Tiểu Bảo Quốc miệt mài cống hiến nghệ thuật, xót xa số phận ‘tuổi 50 vẫn không mua nổi nhà 12m2’

Những chia sẻ của nghệ sĩ Tiểu Bảo Quốc khiến khán giả không khỏi xúc động vì không phải ai làm nghệ thuật cũng đủ đầy, sung túc.

Là thế hệ nghệ sĩ gạo cội của sân khấu, Tiểu Bảo Quốc được khán giả biết đến với lối diễn xuất dí dỏm, hài hước. Mặc dù đã ngoài 60, ông vẫn miệt mài cống hiến cho nghề với niềm đam mê nghệ thuật mãnh liệt. Tuy nhiên, suốt hơn ba thập kỷ làm nghề, nam nghệ sĩ cũng đã trải qua những khó khăn, vất vả và có những nỗi niềm không biết chia sẻ cùng ai.

Mới đây, trong một chương trình truyền hình, Tiểu Bảo Quốc đã có những tâm sự về nghề khiến khán giả không khỏi xúc động. Nam nghệ sĩ cho rằng làm nghệ sĩ đồng nghĩa với việc chấp nhận “hạnh phúc hiếm khi trọn vẹn”. Trong những dịp lễ Tết, thay vì sum họp, chung vui với gia đình, nghệ sĩ phải lao vào làm việc, biểu diễn trên sân khấu. Nếu đôi bên không thấu hiểu và cảm thông cho nhau, hạnh phúc gia đình rất dễ bị đổ vỡ.

hình ảnh

Tiểu Bảo Quốc tâm sự về chuyện đời, chuyện nghề khiến khán giả xúc động. (Ảnh: Thanh Niên)

Mặc dù lao động nghệ thuật miệt mài, song không phải nghệ sĩ nào cũng có cuộc sống sung túc, đủ đầy. Tiểu Bảo Quốc nghẹn ngào cho biết đến tuổi 50, ông vẫn không mua nổi một căn nhà 12m2 để cha con có nơi gọi là nhà đúng nghĩa.

“Nhiều người nhìn thấy nghệ sĩ xuất hiện trên truyền hình, phim ảnh và nghĩ rằng họ có nhiều tiền. Nhưng thực sự cuộc đời của người nghệ sĩ rất gian nan. Giống như bản thân tôi, đến năm 50 tuổi chỉ mơ ước có được một ngôi nhà 12m2, không giấy tờ cũng được, để hai cha con sống với nhau. Vậy mà mua không nổi!” – Tiểu Bảo Quốc tâm sự.

Nhiều năm qua, nam nghệ sĩ và con trai sống trong căn nhà nhỏ do thân sinh để lại. Đến những năm gần đây, Tiểu Bảo Quốc cố gắng dành dụm, tích góp mua được một mảnh đất ở khu vực xa thành phố để an dưỡng tuổi già. Hiện tại, ở tuổi 61, ông mới bắt đầu ổn định kinh tế, trút bỏ áp lực cơm áo gạo tiền. Nhờ đó, nghệ sĩ cũng thoải mái dành trọn tình yêu cho nghệ thuật qua từng vai diễn.

hình ảnh

50 tuổi nam nghệ sĩ vẫn chưa mua nổi căn nhà 12m2, đến nay đã ngoài 60 mới bắt đầu ổn định kinh tế. (Ảnh: Tổ quốc)

Cũng trong chương trình, Tiểu Bảo Quốc có chia sẻ thêm về nghệ danh của mình. Ông nhớ lại: “Là nghệ sĩ, ai cũng muốn có một nghệ danh riêng cho mình. Nhưng khi đi diễn, rất nhiều người nói tôi trông giống nghệ sĩ Bảo Quốc. Soạn giả Đào Việt Anh cũng nhận thấy điều đó nên đặt luôn nghệ danh là Tiểu Bảo Quốc. Lúc đó, đời sống của tôi rất khó khăn nên nghĩ chú ấy muốn đặt gì cũng được, miễn là đi làm kiếm sống, có tiền lo cho gia đình”.

Được một thời gian, NSƯT Bảo Quốc bắt đầu biết đến và mời Tiểu Bảo Quốc về đoàn biểu diễn cùng. Cả hai gắn bó cùng nhau được 8 năm. Với nghệ danh Tiểu Bảo Quốc, ông dễ dàng tiếp cận được với công chúng. Tuy nhiên, điều này cũng vô tình khiến ông bị nhận xét là “cái bóng” của đàn anh.

hình ảnh

Bảo Quốc và Tiểu Bảo Quốc trong một tiểu phẩm trên sân khấu. (Ảnh: HTV)

Có thời điểm, Tiểu Bảo Quốc muốn được hoạt động dưới một cái tên khác để khẳng định bản thân. Nhưng NSƯT Bảo Quốc khuyên ông nên tiếp tục giữ lại tên này vì không dễ gì tạo dựng được hình ảnh trong lòng khán giả. Cuối cùng, ông quyết định không thay đổi và gắn bó với nghệ danh này cho đến hiện tại.

Đời người nghệ sĩ có lúc thăng lúc trầm, nhất là với thế hệ nghệ sĩ gạo cội. Nếu so sánh với giới nghệ sĩ trẻ hiện tại thì chắc chắn họ không thể sánh bằng về vật chất, của cải nhưng về cái tình, cái nghề thì lớp nghệ sĩ trẻ phải học hỏi rất nhiều. Chúc cho nghệ sĩ Tiểu Bảo Quốc sẽ có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật.

hình ảnh

Tiểu Bảo Quốc hết mình cống hiến cho nghệ thuật suốt ba thập kỷ qua. (Ảnh: Thanh Niên)