Thương ước mong của bé gái chưa từng biết mặt cha, phải đưa em đến trường vừa học vừa chăm em

Ngôi nhà cấp 4 của Hiền nằm một mình chênh vênh giữa lưng chừng đồi, phía trước là cánh đồng hoang vắng, nhà hàng xóm gần nhất cũng cách đó hàng trăm mét.

Sinh ra đã không biết mặt bố, mẹ bị bệnh tâm thần bỏ nhà đi lang thang, một mình vừa đi học vừa nuôi em nhỏ. Đó là hoàn cảnh vô cùng đặc biệt của em Nguyễn Thị Hiền (13 tuổi), trú xóm 3, xã Thanh An, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Căn nhà nơi 2 chị em Hiền ở được bà con xung quanh góp tay xây dựng

Được biết, Hiền là con đầu trong gia đình có 2 chị em. Mẹ Hiền là chị Nguyễn Thị Tuyến (43 tuổi) bị bệnh tâm thần. Lúc trẻ, chị Tuyến đi Nam làm ăn, sau một thời gian thì mang theo Hiền trở về nhà. Thương con, thương cháu, mẹ chị Tuyến đã nuôi Hiền từ lúc nhỏ cho đến năm 11 tuổi. Em mới về sống với mẹ từ 2 năm nay. Từ nhỏ Hiền đã không biết mặt bố.

2 bé là chị em cùng mẹ khác cha, và cũng chưa từng biết cha mình là ai

Em gái cùng mẹ khác cha của Hiền cũng cùng chung cảnh ngộ. Năm 2019, chị Tuyến mang bầu rồi sinh con, cũng chẳng ai biết bố đứa trẻ là ai. Mẹ sinh em, một tay Hiền chăm em, thay tã… Éo le thay, bệnh tình của chị Tuyến sau khi sinh đứa con thứ hai ngày càng nặng. Khi tỉnh táo thì sẽ cho em bé bú sữa, còn khi lên cơn thì chị Tuyến thả con nằm một mình rồi lang thang khắp nơi. Vì vậy, mọi việc trong nhà đều do Hiền lo liệu. Từ việc giặt tã, thay bỉm, cho em uống sữa,… Đến khi em 5 tháng thì cũng là lúc Hiền vào năm học mới. Chẳng có ai trông em, hàng ngày Hiền phải cắp em đến lớp, vừa đi học vừa chăm em nhỏ. Khi nào đi sớm thì Hiền gửi cho người bán nước trước cổng trường, nếu đi trễ thì đem cả em vào lớp. Em bé quấy khóc đòi chị thì Hiền phải ngồi dỗ em trước cổng trường, không vào lớp được.

Từ khi em chào đời, một tay Hiền chăm cho em khi mẹ không được tỉnh táo

Giờ em gái của Hiền đã được 14 tháng, nhà chỉ có Hiền và em tự chăm nhau. Người mẹ thì cứ đi suốt, sáng sớm là bỏ nhà ra đi tận đêm mới về. Nhiều hôm, về nhà còn phá phách, vứt hết đồ đạc của chị em Hiền. Có lúc chị Tuyến bỏ đi đâu không ai biết cả tuần.

Ngôi nhà 3 mẹ con Hiền đang sống chưa có nguồn điện, nên sinh hoạt buổi tối, đặc biệt là việc học bài của Hiền phải sử dụng đèn pin

Bé gái 14 tháng chỉ biết dựa vào chị gái

Cô giáo Nguyễn Thị Thạch, giáo viên dạy Ngữ văn của Hiền chia sẻ: Biết được hoàn cảnh của Hiền, nhà trường cũng tạo điều kiện, miễn giảm các khoản học phí, học thêm cho em, động viên em đi học đều đặn, nhưng nhiều hôm em cũng không thể đến lớp. Bản thân tôi trực tiếp dạy Hiền cũng đã giúp em một số quần áo, sách vở… Hy vọng hoàn cảnh của Hiền sẽ được những tấm lòng hảo tâm trong xã hội chia sẻ, đùm bọc.

Bản thân bé gái vừa đi học vừa nuôi em cũng chỉ mong muốn: “Bây giờ cháu chỉ mong có gạo để ăn, có sữa cho em uống hàng ngày, chứ cháu không dám nghĩ đến các chuyện khác”.

Nếu không đi học thì Hiền vừa làm việc nhà vừa trông em

Những ngày qua bão lũ kéo về, chẳng biết bé gái xoay sở như thế nào với đứa em gái trứng vịt trứng cút mới 14 tháng tuổi, và người mẹ tinh thần không ổn định. Cầu mong em và hoàn cảnh đáng thương của em không bị bỏ lại phía sau