Thông gia lên thăm cháu, về mẹ chồng em giữ lại: Bà trả 2 triệu tiền ăn cho tôi đã

Chưa từng thấy ai như mẹ chồng em các chị ạ, thông gia lên thăm cháu ở được có 1 tuần mà tính cả tiền ăn, nghĩ mà thấy ngại quá.

Nhà chồng em mang tiếng ở phố nhưng không khá giả mấy. Ông thì làm công chức nghỉ hưu rồi, mẹ chồng em trước đây bán hàng cơm phở nuôi mấy đứa con ăn học. Mãi năm ngoái bà mới giao lại hết quán cơm phở cho vợ chồng anh cả làm rồi nghỉ.

Vợ chồng em đều có công việc ổn định nên không phải bán cơm kiếm sống. Anh cũng là con út nên ông bà bắt ở chung. Nhà thì có sẵn nghe nói từ đời ông bà cố để lại nên bọn em không phải lo chuyện thuê trọ hay đi mua mới. Cũng vì chuyện đó mà mẹ chồng suốt ngày nói đi nói lại:

“Nhà có sẵn đây, vợ chồng anh chị không phải đi thuê tốn tiền nên tháng phải đưa tôi 3 triệu”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Lương vợ chồng cộng lại cũng được hơn 20 triệu nên tháng em vui vẻ đưa mẹ chồng 3 triệu. Ngoài ra em đi chợ mua sắm ăn uống cho cả nhà, chứ chưa bao giờ để bố mẹ chồng phải lo tiền chi tiêu sinh hoạt.

Mẹ chồng em có 3 người con nến cứ tháng bà đảo 1 vòng xin tiền con cái nên giờ tiết kiệm cũng được kha khá rồi. Năm trước bà còn bảo:

“Tao để tiền khi nào nghỉ thì cùng bố mày đi du lịch nước ngoài cho biết đây biết đó”.

Bọn em cũng tán thành dự định của bà, nên số tiền mẹ chồng tiết kiệm được muốn đi chơi đâu thì chơi cho vui thú tuổi già. Vậy nhưng xui cái là suốt 2 năm nay dịch nên ông bà chẳng dám đi đâu du lịch cả. Năm ngoái em bầu và đẻ đứa thứ 2, giờ cháu cũng được mấy tháng rồi. Từ lúc sinh bà ngoại lên chăm được 1 tháng thì về quê, đợt này nhớ cháu quá nên bà lên chơi 1 tuần mới về.

Em cũng đi làm nên để hai bà thông gia ở nhà chơi với cháu, hôm trước đưa 5 triệu cho mẹ chồng bảo:

“Con đi làm cả ngày, mẹ với bà ngoại ở nhà tự đi chợ cơm nước buổi trưa nhé, tối về con nấu”.

Bà ừ à rồi đút tiền vào túi. Tính em thì hay cẩn thận nên tuần nào cũng mua đầy ắp đồ ăn, thức uống trong tủ để hai bà ở nhà không cần đi chợ vất vả. Mẹ chồng em đi chợ được 1 buổi, còn đâu lấy đồ trong tủ lạnh nấu.

Ấy vậy mà hôm qua bà ngoại chuẩn bị về quê, thấy mẹ chồng cứ ra ra vào vào có vẻ muốn nói gì với thông gia vậy. Đến lúc mẹ em vừa ra đến cửa thì bà giữ lại:

“Ơ thế bà thông gia cứ vậy mà về à”.

Mẹ em còn tường thông gia giữ lại chưa muốn cho về, rối rít bảo:

“Ở dưới quê nhiều việc quá chị thông gia ạ, để 1, 2 tháng nhớ cháu tôi lại lên chơi”.

Mẹ chồng em nói thẳng toẹt luôn:

“Bà về cũng được tôi không giữ, nhưng trả 2 triệu tiền ăn cả tuần tôi đi chợ, nấu nướng phục vụ chứ”.

Em với mẹ cứ ngớ ra, tưởng bà đùa vậy nhưng mẹ chồng nhắc lại:

“Tôi tính 2 triệu là ít đấy”.

Lúc này em mới biết mẹ chồng nói thật, nghĩ mẹ chồng chi li quá nên mới bảo:

“Tuần trước con đưa 5 triệu còn gì, tiền đấy mẹ trừ vào còn bao nhiêu trả lại cho con”.

Mẹ chồng em nghe vậy mới ngập ngừng rồi bảo con trai đưa mẹ vợ đi ra bắt xe kẻo muộn. Em thì thấy ngại hết cả mặt với mẹ đẻ vì cái tính căn cơ của mẹ chồng, đến thông gia lên chơi còn thu cả tiền ăn thì cũng chịu rồi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

(Webtretho)