Tỉnh dậy sau ca phẫu thuật, một ca sỹ 39 tuổi chỉ nói được tiếng Nga, Úc, quên hết tiếng mẹ đẻ

Sau ca phẫu thuật tỉnh dậy, người phụ nữ 39 tuổi bỗng dưng không nói tiếng của quê hương mình như trước kia mà lại nói toàn tiếng nước ngoài, mặc dù trước đó cô chưa từng đến những đất nước này.

Câu chuyện nghe có vẻ ‘không tin nổi’ nhưng hoàn toàn có thật vừa được đăng tải trên báo đấy mọi người ạ. Cuối cùng các bác sĩ cũng đã tìm được lý do vì sao rồi.

Mình chia sẻ lại ở đây cho mọi người cùng biết nhé.

Người phụ nữ này là ca sĩ Abby Fender (sống Texas, một bang của nước Mỹ). Cũng giống như tất cả những người khác, khi thực hiện ca phẫu thuật chữa trượt đĩa đệm, Abby đã chuẩn bị tinh thần đón nhận cơn đau sau khi tỉnh dậy vậy nhưng không, điều cô nhận được lại vô cùng ngạc nhiên.

Thay vì nói giọng kiểu Texas, người phụ nữ này lại nói tiếng Nga – đất nước mà cô chưa bao giờ đặt chân tới. 

Người phụ nữ kể lại: “Tôi tỉnh dậy sau ca phẫu thuật và ngay lập tức biết có gì đó không ổn với giọng nói của mình, vì tôi không thể nói với bất kỳ âm lượng nào. Ngay sau đó, tôi bắt đầu cảm thấy cao độ giọng nói của mình lên rất, rất cao và chúng tôi gọi đó là ‘giọng chuột Minnie của Nga’. Tôi nghe như một nhân vật hoạt hình mọi lúc. Nhiều người lạ mà tôi nói chuyện đều cười khi nghe giọng tôi nhưng tôi không bao giờ khó chịu, bởi vì ban đầu nó thật sự buồn cười, nhưng giờ thì không còn nữa.

hình ảnh

Cô ca sĩ lo lắng không quay về lại cuộc sống như trước được nữa, ảnh: TheSun

Đáng nói hơn, vài ngày sau, giọng của Abby lại chuyển đổi giữa tiếng Ukrain/a và tiếng Úc. Thậm chí, cô ấy thường phải nói dối về quê quán của mình để tránh bị hỏi thêm.

Cô chia sẻ: “Tôi nhớ có lần tôi nói rằng tôi là người Ukrai/ne và người kia bắt đầu nói với tôi bằng tiếng mẹ đẻ của họ. Tôi không biết phải làm gì, vì vậy tôi phải thú nhận rằng tôi không phải sinh ở đó. Sau lần đó, tôi cố gắng tránh nói tôi đến từ đâu và thay vào đó, tôi hỏi người đối diện hãy nói cho họ biết họ đang nghe thấy loại giọng nào.

Thậm chí, các nhân viên cảnh sát cũng cho rằng cô ấy là người nước ngoài, và do đó không biết về ‘luật đất đai’. “Tôi bị đối xử như thể tôi thậm chí không phải là người Mỹ… như thể tôi là người ngoài cuộc,” cô nói.

“Một lần, một sĩ quan giải thích: ‘Bạn biết đấy, chúng tôi không lái xe như vậy ở đây. Bạn có thể đến bất cứ nơi nào bạn đến.’

Các chuyên gia tại Bệnh viện Winchester cho biết, ca sĩ Abby Fender mắc hội chứng ‘giọng nước ngoài’, đây là một chứng rối loạn ngôn ngữ hiếm gặp, trong đó người mắc chứng này nghe như thể họ đến từ một quốc gia khác.

Các vấn đề có thể kéo dài hàng tháng, hàng năm hoặc có thể là vĩnh viễn. Các triệu chứng của tình trạng có thể bao gồm: tạo ra các nguyên âm dài hơn và thấp hơn (thay đổi ‘yeah’ trong tiếng Anh thành ‘jah’ trong tiếng Đức), thay đổi chất lượng âm thanh bằng cách di chuyển lưỡi hoặc hàm khác đi trong khi nói, thay thế từ hoặc sử dụng từ sai để mô tả điều gì đó.

hình ảnh

Cô ca sĩ sau phẫu thuật, ảnh: TheSun

Trước khi phẫu thuật, Abby là một ca sĩ chuyên nghiệp và đó là sở thích mà cô tham gia từ năm 11 tuổi. Giờ đây, cô ấy không còn duy trì được phong độ như trước nữa và cô ấy cảm thấy như mình đã đánh mất điều tuyệt vời của mình trong cuộc sống.

“Tôi đã rất thất vọng, nhưng tôi đã trải qua mọi cuộc kiểm tra, chẳng hạn như chụp cộng hưởng từ và chụp CT, tất cả để xác định nguyên nhân gây ra chứng rối loạn ngôn ngữ của tôi. Tôi đã được chẩn đoán mắc đủ thứ, từ rối loạn chức năng nói đến Dystonia, một dạng co thắt và co thắt cơ. Tuy nhiên, không có gì xác định chính xác lý do tại sao tôi đi ngủ với giọng miền Nam và thức dậy với âm thanh như thế này.

Abby gần đây đã gặp một nhà nghiên cứu bệnh học về giọng nói, người này đã giúp cô ấy hạ thấp độ cao và thư giãn tinh thần các cơ ở cổ đủ để chuyển sang giọng nói tự nhiên.

“Thật kỳ lạ và đáng sợ khi không biết vì sao điều này xảy ra, nhưng sau khi tìm được sự giúp đỡ vào tháng 1 năm 2021, tôi đã rất xúc động,” cô nói.

“Tôi không thể tin được, vì thật kỳ diệu khi được nghe lại giọng nói của chính mình. Với một dây thanh âm đang hoạt động, các bác sĩ nói rằng việc giữ cao độ sẽ không thể thực hiện được, nhưng họ đã sai”

“Nó giống như trở về nhà sau một chuyến đi rất dài, nhưng điều này không kéo dài, vì chỉ bằng cách sử dụng một số kỹ thuật nhất định như thổi bong bóng vào chai nước bằng ống hút, tôi mới lấy lại được giọng cũ của mình.”

Hiện tại, Abby đang nói giọng Úc.

Cô ấy nói thêm: “Tôi tin rằng có điều gì đó đã xảy ra trong quá trình phẫu thuật có thể đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến phần Broca trong não của tôi, phần điều khiển cách chúng ta nói những từ khác nhau và cao độ chung của chúng ta khi nói, nhưng chúng ta sẽ không bao giờ biết được”

“Tôi hoàn toàn phụ thuộc vào bộ não của mình và lần đầu tiên trong đời, tôi không biết cách kiểm soát giọng nói của mình, nhưng tôi rất biết ơn về Hội chứng Giọng nước ngoài, vì nếu không có nó, tôi sẽ không nói được hết.”

Bây giờ cô ấy nói rằng cô ấy sợ hãi rằng sẽ không bao giờ có thể nói ‘bình thường’ nữa.