Tiền nhiều để làm gì? Lionel Messi và Antonella Roccuzzo: Hãy tin 2 chữ “duyên phận”

Cho dù bạn là ai, bạn vẫn có thể sẽ là một Messi mà mọi người hằng mơ ước, cũng có thể là Antonella mà cả thế giới ngưỡng mộ.

Là một cầu thủ thành danh được đánh giá chân sút xuất sắc nhất thế giới, thế nhưng ít ai biết rằng Lionel Messi cũng là một trong những người đàn ông của gia đình đáng ngưỡng mộ nhất thế giới.

Messi có thể là người được rất nhiều các fan nữ trên toàn cầu hâm mộ và mong muốn được sánh vai bên anh, thế nhưng người đàn ông đó từ khi biết yêu cho đến thời điểm hiện tại vẫn chỉ hướng về một người phụ nữ duy nhất – Antonella Roccuzzo.

Nếu xét về độ yêu sớm thì chắc chắn Messi phải giữ vị trí đầu trong số các cầu thủ nổi tiếng. Bởi ngay từ lần gặp đầu tiên với “cô vợ tương lai” của mình vào năm 9 tuổi (1996), Messi đã đem lòng thầm thương trộm nhớ cô bé xinh đẹp đó. Trong lần tình cờ sang nhà Lucas – một người đồng đội huấn luyện cùng anh, Messi đã gặp Antonella Roccuzzo, từ đó cậu bé mới 9 tuổi đã dành trọn tâm tư cho người đó.

Ngay cả khi rời Antonlla, Messi cũng đặt ra quyết tâm cho bản thân, một ngày nào đó, anh sẽ trở về quê hương và chắc chắn Antonella Roccuzzo sẽ là vợ của anh. Quãng thời gian thanh xuân, cả hai đều có cuộc sống riêng, khi Antonella Roccuzzo kết thân với một chàng trai khác thì Messi vẫn không thôi nhớ thương về người con gái ấy. Thời điểm khó khắn nhất của Messi, Antonella chính là nguồn động lực giúp anh vươn lên. Ngược lại, khi Antonella phải chịu đựng nỗi đau mất đi người bạn thân nhất, Messi cũng đã trở về quê nhà xa xôi và ở bên nàng giống như một chỗ dựa vững chắc nhất.

Trải qua bao sóng gió, có những lúc tưởng chừng chỉ là hai đường thẳng song song, Messi và Antonella cũng có ngày quay về bên nhau. Cho đến thời điểm hiện tại, mặc dù đã kết hôn với nhau 6 năm nhưng Messi và Antonella tình cảm vẫn mặn nồng như thuở ban đầu. Giờ đây chàng đã là “cầu thủ xuất sắc” nhất thế giới nhưng vẫn là người đàn ông nhỏ bé khi trở về với gia đình êm ấm mang tên Antonella và hai đứa con kháu khỉnh.

Có hàng chục ngôi sao bóng đá với thiên tình sử lừng lẫy thì Messi vẫn được mệnh danh là người đàn ông chung thủy. Cho dù có những lúc anh và Antonella đã cách xa nhau, trái tim của Antonellam cũng từng đôi lần thổn thức vì người khác, nhưng với tình yêu sự bền bỉ cũng như sự chung thủy, Messi vẫn chinh phục được cô ấy.

Trên thế giới này, nếu ai đó còn tỏ ra hoài nghi với “tình yêu đích thực” hay hai chữ ‘duyên phận” chắc chắn qua câu chuyện này, khá nhiều người phải nghĩ lại. Cũng giống như Messi và Antonella, họ đã từng thử thách bản thân với khoảng cách, với ai đó nhưng cuối cùng vẫn dành cho nhau vị trí quan trọng nhất. Trải qua sóng gió, họ mới nhận ra giá trị của nhau. Messi đã chứng minh được “nếu người đàn ông đã thực sự tìm được tình yêu đích thực của bản thân thì cho dù qua hàng nghìn thử thách, trái tim vẫn chỉ hướng về người ấy mà thôi”. Ở vị trí của Messi, anh có thể chọn ai đó hơn Antonella, không chỉ vì hình thức mà bởi tâm hồn, thế nhưng khi đã tìm được chỗ đứng cho tình yêu của mình, cho dù là ai cũng không đủ làm “lung lay” tinh thần của anh ấy. Antonellam có thể không bằng tất cả các cô gái trên thế giới này thế nhưng cái cô ấy có là trái tim của Messi, đối với cô, Messi chỉ là một người đàn ông bình thường, một người có “một bờ vai đủ rộng” để làm chỗ dựa cho cô.

