Tình yêu không thể có lý do để giải thích

Nhiều cặp đôi yêu nhau mà không thể giải thích nổi lý do vì sao. Với Mỹ thì khác. Cô biết vì sao mình yêu Phan ngay từ lần đầu tiên tình cờ gặp mặt.

Hôm đó, trời mưa rất to. Mỹ đang trú mưa dưới một mái hiên, mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không phía trước, đếm những bong bóng mưa vỡ, nước tóe lên dưới ánh đèn màu lấp loáng. Có lẽ cô sẽ đứng như vậy rất lâu, nếu phía trước không xuất hiện một phụ nữ dầm mình dưới mưa lớn.

Trong lúc Mỹ còn đang nghĩ, sao người phụ nữ đó lại đầu trần dưới mưa như vậy thì có một chàng trai đã ập đến như một cơn gió và đưa cho người phụ nữ chiếc ô anh đang dùng. Dù người phụ nữ ra sức từ chối nhưng Mỹ nghe loáng thoáng câu nói: “Dì cũng giống như má con ở nhà vậy nên dì cứ dùng chiếc ô này đi, dì đừng ngại!”.

Đưa ô xong, chàng trai nhanh chóng chạy về phía Mỹ, cùng trú mưa. Khi đó, Mỹ thấy lòng ấm áp lạ, cái lạnh vì nước mưa ngấm vào mới đó còn khiến cô run rẩy giờ đã bất ngờ tan biến…

3-nm-qua-hai-v-chng-mnh-ch-nm-p-chn-ni-chuyn-sung-mi-m.jpg

Ảnh minh họa

Chỉ một lát sau khi xe buýt đến, Mỹ chạy về phía xe mà lòng vẫn còn nuối tiếc vì nãy giờ đứng cạnh mà không dám bắt chuyện với chàng trai dễ thương này. Thật bất ngờ khi xe buýt chuyển bánh, Phan xuất hiện và ngồi xuống ngay bên cạnh Mỹ khiến cô không giấu nổi niềm vui, cứ tủm tỉm cười suốt.

53e0e4adta85678692651690.jpg
Ảnh minh họa

Chặng đường về Mỹ đã hỏi Phan nhiều chuyện và anh cũng hào hứng trả lời. Mãi sau này Mỹ mới biết, hôm đó Phan quyết định theo cô lên xe buýt dù đường về nhà anh sẽ phải đi theo hướng ngược lại. Những ngày bên nhau, Mỹ đã chứng kiến rất nhiều hành động đẹp của Phan. Tình cảm của anh dành cho mọi người khiến trái tim Mỹ rung rinh hết lần này qua lần khác. Đó là lý do vì sao khi Phan tỏ tình, Mỹ chẳng mất tới một giây để gật đầu đồng ý và nói rằng cô cũng yêu anh, rất nhiều.

Vũ Quỳnh/phunuvietnam