Tiết lộ phản ứng của mẹ De Jong về cậu con trai khi tới Barcelona thi đấu vào mùa hè?

De Jong và gia đình đã có sự chuẩn bị kỹ càng cho việc chuyển tới Barca vào mùa Hè này. Trong chia sẻ mới đây, mẹ của De Jong – bà Marjon Schuchhard khẳng định hoàn toàn tin tưởng vào con trai ở môi trường mới.

 

Như đã đưa tin vào cuối tháng 1, Barcelona thông báo đã chính thức sở hữu tài năng trẻ Frenkie de Jong với giá 75 triệu euro từ Ajax. Tuy nhiên thay vì chuyển tới cho Barcelona ngay, De Jong sẽ ở lại thi đấu cho Ajax theo dạng cho mượn đến hết mùa giải này.

 

De Jong sẽ chuyển tới Barca vào mùa Hè này

 

Trước giai đoạn gần cuối của mùa giải, De Jong và gia đình đã có sự chuẩn bị kỹ càng cho việc chuyển tới Barca vào mùa Hè này. Anh đang tích cực học tiếng Tây Ban Nha để hòa nhập với cuộc sống mới tại Barcelona.

De Jong nóng lòng một thì CĐV Barca nóng lòng mười. Nhất là sau khi De Jong giữ lời hứa hạ gục đại kình địch Real Madrid tại Champions League, người hâm mộ càng có lý do để chờ đợi hơn.

De Jong nổi tiếng là cầu thủ ngoan hiền trong màu áo Ajax. Không giống như các cầu thủ khác, tiền vệ người Hà Lan thậm chí còn không sở hữu một hình xăm nào. Trong chia sẻ mới đây, mẹ của De Jong bà Marjon Schuchhard khẳng định hoàn toàn tin tưởng vào con trai ở môi trường mới.

“Ngay cả khi chuyển tới thi đấu cho Barcelona, con trai tôi vẫn là một cậu bé bình thường”, bà Marjon Schuchhard nói với De Telegraaf.

Con trai tôi luôn giữ được sự bình tĩnh và chu đáo trong mọi việc, tôi tự hào về nó. De Jong không bao giờ ra quyết định mà không suy nghĩ chắc chắn”

Nhiều cầu thủ trẻ từng tự cao tự đại sau khi chuyển tới thi đấu cho một câu lạc bộ lớn như Barcelona cùng với giá trị chuyển nhượng cao và sau đó là trượt dốc không phanh. Nhưng với De Jong chuyện này sẽ không diễn ra theo lời của bà Marjon Schuchhard.

 

Mẹ De Jong không sợ con trai “hư” sau khi chuyển tới thi đấu cho Barcelona

 

“Tới Barcelona, Frenkie không đưa ra quyết định vì tiền. Con trai tôi luôn luôn suy nghĩ những gì tốt cho nó trong tương lai”

“Điều quan trọng con trai tôi là một cầu thủ giỏi nhưng điều quan trọng hơn nữa là anh ấy là một người tốt, chúng tôi đã dạy nó cách bình tĩnh và khiêm tốn”

“Nhiều cầu thủ sở hữu những hình xăm lớn và tôi đã nói với Frenkie rằng một số hình xăm sẽ không đẹp khi nó về già. Nó cười và nói với tôi rằng không bao giờ có ý định xăm mình cả”