Hãy tin vào hai chữ “duyên phận”! Con người ta có thể đi quá nửa vòng trái đất, rồi có ngày cũng sẽ quay về với tình yêu thực sự của mình mà thôi. Bởi bất kỳ ai cũng ràng buộc bởi hai chữ “duyên phận”. Cho dù bạn là ai, bạn vẫn có thể sẽ là một Messi mà mọi người hằng mơ ước, cũng có thể là Antonella mà cả thế giới ngưỡng mộ. Đối với họ, đối phương, tình yêu không phải ở cái tên họ là ai, mà là họ có phải người thực sự họ tìm hay không. Nếu đã là của nhau, ở đâu đi đâu rồi cũng sẽ là của nhau mà thôi!

Còn các anh đàn ông ạ, đừng đổ lỗi cho sự lăng nhăng của mình là bởi chưa tìm được người phù hợp, hãy nhìn vào Messi và Antonella, vẫn luôn có những người khác đang dành cả thanh xuân và cuộc đời chỉ để theo đuổi “tình yêu đích thực” của mình mà thôi. Ai rồi cũng sẽ có một người để hướng về, một cuộc tình để khắc cốt ghi tâm, không quan trọng bạn là ai, quan trọng là bạn giữ tình yêu đó như thế nào. Tình yêu sẽ không ràng buộc hay căn cứ vào những thứ gọi là tiếng tăm, địa vị đâu, nó hoàn toàn là “tiếng gọi của con tim”. Hãy trân trọng những thứ ở bên cạnh, đó mới là những điều giá trị nhất dành cho bạn!

Đến thời điểm này, chắc chắn ai cũng muốn gửi đến Messi rằng, hãy yêu Antonella như anh mới yêu cô ấy thuở ban đầu. Người phụ nữ bên anh hiện tại chính là người tuyệt vời nhất. Và cả đối với Antonellam cũng vậy, Messi có thể trong tương lai không phải là hình mẫu được nhiều người hâm mộ nhưng mãi mãi anh là người đàn ông được triệu triệu người trên thế giới ngưỡng mộ vì gia đình và tình yêu của anh dành cho Antonella.

Là một cầu thủ thành danh được đánh giá chân sút xuất sắc nhất thế giới, thế nhưng ít ai biết rằng Lionel Messi cũng là một trong những người đàn ông của gia đình đáng ngưỡng mỗ nhất thế giới. Messi có thể là người được rất nhiều các fan nữ trên toàn cầu ngưỡng mộ và mong muốn được sánh vai bên anh, thế nhưng người đàn ông đó từ khi biết yêu cho đến thời điểm hiện tại vẫn chỉ hướng về một người phụ nữ duy nhất – Antonella Roccuzzo.

Nếu xét về độ yêu sớm thì chắc chắn Messi phải giữ vị trí đầutrong số các cầu thủ nổi tiếng. Bởi ngay từ lần gặp đầu tiên với “cô vợ tương lai” của mình vào năm 9 tuổi (1996), Messi đã đem lòng thầm thương trộm nhớ cô bé xinh đẹp đó. Trong lần tình cờ sang nhà Lucas – một người đồng đội huấn luyện cùng anh, Messi đã gặp Antonella Roccuzzo, từ đó cậu bé mới 9 tuổi đã dành trọn tâm tư cho người đó.

Ngay cả khi rời Antonlla, Messi cũng đặt ra quyết tâm cho bản thân, một ngày nào đó, anh sẽ trở về quê hương và chắc chắn Antonella Roccuzzo sẽ là vợ của anh. Quãng thời gian thanh xuân, cả hai đều có cuộc sống riêng, khi Antonellam Roccuzzo kết thân với một chàng trai khác thì Messi vẫn không thôi nhớ thương về người con gái ấy. Thời điểm khó khắn nhất của Messi, Antonella chính là nguồn động lực giúp anh vươn lên. Ngược lại, khi Antonella phải chịu đựng nỗi đau mất đi người bạn thân nhất, Messi cũng đã trở về quê nhà xa xôi và ở bên nàng giống như một chỗ dựa vững chắc nhất.

