của bản thân, như chiếc điện thoại của anh sau khi được sạc đầy.

Dẫu sao em tin mình đã cho nhau một kỉ niệm đúng không anh, nguồn sống của anh vẫn ở đây, chỉ có điều giờ đây không còn là của riêng anh nữa, hẹn anh kiếp sau..”

Đó là những dòng tin nhắn sau cùng sau lần gặp cuối em dành cho anh.

Và nếu có kiếp sau, em vẫn sẽ là nguồn sống của riêng anh.

GUU