Trải qua bao sóng gió, có những lúc tưởng chừng chỉ là hai đường thẳng song song, Messi và Antonella cũng có ngày quay về bên nhau. Cho đến thời điểm hiện tại, mặc dù đã kết hôn với nhau 6 năm nhưng Messi và Antonella tình cảm vẫn mặn nồng như thuở ban đầu. Giờ đây chàng đã là “cầu thủ xuất sắc” nhất thế giới nhưng vẫn là người đàn ông nhỏ bé khi trở về với gia đình êm ấm mang tên Antonella và hai đứa con kháu khỉnh.

Có hàng chục ngôi sao bóng đá với thiên tình sử lừng lẫy thì Messi vẫn được mệnh danh là người đàn ông chung thủy. Cho dù có những lúc anh và Antonella đã cách xa nhau, trái tim của Antonellam cũng từng đôi lần thổn thức vì người khác, nhưng với tình yêu sự bền bỉ cũng như sự chung thủy, Messi vẫn chinh phục được cô ấy.

Trên thế giới này, nếu ai đó còn tỏ ra hoài nghi với “tình yêu đích thực” hay hai chữ ‘duyên phận” chắc chắn qua câu chuyện này, khá nhiều người phải nghĩ lại. Cũng giống như Messi và Antonella, họ đã từng thử thách bản thân với khoảng cách, với ai đó nhưng cuối cùng vẫn dành cho nhau vị trí quan trọng nhất. Trải qua sóng gió, họ mới nhận ra giá trị của nhau. Messi đã chứng minh được “nếu người đàn ông đã thực sự tìm được tình yêu đích thực của bản thân thì cho dù qua hàng nghìn thử thách, trái tim vẫn chỉ hướng về người ấy mà thôi”. Ở vị trí của Messi, anh có thể chọn ai đó hơn Antonella, không chỉ vì hình thức mà bởi tâm hồn, thế nhưng khi đã tìm được chỗ đứng cho tình yêu của mình, cho dù là ai cũng không đủ làm “lung lay” tinh thần của anh ấy. Antonellam có thể không bằng tất cả các cô gái trên thế giới này thế nhưng cái cô ấy có là trái tim của Messi, đối với cô, Messi chỉ là một người đàn ông bình thường, một người có “một bờ vai đủ rộng” để làm chỗ dựa cho cô.

Hãy tin vào hai chữ “duyên phận”! Con người ta có thể đi quá nửa vòng trái đất, rồi có ngày cũng sẽ quay về với tình yêu thực sự của mình mà thôi. Bởi bất kỳ ai cũng ràng buộc bởi hai chữ “duyên phận”. Cho dù bạn là ai, bạn vẫn có thể sẽ là một Messi mà mọi người hằng mơ ước, cũng có thể là Antonella mà cả thế giới ngưỡng mộ. Đối với họ, đối phương, tình yêu không phải ở cái tên họ là ai, mà là họ có phải người thực sự họ tìm hay không. Nếu đã là của nhau, ở đâu đi đâu rồi cũng sẽ là của nhau mà thôi!

Còn các anh đàn ông ạ, đừng đổ lỗi cho sự lăng nhăng của mình là bởi chưa tìm được người phù hợp, hãy nhìn vào Messi và Antonella, vẫn luôn có những người khác đang dành cả thanh xuân và cuộc đời chỉ để theo đuổi “tình yêu đích thực” của mình mà thôi. Ai rồi cũng sẽ có một người để hướng về, một cuộc tình để khắc cốt ghi tâm, không quan trọng bạn là ai, quan trọng là bạn giữ tình yêu đó như thế nào. Tình yêu sẽ không ràng buộc hay căn cứ vào những thứ gọi là tiếng tăm, địa vị đâu, nó hoàn toàn là “tiếng gọi của con tim”. Hãy trân trọng những thứ ở bên cạnh, đó mới là những điều giá trị nhất dành cho bạn!

Đến thời điểm này, chắc chắn ai cũng muốn gửi đến Messi rằng, hãy yêu Antonella như anh mới yêu cô ấy thuở ban đầu. Người phụ nữ bên anh hiện tại chính là người tuyệt vời nhất. Và cả đối với Antonellam cũng vậy, Messi có thể trong tương lai không phải là hình mẫu được nhiều người hâm mộ nhưng mãi mãi anh là người đàn ông được triệu triệu người trên thế giới ngưỡng mộ vì gia đình và tình yêu của anh dành cho Antonella.

Theo: thegioitre